"Chú lính chì" Thiện Nhân rụt rè nhận học bổng

Chưa quen với trường mới, bạn mới, "chú lính chì" Thiện Nhân rụt rè trước sự chào đón của mọi người. Năm học tới, Thiện Nhân sẽ học tại trường mới.

Chưa quen với trường mới, bạn mới, "chú lính chì" Thiện Nhân rụt rè trước sự chào đón của mọi người. Năm học tới, Thiện Nhân sẽ học tại trường mới.

Có mặt từ sớm, Thiện Nhân và anh trai

Tại lễ tổng kết năm học đầu tiên trong đời, 'chú lính chì' Phùng Thiện Nhân đã được nhận học bổng cho 12 năm học. Có mặt từ sớm, Thiện Nhân và anh trai cùng mặc đồng phục của trường tiểu học quốc tế VIP để lên nhận học bổng khuyến học 100% cho 12 năm học của hai anh em.

Năm học tới, Thiện Nhân sẽ học lớp 2 tại trường này

Năm học tới, Thiện Nhân sẽ học lớp 2A1 tại trường này.

Cô giáo và các bạn xuống tận nơi đón Thiện Nhân lên sân khấu.

Cô giáo và các bạn xuống tận nơi đón Thiện Nhân lên sân khấu.

Chị Mai Anh, mẹ bé Thiện Nhân chia sẻ, năm tới Nhân đi học sẽ có xe của trường đi đón

Chưa quen với trường mới, bạn mới, Nhân rụt rè trước sự chào đón của mọi người.

Nhân bẽn lẽn khi được hỏi

Chị Mai Anh, mẹ bé Thiện Nhân cho hay, cậu bé và anh trai rất buồn khi phải xa trường cũ, bạn cũ. Tuy nhiên, trường có xe đưa đón học sinh, lại cấp học bổng khuyến học nên mẹ Mai Anh bớt lo lắng khoản đưa đón con đi học xa và lo tìm trường.

Hình ảnh chú bé chống nạng

Hình ảnh chú bé chống nạng hiếu động chạy nhảy khiến thầy cô và các bạn trong trường cảm phục.

Cậu bé tò mò

Cậu bé tò mò đòi xem học bổng của anh. Năm học trước, Thiện Nhân là học sinh lớp 1 của trường tiểu học Tràng An.

Chị Mai Anh, mẹ bé Thiện Nhân cho hay, hiện tại cậu bé đã có bộ phận sinh dục hoàn chỉnh nhưng cần phải qua 2 lần phẫu thuật nữa

Chị Mai Anh cho biết thêm, hiện tại cậu bé đã có bộ phận sinh dục nam nhưng cần phải qua 2 lần phẫu thuật nữa mới hoàn thiện.

Anh em Thiện Nhân trong vòng tay của cô giáo mới,

Anh em Thiện Nhân trong vòng tay của cô giáo mới.

Bước vào lớp 2, Thiện Nhân trông chững chạc

Bước vào lớp 2, Thiện Nhân trông chững chạc hơn nhiều.

Theo Ngôi sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.