Cô giáo đánh bầm mặt bé trai bằng lược

Ngày 204, ông Nguyễn Tất Thắng (ngụ Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận)cho biết đã đưa con trai là bé Nguyễn Huy Hoàng (bốn tuổi) đến bệnhviện do từ chiều 194 bé lên cơn sốt và luôn la hét hoảng loạn.

Ngày 20-4, ông Nguyễn Tất Thắng (ngụ Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận)cho biết đã đưa con trai là bé Nguyễn Huy Hoàng (bốn tuổi) đến bệnhviện do từ chiều 19-4 bé lên cơn sốt và luôn la hét hoảng loạn.

Trước đó, trưa 19-4, gia đình ông Thắng nhận được điện thoại từ Trườngtư thục Mầm non Đô Rê Mi (Phan Thiết) cho biết bé Hoàng nghịch nên téngã. Các cô giáo cho biết tình hình không nghiêm trọng, bé vẫn học tiếp,chiều phụ huynh đến đón bình thường.

Chiều 19-4, khi đón con, phụ huynh phát hiện hai má bé Hoàng bị bầm đỏ,có dấu hiệu xuất huyết ngoài da, bé khóc rất nhiều. Gia đình yêu cầunhà trường giải thích nhưng các giáo viên ở đây khẳng định vết bầmtrên hai má là do bé Hoàng tự té ngã.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hiệu trưởng cùng hai giáo viên củatrường tìm đến nhà ông Thắng thú nhận cô Liên (phụ trách lớp) đãdùng lược chải đầu đánh vào hai má bé Hoàng do bé chọc và nhéo bạncùng lớp.

Sáng 20-4, vợ chồng chủ trường tư thục nói trên tiếp tục gặp ôngThắng xin lỗi và cho biết đang yêu cầu hai cô giáo phụ trách lớp làmbản tường trình và sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật buộc thôi việc cô Liên.

Theo ông Thắng, sau khi chữa trị cho con, ông sẽ rút hồ sơ để chuyển consang trường khác. Ông đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việcnghiêm trọng này.


Theo Nguyễn Phú Nhuận
PhapluatTP
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.