Combo khiến dân sợ môn Hóa khiếp đảm: Xe bus, ô tô, cốc, giày, áo... dán đầy hình bảng tuần hoàn các nguyên tố!

Mỗi người sợ 1 môn học, và tôi thì sợ Hóa!

Mỗi người sợ 1 môn học, và tôi thì sợ Hóa!

Sự thật là có những người rất sợ môn Hóa, mỗi khi họ nghĩ đến đống H2, O2, Fe, Al, Cl, Mg... rồi axit, bazơ, muối... gì đó thôi là đã thấy cả ngày đi học bỗng trở nên thật ảm đạm rồi.

Bọn học giỏi nhìn 1 phát là viết được phương trình phản ứng hóa học, nhớ được nguyên tố của chất này chất kia, còn mình có lẩm bẩm cả ngày cũng chẳng thể thấm thấu được. 

Và bạn biết không, bạn không hề cô đơn đâu, trên thế giới cũng có hàng loạt người mắc chứng sợ môn Hóa như bạn. Họ nhìn thấy bảng tuần hoàn, ký hiệu các chất hay đơn giản là ống, lọ trong phòng thí nghiệm thôi là đã run bần bật rồi.

Mùa nhập học 2018, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thứ liên quan đến môn Hóa: Xe bus dán kín bảng tuần hoàn, xe ô tô phủ đầy các chất, những đôi giày là nguyên tố Hóa học, những chiếc váy là phương trình phản ứng... Nó dường như trở thành 1 nỗi ám ảnh lớn lao của dân sợ Hóa và học yếu môn Hóa. 

Có cho tiền cũng chẳng dám bước lên xe này để đi đâu

Ờ thì nhìn đẹp đó nhưng xin lỗi, chúng ta không hề thuộc về nhau

Sản phẩm này là của Đại học Oxford đó. Đúng là trường nổi tiếng học giỏi, đến xe bus đón học sinh cũng toàn Hóa là Hóa!

Áo này tặng ai thì tặng, đừng mặc trước mặt tôi!

Dưới bài đăng "đáng sợ" này, cư dân mạng mà đại diện là những người sợ môn Hóa đã tranh nhau vào bình luận. Ai cũng có trong mình một nỗi sợ môn học này mà dù đến bây giờ ra trường rồi học vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

Tâm Minh bình luận: "Mỗi lần học Hóa là run lắm, chỉ sợ thầy gọi lên bảng vì mình chẳng thể phân biệt được chất nào với chất nào."

Nguyễn Thành An: "Ra trường rồi vẫn không hiểu trộn 1 đống thứ xong nó ra tùm lum thứ rồi bắt tìm lại từng thứ ban đầu để làm gì nữa?"

Min: "Cái gì mà vô cơ, hữu cơ, rồi phản ứng có điều kiện, vô điều kiện. Thật không thể nào thẩm thấu được."

Ra đường thấy bus này chạy mất dép

Thà khát chứ không thèm đụng vào cái cốc này để uống nước

Đôi giày trắng đang đẹp, chả hiểu sao vẽ mấy thứ ám ảnh kia lên làm gì?

Lại là sản phẩm của Đại học Oxford, nó chỉ dành cho dân chuyên Hóa, dân giỏi Hóa còn tôi thì bye bye!

Ô, nhìn lại thì cũng thấy đẹp đấy chứ nhỉ. Nhưng mà nỗi sợ môn Hóa vẫn lớn hơn, không mang đâu!
 


Theo Helino


môn Hóa

môn hóa học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.