Con quấy khóc trên máy bay và cách bà mẹ xử lý khiến cả máy bay nín lặng

Đi máy bay, phiền nhất là các hành khách không có ý thức, gác chân, ngồi nhầm chỗ...và tiếng khóc của trẻ em, dù biết là không cố ý nhưng vẫn gây ra sự bực tức cho khá nhiều người

Đi máy bay, phiền nhất là các hành khách không có ý thức, gác chân, ngồi nhầm chỗ...và tiếng khóc của trẻ em, dù biết là không cố ý nhưng vẫn gây ra sự bực tức cho khá nhiều người.

Con quấy khóc trên máy bay, người mẹ đã đứng dậy làm một việc khiến tất cả hành khách thay đổi thái độ

Thật bực mình, tôi sẽ không bao giờ ngồi kế trẻ em khi đi máy bay nữa. Nghe có vẻ hơi ích kỉ nhưng tôi không chịu nổi tiếng khóc của trẻ em, chúng khiến đầu tôi muốn nổ tung.

Nhưng sau chuyến bay hôm nay tôi đã suy nghĩ lại, ngồi kế trẻ em quá ra cũng không tệ như mình nghĩ” - đây là chia sẻ từ tài khoản xã hội của một người đàn ông trên đường đi công tác sang Miami (Mỹ).

Vì sao anh lại thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy?

Hãy cùng xem tiếp dòng chia sẻ về chuyến đi ngắn nhưng đầy bất ngờ, và cách hành xử của mẹ đứa trẻ la khóc khiến không chỉ vị hành khách đó mà tất cả chúng ta đều sẽ thay đổi thái độ sau khi đọc xong.

Vị khách cho biết rằng mình bị mất ngủ nhiều hôm liền, anh muốn đánh một giấc nhẹ để cơ thể sảng khoái hơn khi đến địa điểm công tác. Vậy mà trời xui đất khiến nào anh lại được sắp xếp ngồi cạnh hai mẹ con và em bé lại còn khá nhỏ.

Không nằm ngoài dự đoán ban đầu, khi máy bay cất cánh đứa trẻ ngồi bên bắt đầu quấy khóc khiến anh cùng mọi người xung quanh vô cùng khó chịu.

Con quấy khóc trên máy bay, người mẹ đã đứng dậy làm một việc khiến tất cả hành khách thay đổi thái độ - Ảnh 1.
Đây là gói quà vô cùng đáng yêu mà người mẹ gửi tặng các hành khách

Mẹ của đứa bé đã phải vừa cười gượng vừa hết lòng dỗ cho con mình yên lặng. Sau khi đứa bé nín đi, người mẹ đã đứng dậy và làm một hành động mà các vị khách xung quanh phải thay đổi sắc mặt.

Cô lấy ra trong túi một vài bịch quà nhỏ và mang đi phân phát cho các vị khách xung quanh, bên trong gói quà có một ít kẹo sô cô la, một đôi nút tai chống ồn, bánh và một mảnh giấy nhỏ với nội dung như sau: “Xin chào, người lạ!

Cháu tên là Madeline. Đây là lần đầu tiên cháu được đi máy bay. Mặc dù rất phấn khích nhưng cháu sẽ cố gắng giữ trật tự không làm phiền mọi người. Nếu có chỗ nào không phải, xin hãy bỏ qua!”

Đọc đến đây thì ắt hẳn không chỉ vị khách ngồi bên phải mỉm cười mà ngay cả chúng ta, những người xa lạ đọc được câu chuyện này cũng thấy thật đáng yêu.

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đã nói với người mẹ rằng tôi cực kì ấn tượng bởi món quà” - vị hành khách này cho biết thêm.

Chỉ với một hành động nhỏ thôi nhưng người mẹ tinh ý đã xua tan đi được rất nhiều nỗi bực dọc của hành khách trên máy bay vì bị làm ồn bởi tiếng khóc của con mình.

Đây là hành động văn minh rất đáng để học hỏi. Nếu cũng có em bé nhỏ và phải thường di chuyển bằng máy bay, các mẹ thay vì phải mở miệng liên tục xin lỗi thì hãy chuẩn bị một gói quà nhỏ như cách bà mẹ này đã làm nhé, đảm bảo tất cả các vị khách trên chuyến bay sẽ nhớ đến bạn với nụ cười không thể thân thiện hơn đấy.

Theo Trí Thức Trẻ




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.