Dạy con bằng đòn roi: giáo dục thực sự hay sự bất lực của bố mẹ?

Không dùng đòn roi với con cái đang là một kiểu mẫu giáo dục lý tưởng nhiều ông bố bà mẹ muốn hướng tới.

Theo quan niệm “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” của các cụ ngày xưa thì đúng là hiếm có cha mẹ nào trong đời nuôi con lớn mà không mắng mỏ, dạy con khôn mà không dùng đến đòn roi. Thế nhưng, trong xã hội tiến bộ ngày nay, việc không dùng đòn roi với con cái đang là một kiểu mẫu giáo dục lý tưởng nhiều ông bố bà mẹ muốn hướng tới.

>>Để trẻ nhỏ làm việc kiếm tiền, nên hay không?

>>Nghèo đói không nên là trường đại học tốt nhất

Facebook Đức Huy (mẹ Shin) có bài chia sẻ sau khi chính chị từng dùng đòn roi để dạy con và nhận thấy điều đó hoàn toàn phản tác dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo những trải nghiệm và phương pháp dạy con của mẹ Shin:


Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ?

Khi con hư, đánh người lớn, cãi lại bố mẹ, cách nhanh nhất, tiện nhất, xả stress nhất là mắng nó, đánh nó! Đánh càng đau, nó sẽ càng nhớ, càng khiến người đời nể ta, nói ta nghiêm khắc, biết dạy con, bởi "yêu cho roi, cho vọt" cơ mà!

Ai tin điều này thì xin lỗi, GÀ QUÁ!

Trừ khi đánh con tới mức gãy cổ, dập gan hay tóe máu thì may ra nó sợ thôi! Còn tét vào mông, tay, tát thẳng vào mặt thì chắc nhớ vài lần rồi cũng lì đòn. Mình đã có 2 lần đánh vào tay con vì nói mãi mà vẫn cắn mọi người (do mọc răng). Còn mắng thì tầm chục lần, trong đó có 1 lần khủng bố nhất là giữ chặt tay con, bắt nhìn thẳng vào mặt mẹ và yên lặng nghe từng lời mẹ gằn lên. Kèm theo 2 lần bắt úp mặt vào tường, không cho quay lại, khóc cũng kệ!

Những lúc này, mình được mọi người xung quanh cổ vũ nhiệt tình, ai cũng kêu "nó đang dạy con đấy! Phải dạy thế chứ!" Và tầm 1 tháng sau, từ một thằng Shin mẹ lừ mắt phát là sợ, ai mắng là khóc, nó trở nên hung bạo đến bất ngờ. Trước kia anh Bin giật đồ chơi, nó sẽ nhường hoặc khóc, giờ thì nó quát và đánh anh! Trước kia khi nó đang chơi, mẹ nói "mình đi tắm con nhé", nó có thể khó chịu nhưng vẫn để mẹ bế đi. Còn giờ, nó quát lên, gầm gừ, vùng vằng và đánh mẹ! Vậy "yêu cho roi, cho vọt" có phải là kim chỉ nam, lý tưởng cho những người quan tâm đến việc giáo dục con 1 cách thực sự không?


Mẹ Shin từng đánh, mắng con nhưng điều đó là không hiệu quả

Tại sao mình lại nhấn mạnh đến việc "giáo dục con một cách thực sự"? Vì đa phần người lớn nghĩ rằng "nó còn nhỏ, giải thích sao nó hiểu được", hay "mấy cái quyển sách về giáo dục con chỉ là lý thuyết thôi". Và với những người này, họ sẽ chỉ thẳng vào mặt con rằng "im" khi con khóc, và đánh con thật đau khi con hư! Và mình khẳng định rằng, đó không được gọi là "dạy con", đó chỉ là giải phóng cơn điên trong người thôi.

Mình cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Và người giúp mình nhận ra là cụ ông của Shin. Cụ đã nói thế này "ĐÁNH CON LÀ THỂ HIỆN SỰ BẤT LỰC CỦA BỐ MẸ". Điều đó đúng tuyệt đối! Với mình, Shin hiểu được mọi điều mình nói. Từ bé Shin đã biết ôm mẹ khi mẹ khóc, thơm mẹ khi mẹ nói mẹ buồn. Vậy có nghĩa, mình không cần nói nhiều, con tự quan sát cũng đã hiểu rồi! Thế lý gì mà không giải thích cho con, mà lại đánh con nhỉ??? Chỉ khi ngôn ngữ bất lực thì mới phải dùng đến bạo lực phải không? Rồi nghĩ lại ngày bé, khi bị mẹ mắng, mẹ đánh (cả đời mình bị mẹ đánh 1 lần), mình thấy gì nhỉ? Mình thấy không yêu mẹ lúc đó tẹo nào! Mình thấy mẹ không hiểu mình, và mình càng lầm lì, giữ khoảng cách hơn với mẹ. Với Shin, chắc chắn cũng vậy! Nếu tiếp tục đánh và phạt bạn ấy, với cá tính của con, mọi chuyện sẽ tệ hơn, sẽ có khoảng cách giữa 2 mẹ con. Và mong muốn trở thành bạn của con sẽ tan biến, vì bạn bè thì không nên dùng bạo lực!

Khi không bạo lực, Shin và bố mẹ đã thực sự trở thành những người bạn...

Và đây là cách mình đã làm:

1.Mua truyện tranh về việc dạy cách ứng xử. Hiện mẹ con mình đang đọc truyện về bạn Chuột túi xanh. Một bộ truyện giáo dục rất nhẹ nhàng. Hình vẽ đẹp, lời thoại ngắn gọn. Đọc xong truyện, mình thường giải thích cho con về việc Lily đã làm gì sai, và Chuột túi xanh đã ngoan thế nào! Và khi con sai, mình sẽ tùy cơ ứng biến vào các chi tiết trong các thể loại truyện đã đọc.

2. Khi Shin làm gì sai, mẹ sẽ im lặng để Shin cũng tĩnh lại, rồi khi 2 mẹ con đều đã bình tĩnh, mẹ sẽ nói "Shin làm thế, mẹ buồn lắm, mẹ không muốn con làm thế nữa". Giải thích cho con biết về việc con làm khiến mọi người không hài lòng thế nào! Với Shin, bạn ấy sẽ lập tức trầm lại và hôm nay, bạn ấy đã ra ôm mẹ, thơm mẹ làm hòa. Vì sao Shin làm được điều đó? bởi từ bé, mình đã luôn nhẹ nhàng với con, rất ít khi đánh con và luôn chơi cùng, rồi ôm ấp và nói yêu bạn ấy nhiều! Môi trường sống tạo nên tính cách con người. Nên nếu bạn không thể dùng biện pháp này với con mình, nghĩa là từ trước đến giờ bạn đã áp dụng bạo lực và chưa trò chuyện với con như hai người bạn.

3. Nghiêm túc nhắc nhở mọi người cùng giáo dục con theo phương pháp của mình. Mình đã phải nói chuyện rất lâu và rất dài với cụ bà và bà ngoại Shin để mọi người hiểu được cách mình đang dạy con và muốn mọi người tôn trọng điều đó!

Đó là cách mình đang áp dụng và thấy hiệu quả. Ai thấy đúng thì nên thử ngay. Nhưng giáo dục con, điều cần nhất là KIÊN NHẪN, 1 lần không được thì 100 lần. Nếu bạn là người bận rộn vô cùng đến mức không thể trò chuyện với con, hay nóng tính vô hạn tới mức không thể dùng ngôn ngữ được thì coi như mình đã lấy đi 8' đọc (mà không) hiểu của bạn.

Mẹ Shin (Facebook Đức Huy)


Bạn nghĩ sao về việc này, hãy chia sẻ quan điểm và giải pháp của bạn với Tintuconline bằng cách comment ở cuối bài hoặc gửi mail đến địa chỉ: tintuconline@vietnamnet.vn


Bình luận