Đề Sinh "hơi nặng lý thuyết"

Sáng nay (9.7), hơn 550.000 thí sinh (TS) trong cả nước đã bước vào buổi thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐHCĐ 2010. Các TS khối C, D làm bài thi môn Văn (tự luận, 180 phút) và TS khối B làm bài thi môn Sinh (trắc nghiệm, 90 phút).

Sáng nay (9.7), hơn550.000 thí sinh (TS) trong cả nước đã bước vào buổi thi đầu tiên của đợt 2 kỳthi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010. Các TS khối C, D làm bài thi môn Văn (tự luận, 180phút) và TS khối B làm bài thi môn Sinh (trắc nghiệm, 90 phút).

TP.HCM: Thí sinh tận dụng hếtthời gian làm bài

Đề Sinh "hơi nặng lý thuyết"
Thí sinh làm bài thi tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP.HCM)

Ngay từ rất sớm, các TS đã có mặttại trường thi. Trong sáng nay cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thônggây ảnh hưởng của việc đi lại của TS.

Rút kinh nghiệm từ đợt thi trước,quy định không được mang điện thoại di động vào phòng thi được các cán bộ coithi nhắc nhở chu đáo các TS. Tại Hội đồng thi (HĐT) Khoa Dược, Trường ĐH Y DượcTP.HCM (đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1), một tấm biển "Cấm mang điện thoại di độngvào HĐT" được dán ngay cổng ra vào.

Tại Trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin họcTP.HCM, một điểm thi của Trường ĐH Sài Gòn, trước giờ thì, nhiều TS sau khi vàophòng thi đã chạy ra chạy vô cổng trường để... gửi điện thoại di động cho cácsinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" giữ giùm.

Trong môn thi Sinh sáng nay, tạicác HĐT, hầu hết các TS đều "tận dụng" hết 90 phút làm bài của mình chứ không rakhỏi phòng thi sớm. TS Nguyễn Tất Đăng Văn (quê ở Tiền Giang), dự thi vào ĐH YDược TP.HCM cho biết: "Em cố hết sức làm được khoảng 80% của đề. Tuy nhiên khôngbiết điểm sẽ như thế nào vì có nhiều câu chưa chắc chắn lắm".

Trong khi đó TS Phạm Thị Tươi(học sinh Trường THPT Tân Bình, TP.HCM) phấn khởi hơn khi nhận định đề "khôngđến nỗi khó". Đề Sinh năm nay cũng được nhiều TS đánh giá là "hơi nặng lýthuyết", TS Nguyễn Quốc Đạt (học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Khánh Hòa)dự thi vào ĐH Y Dược TP.HCM cho biết.

Hà Nội: Mừng vì trời bớt nắng

Sự kiện

Đề Sinh "hơi nặng lý thuyết"

Thời tiết Hà Nội trong buổi thiđầu tiên của đợt 2 thi ĐH-CĐ sáng 9.7 khá thuận lợi. Trận mưa tối 8.7 đã phầnnào xua tan cái không khí oi nồng, nóng nực của những ngày nhiệt độ lên đến 45độ C trước đó.

Trên khuôn mặt của nhiều TS trongbuổi sáng hôm nay xuất hiện những nụ cười. Phụ huynh cũng bớt phần lo lắng. “Maymà ông trời thương, cho trận mưa nên mát mẻ. Chứ cứ nóng nực như hai hôm vừarồi, không những khổ cho các cháu mà còn khổ cho chúng tôi ngồi ngoài đợi con”,chị Nguyễn Thị Kiều (ở Mỹ Hào, Hưng Yên) đưa con thi ĐH Ngoại ngữ cho biết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tìnhtrạng tắc đường trong buổi sáng hôm nay hầu như không có. Có chăng chỉ là cảnhùn ứ tạm thời trước khu vực cổng một số trường diễn ra kỳ thi ĐH-CĐ.

Trước cổng Học viện Cảnh sát nhândân lúc 6 giờ sáng, giao thông ùn ứ do các phụ huynh đưa con đi thi đứng tràn rađường. Ngay lập tức, một dải phân cách “mềm” là các sinh viên cảnh sát xếp thànhhàng dài xuất hiện giữa làn đường để phân luồng giao thông.

Tại những cung đường dẫn vào nộiđô như Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy…, xe cộ đi lại khá trật tự.

Theo Thanh Niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.