Đón chào ngày khai giảng vì học sinh

Từ sáng sớm ngày 5/9, học sinh trên cả nước đã náo nức đón chờ ngày khai giảng theo tinh thần mới.

Từ sáng sớm ngày 5/9, học sinh trên cả nước đã náo nức đón chờ ngày khai giảng theo tinh thần mới.

6h45 sáng nay, Lê Vĩnh Lâm ở quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra khỏi nhà, cùng bố mẹ háo hức tới trường. Năm nay, Lâm vào học ở trường Tiểu học Lê Lợi. Lúc 7h sáng, cổng trường đã đông đúc các anh chị học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo, đón chờ ngày khai giảng được kỳ vọng là có nhiều đổi mới với tinh thần "vì học sinh".

khai giảng
Bé đến trường vui khai giảng. Ảnh chụp tại Trường Mầm non 19/5, TP.HCM. Đình Tuấn

Vĩnh Lâm đã gia nhập vào đội ngũ 15 triệu học sinh phổ thông các cấp của năm học mới 2015 - 2016.

khai giảng
Vĩnh Lâm vui vẻ xếp hàng vào khai giảng. Ảnh: Thế Vinh

Khác với mọi năm, năm học 2015-2016 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT lễ khai giảng tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào buổi sáng, ngày 05/9 - “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

9h sáng nay, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đón khách dự khai giảng ở Hà Nội. Đó là ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các quan chức giáo dục khác.

khai giảng
Ông Nguyễn Thiện Nhân và các khách mời dự khai giảng. Văn Chung

khai giảng
Học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang vui vẻ đón khách. Văn Chung

khai giảng
Khoảng 1.000 học sinh lắng nghe bài giảng 25 phút của ông Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Văn Chung

Năm học này, cùng với 4,6 triệu học sinh mầm non, cả nước còn có gần 350.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và gần 2,3 triệu sinh viên sinh viên đại học, cao đẳng.

khai giảng

Bé lớp 1 trường tiểu học chất lượng cao Nam Từ Liêm. Ảnh: Lan Anh

Khác với mọi năm, năm học 2015-2016 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT lễ khai giảng tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào buổi sáng, ngày 05/9 - “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

khai giảng
Ảnh Trịnh Tiến. Otofun

Nội dung buổi lễ cần chú trọng tổ chức việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước và các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…), đảm bảo lễ khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường.

Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong năm học mới là tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

khai giảng

Năm học mới Hà Nội và TP.HCM tiếp tục đối mặt với áp lực quá tải học sinh khi trường học không theo kịp tốc độ đô thị hóa. Hà Nội có 2.585 đơn vị trường học và cơ sở giáo dục với trên 1,7 triệu học sinh (HS), tăng tới 75.861 HS so với năm học trước. Ảnh: Phong Lan

khai giảng
HS trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội xếp hình cờ Tổ Quốc trong lễ khai giảng. Ảnh: Zing

khai giảng

Học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trong ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Hải

khai giảng
Nam sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) trong lễ khai giảng. Ảnh: Đình Tuấn

Rất nhiều người chỉ nghĩ đến những điều trong trẻo

Trên Facebook cá nhân, chị Vĩnh Hà, phóng viên mảng giáo dục đã 20 năm chia sẻ:

Khai trường Việt Nam có quá nhiều vấn đề đáng buồn, nhưng mình vẫn nhớ những ngày khai trường không bao giờ quên, như thể trong bức tranh có nhiều mảng tối thì vẫn có những đốm sáng lung linh. Nếu ta nhìn vào những đốm sáng dù nhỏ bé ấy, sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn. Mình nhớ lễ khai trường đầu tiên của con gái. Con đi đầu tiên trong đoàn học sinh lớp 1 qua lễ đài trong tiếng vỗ tay, trong cờ hoa. Cô giáo dắt tay con và không chỉ với con mà cả với mình, cô hệt như cô tiên vậy.

Trong suốt lễ khai trường, mình bắt gặp cô đi lấy nước cho một bạn nhỏ, quạt cho một bạn khác, cách của cô làm không phải thể hiện với phụ huynh vì mình là một người mẹ mình biết rõ điều đó. Có lẽ đó là thời gian rất đặc biệt đối với mình, nên một chút ấm áp, ân cần thôi mình cũng nhận ra và nó làm mình nhớ mãi.

Sau này, dù lễ khai trường ở nơi này, nơi kia có khoa trương, có nặng nề hình thức thì giây phút đón học sinh đầu cấp: Lớp 1, lớp 6, lớp 10 bao giờ cũng khiến mình xúc động. Vì đó là sự khởi đầu, vì đó là hy vọng, vì ở khoảnh khắc đó, mình tin là rất nhiều người chỉ nghĩ đến những điều trong trẻo.

Một năm nữa ngày khai trường, vẫn còn nguyên những xúc cảm đó. Chúc các con của mình, các con của bạn và con của những người mình không biết bước vào một năm học với nhiều điều tốt đẹp. Chúc các bạn của mình, các thầy, cô giáo một năm học thành công.

Niềm tin là điều làm cho sự tốt đẹp được lan tỏa, mình cũng muốn nghĩ như vậy vào một ngày đáng nhớ.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.