Gửi con trong ngày khai trường đầu tiên!

Bước vào lớp 1 là một cột mốc quan trọng với bất cứ đứa trẻ nào. Và đó càng là một sự kiện trọng đại với tất cả các mẹ.

Bước vào lớp 1 là một cột mốc quan trọng với bất cứ đứa trẻ nào. Và đó càng là một sự kiện trọng đại với tất cả các mẹ. Cùng chia sẻ tâm trạng háo hức, trăn trở lẫn lo âu của một người mẹ trước “ngày đầu tiên đi học” của con.

Thư gửi con...

Gửi Tin của mẹ!

Mẹ xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng khi Tin tô lem nhem quyển sách giáo khoa mới mua. Chỉ là mẹ không muốn Tin nghịch phá, nhưng mẹ lại quên mất rằng tô màu vào sách cũng là cách riêng của con để chào đón ngày đầu tiên đi học. Sáng mai, mẹ hứa sẽ làm huề với Tin bằng món mì xào mà Tin thích ăn nhất để con thật no bụng trong ngày đầu tiên đi học!

Tin của mẹ bây giờ đã 6 tuổi. Tin vẫn ngoan, vẫn khỏe, vẫn ấm áp tình cảm. Tin cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi mẹ “sai vặt” qua hàng xóm mua đồ, dù thỉnh thoảng Tin lười là giơ ngón tay: “No no, Tin chỉ là một đứa trẻ!”.

 
“Mẹ chỉ mong trường học sẽ mang lại cho con nhiều niềm vui và dạy con biết yêu thương” – Nguồn ảnh: Internet.

Mẹ với Tin đã đi khắp các nhà sách mua đồ dùng học tập và sách vở cho Tin vào lớp Một. Ngày xưa, mẹ thích nhất là được đi mua sắm dụng cụ học cho năm học mới nhưng lúc đó, nhà ngoại còn nghèo nên mẹ chỉ đến cửa hàng văn phòng phẩm để “ngắm là chính”. Giờ mẹ vui vì đã có điều kiện sắm sửa đầy đủ đồ dùng học tập cho Tin trong ngày khai giảng. Mẹ biết những đồ dụng học tập đó sẽ thay mẹ bên con trong cột mốc vô cùng quan trọng này: ngày đầu tiên con đi học.

Mẹ biết chặng đường 12 năm sắp tới con sẽ gặp nhiều chông gai – những điều mà học sinh nào cũng phải đối mặt hiện nay. Con sẽ mệt mỏi vì phải gồng mình giải quyết hết số lượng lớn bài tập, con sẽ căng thẳng vì những kỳ thi đầy áp lực, con sẽ không vui vì buộc phải học những môn con không thích, con sẽ kiệt sức sau những giờ học thêm vì muốn theo kịp bạn bè… Tin đừng lo, có thể mẹ sẽ không thể giúp con giải quyết hết những áp lực học tập đó nhưng mẹ sẽ luôn ở đây, bên cạnh con để động viên và chia sẻ cùng con.

Vì đã có mẹ bên con trong hành trình dài sắp tới nên Tin hãy thích trường, thích lớp – nơi không có ông bà, không có ba mẹ bên cạnh nhưng sẽ có thầy cô và bạn bè xung quanh Tin. Mẹ thực sự đã rất vui khi hôm trước đi ngang trường, mẹ chỉ và nói “Tin sẽ học trường Đống Đa này nè”, thế là Tin hỏi ngay: “Trường Đống Đá chứ sao là Đống Đa vậy mẹ?”. Mẹ biết những ngày sắp tới sẽ là những ngày khám phá đầy mới mẻ của Tin và cũng là những ngày ba mẹ sẽ “cân não” để trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi của con. Hẳn là mẹ nên mua “10.000 câu hỏi vì sao” về nhà đọc dần rồi Tin nhỉ?

Mẹ muốn Tin là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát khi đến trường, đừng để những áp lực học tập làm con buồn bực, cáu gắt. Vậy nên, Tin hãy học với chính khả năng của Tin, học những gì Tin thấy thích. Mẹ mong rằng những trải nghiệm, vui có, buồn có trong 12 năm dài sắp tới sẽ làm con trưởng thành mỗi ngày.

Mẹ không mong rằng Tin sẽ trở thành một thiên tài, mẹ chỉ mong trường học sẽ mang lại cho con nhiều niềm vui và dạy con biết yêu thương, quan tâm người khác và sống có ước mơ, Tin nhé.

Ngày mai, chúc con có một ngày khởi đầu vui vẻ, chúc chặng đường 12 năm dài của con sẽ đầy thú vị và bổ ích!

Mẹ của Tin!

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.