Hiệu phó đánh nam sinh nhập viện

Cho rằng Nguyễn Phú Hùng có thái độ không đúng với giáo viên đứng lớp, Hiệu phó THPT Ngô Quyền (Bình Phước) đã "xuống tay" khiến học sinh này phải nhập viện cấp cứu vì ù tai, ói mửa.

Cho rằng Nguyễn Phú Hùng có thái độ không đúng với giáo viên đứng lớp, Hiệu phó THPT Ngô Quyền (Bình Phước) đã "xuống tay" khiến học sinh này phải nhập viện cấp cứu vì ù tai, ói mửa.

Chiều 24/10, thầy Bùi Công Định, Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền (xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) xác nhận, Hiệu phó Nguyễn Phi Trường đã đánh học sinh Nguyễn Phú Hùng (học lớp 11A2) đến nỗi phải nhập viện.

Theo thầy Định, 15h30 ngày 22/10, cô Nguyễn Thị Ngọc Liên nhắc nhở Hùng vì vi phạm nội quy là đi dép lê, không bỏ áo vào quần. Hùng không nghe nên thầy Trường xuống lớp yêu cầu em lên văn phòng. Yêu cầu đến lần thứ hai Hùng vẫn không lên, lại có thái độ khiếm nhã nên thầy Trường tát Hùng 2 cái.

"Việc tát học sinh là sai rồi. Ban giám hiệu đã yêu cầu thầy Trường viết bản tường trình và tự kiểm điểm để có hướng xử lý. Bên cạnh đó, trường cũng cử giáo viên tới nhà em Hùng thăm hỏi. Hiện em đã xuất viện", thầy Định cho biết.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Phú Đăng (45 tuổi, bố của Hùng) cho biết, em đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn. Theo ông Đăng, buổi chiều sau khi bị thầy hiệu phó đánh, Hùng về nhà không dám kể. Sau đó Hùng bị ói mửa nhiều lần, gia đình sợ quá đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, nhưng do nơi này quá tải nên gia đình đưa Hùng sang Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn.

Ông Đăng chia sẻ: "Con tôi chỉ có lỗi không bỏ áo vào quần. Lúc đó, mấy thanh niên vào trường quậy phá, thầy hiệu phó tưởng là Hùng nên đấm vào gáy khiến cháu gục xuống. Thầy Trường tiếp tục dựng cháu lên tát vào mặt, rồi nhốt vào phòng. Đến tối, Hùng về kêu ù tai, ói mửa, khi đi bị ngã nên gia đình đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, trường đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gần 10 triệu đồng".

Theo Người Lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.