Hơn 1000 thầy trò xếp hình Trường Sa, Hoàng Sa

Sáng 16/5, thầy trò Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) đã cùng nhau xếp hình tổ quốc trong buổi sinh hoạt về chủ đề Chủ quyền biển đảo – Khát vọng hòa bình.

Sáng 16/5, thầy trò Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) đã cùng nhau xếp hình tổ quốc trong buổi sinh hoạt về chủ đề Chủ quyền biển đảo – Khát vọng hòa bình.

Trong phút chốc những màu áo đỏ in ngôi sao 5 cánh của học sinh đã nhanh chóng xếp thành hình chữ S tượng trưng cho hình ảnh tổ quốc Việt Nam, bên cạnh là hai quần đảo thiêng liêng: Trường Sa, Hoàng Sa.

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca
Hình ảnh tổ quốc thiêng liêng với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa máu thịt.

Tổ quốc thân yêu màu đỏ được bao bọc trong trái tim màu xanh thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Lá cờ tổ quốc được từ từ kéo lên trong tiếng bài hát Tiến quân ca sâu lắng của cả cô và trò.

Thay mặt cho tập thể nhà trường, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp đã có bài phát biểu ngắn gọn và súc tích thể hiện sự phẫn nộ của dân tộc Việt Nam trước sự việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép HD-981 tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca

 

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca
Phút chào cờ ý nghĩa của học sinh Trường THPT Phan Huy Chú sáng 16/5.

Bài phát biểu nhắc lại thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị cấp cao ASEAN vừa diễn ra ở Myanmar rằng hành động vi phạm của Trung Quốc ngày càng nguy hiểm dù chúng ta đã hết sức kiềm chế.

Cô và trò Trường THPT Phan Huy Chú nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca

 

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca
yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca
Học sinh thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp cũng nhắc nhở cô trò nhà trường cần có hành động đúng đắn, không để bị lợi dụng, lôi kéo, kích động gây bất ổn cho tình hình chính trị xã hội trong nước.

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca

 

yêu nước, chủ quyền, biển đảo, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, thiêng liêng, chào cờ, quốc ca
Cô trò nhà trường Trường THPT Phan Huy Chú gửi tình cảm ra Trường Sa, Hoàng Sa.

Kết thúc bài phát biểu, cô Nhiếp giọng trầm ấm bằng một bài thơ: “Tổ quốc ơi ngàn lời con ước nguyện/Giữ hòa bình khát vọng nối ngàn năm/Hoàng Sa ơi, máu thịt nào xa cách/Tự trong lòng tiếng gọi mãi vang ngân/Đất liền thân thương ấm câu hò xứ sở/Biển đảo quê hương hướng nguồn cội vọng về/Những trái tim vẹn nguyên dâng sức trẻ/Yêu nước cần sâu sắc hãy khắc ghi/Lời Nguyễn Trãi bình Ngô hãy còn đó/Đại nghĩa chí nhân thay cường bạo hung tàn/Thế hệ cháu con tự hào trang sử sáng/Chính nghĩa kết đoàn muôn thưở nước Nam”.

Phút xúc động trào dâng khi bài hát Nơi đảo xa được cất lên.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.