Một nữ sinh vung dao với 2 người bạn: Cảnh báo về bạo lực học đường

Vào giờ tan học buổi trưa ngày 18-1, tại cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ xô xát giữa các nữ sinh với nhau khiến một nữ sinh tử vong...

Vào giờ tan học buổi trưa ngày 18-1, tại cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ xô xát giữa các nữ sinh với nhau khiến một nữ sinh tử vong...

Mâu thuẫn trẻ con

Theo thông tin từ CQCA, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh thương vong, hung thủ Nguyễn Thị Hoa, SN 1997, học sinh lớp 10C của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam, trú tại thôn Đọ Trại, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam đã đến CQCA đầu thú. Tại CQCA, Hoa tỏ ra ân hận và khóc rất nhiều khi biết hành vi của mình đã gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu, Hoa khai nhận, do có mâu thuẫn với em Nguyễn Thị Hiền là bạn học cùng lớp vì em Hiền đã đổ tội cho Hoa là nói không đúng về chuyện quan hệ bạn bè của mình (chi tiết này cũng phù hợp với ý kiến ban đầu  của em Hiền khi đang được cấp cứu tại BV rằng việc mâu thuẫn không phải phát sinh liên quan đến chuyện tình cảm yêu đương). Trưa ngày 18-1, vừa tan học về em Hiền đã rủ bạn chặn đường Hoa và đưa đến gần khu vực trường THPT dân lập Đồi Ngô đợi chị họ của em Hiền là Thân Thị Hồng Hà, SN 1996, đang học tại lớp 11A3 trường này, tan học ra để làm rõ phải – trái. Cuộc cãi vã, xô xát của 2 nữ sinh ngày càng gay gắt lại đúng giờ tan học khiến các học sinh dừng lại xem chật kín thậm chí còn có sự cổ vũ rất phấn khích. Trong lúc cãi vã, Hoa bị cả 2 chị em Hiền cùng xông vào đánh. Bất ngờ, Hoa rút trong cặp ra một con dao nhọn đâm vào ngực cả 2 chị em Hà và Hiền, khiến cả  hai gục ngã ngay tại chỗ. Ngay sau đó, 2 nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới BV Quân y 306 cấp cứu. Tuy nhiên, do vị trí đâm trúng thẳng vào tim, mất nhiều máu nên em Hà đã tử vong tại bệnh viện. Còn em Hiền, ngay trong đêm 18 rạng ngày 19-1, được các bác sỹ sơ cứu rồi chuyển nhanh lên BV Việt Đức, Hà Nội cứu chữa trong tình trạng rất nguy kịch.


Đối tượng Nguyễn Thị Hoa.


Trách nhiệm người lớn


Ngày 20-1, nhóm PV báo PL&XH đã tìm về thôn Vận Động, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, quê của 2 nạn nhân. Từ lúc nghe tin con gặp nạn, chị Nguyễn Thị Mai, mẹ nữ sinh Hà ngất lên ngất xuống. Ông Thân Minh Tiến – ông nội của em Hà, nghẹn ngào khi nhắc đến cháu gái. “Biết tin nó bị bạn đâm trọng thương, tôi tưởng mình nghe lầm. Hà là đứa ngoan ngoãn, ngoài giờ học là giúp đỡ ông bà, bố mẹ việc nhà, vậy mà..”. Tại gia đình Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Đọ Trại, xã Cương Sơn cùng huyện, bầu không khí cũng u ám như có tang. Bố mẹ Hoa - ông Nguyễn Văn Tự và bà Lê Thị Tin, mắt đỏ mọng, ủ dột mỗi khi có người hỏi thăm đứa con gái trọng tội. Bà Tin nói: "Bây giờ chúng tôi chẳng biết nói sao nữa, "con dại, cái mang"... Ngay sau khi biết con gây án, chúng tôi đã đưa con đến CA xã đầu thú, nhờ người đến hỏi thăm, mong chia sẻ phần nào nỗi đau, mất mát đối với gia đình các nạn nhân".

Chị Đào Thị Huế và ông Nguyễn Văn Biểu, những người hàng xóm ở gần nhà Hoa cho hay, bố mẹ Hoa đi làm phu hồ, gánh gạch thuê, chị gái đi làm xa, ngoài giờ học, Hoa không chỉ giúp việc nhà mà còn làm đồng, dịp nghỉ hè còn đi làm thuê. Hoa sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh, chưa hỗn láo với ai ở thôn xóm. Vì thế khi hay tin nó cầm dao tước đi mạng sống của bạn học và đâm trọng thương một bạn học khác, ai cũng sốc.

Về phía nạn nhân Nguyễn Thị Hiền, lúc này vẫn đang được cứu chữa tại khoa phẫu thuật lồng ngực, BV Việt Đức. Em Hiền đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng. Vì phòng bệnh chật nên cô nữ sinh phải nằm giường bệnh đặt ngoài hành lang. Khi PV đến thăm, nữ sinh Hiền mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng nôn khan vì tác dụng phụ của thuốc.“Cháu chưa ăn được gì, vẫn đang truyền nước, hút dịch ở vùng khoang bụng. Bác sĩ nói đã có triển vọng tốt” – cha của Hiền không khỏi lo lắng. Mẹ em Hiền hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan,nhà chỉ có 3 bố con nên từ lúc xảy ra chuyện, bố và anh trai phải thay nhau túc trực chăm sóc. Người bố 46 tuổi tâm sự, Hiền là con gái út của anh, còn nạn nhân Hà là cháu - con người em gái ruột. “Trưa 18-1, Hiền và Hà bị đâm cách cổng trường khoảng 30m. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, các cháu  tự đưa nhau bằng xe máy tới BV huyện gần đó. Các cháu bảo không có thầy cô giáo hay bảo vệ trường ra giúp gọi taxi đi BV tỉnh. Con gái tôi bị tha như tha chuột từ BV huyện, lên BV tỉnh, tới 3g sáng hôm sau mới được nằm ổn định tại BV Việt Đức. Cháu mất khoảng 2,7 lít máu…” – bố Hiền chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một phần nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do tình trạng bạo lực học đường tại hai trường học này thời gian qua có dấu hiệu phức tạp, chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời. Anh Nguyễn Đình Dũng và một số người dân ở gần khu vực cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên - dạy nghề Lục Nam cho hay: "Học sinh ở đây nghịch lắm. Chỉ cần một mâu thuẫn rất đơn giản, thậm chí là một cái nhìn, một câu nói không đúng lúc, đúng chỗ là có thể dùng gậy gộc, nắm đấm "nói chuyện" với nhau. Tôi đã nhiều lần chứng kiến sau giờ tan học buổi trưa và buổi chiều, học sinh của Trung tâm, thậm chí ở cả nơi khác đến đây tụ tập đánh nhau, có cháu còn quay clip cảnh đánh bạn (nhiều vụ là xô xát giữa học sinh nữ). Nhiều lần tôi và những người thợ làm trong gia đình phải ra can ngăn chúng mới giải tán".

Phản ánh của anh Dũng cũng là ý kiến chung của nhiều người dân sống quanh khu vực trường THPT dân lập Đồi Ngô. Bà Nguyễn Thị Xuân, bán hàng gần cổng trường, ngay sát nơi xảy ra vụ án mạng, cho biết: "Chuyện học sinh đánh nhau ở cổng trường sau giờ tan học xảy ra như cơm bữa. Cách đây mấy hôm, một nhóm học sinh nam cũng đánh nhau gây náo loạn cả khu vực, thế nhưng chẳng thấy CA, bảo vệ, hay thầy, cô giáo nào can ngăn. Trưa 18-11 vừa rồi, cũng vào giờ tan học, tôi thấy chúng nó tụ tập trước cửa quán đối diện bên kia đường, cứ nghĩ như mọi lần, ngờ đâu sự việc nghiêm trọng thế". Đáng tiếc là, vụ việc xảy ra cách cổng trường chỉ khoảng 20m, đúng vào giờ tan học nhưng phải đến buổi chiều, khi học sinh của mình là em Thân Thị Hồng Hà tử vong tại BV, lãnh đạo trường THPT dân lập Đồi Ngô mới biết.

Theo PLXH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.