Những hình ảnh xúc động trong kỳ thi tốt nghiệp

Viết bài thi bằng chân phải kết hợp với những ngón tay yếu mềm do bị chứng bại liệt từ nhỏ; tự tin làm bài thi dù bị tai nạn cụt mất 4 ngón tay phải; làm bài trên xe lăn... là những hình ảnh đáng nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khiến độc giả xúc động.

Viết bài thi bằng chân phải kết hợp với những ngón tay yếu mềm do bị chứng bại liệt từ nhỏ; tự tin làm bài thi dù bị tai nạn cụt mất 4 ngón tay phải; làm bài trên xe lăn... là những hình ảnh đáng nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khiến độc giả xúc động.

Em Nguyễn Lê Duẩn (SN 1993, thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, Bình Định) bị chứng bại liệt từ nhỏ, chân tay yếu ớt chẳng cầm nổi cây bút. Để cầm bút viết, em phải dùng những ngón tay yếu mềm kết hợp với chân phải điều khiển cây bút. Dù khó khăn như vậy, em vẫn tự tin dự thi tốt nghiệp THPT.
 
Để làm bài thi Duẩn kẹp cây bút giữa kẻ 2 ngón tay và chân phải điều khiển tay để viết.
Để làm bài thi, Duẩn kẹp cây bút giữa kẻ 2 ngón tay và chân phải điều khiển tay để viết.
 
Duẩn ngồi thi một mình trên chiếc bạn đặc biệt do chính bàn tay người cha đóng cho em.
Duẩn ngồi thi một mình trên chiếc bạn đặc biệt do chính bàn tay người cha đóng cho em.
 
Sau mỗi buổi thi, người bạn thân lại bế Duẩn ra xe để về.
Sau mỗi buổi thi, người bạn thân lại bế Duẩn ra xe để về. (Ảnh: Doãn Công)
 
Chia sẻ ước mơ, Duẩn tâm sự: “Em bị bại liệt nên khó lựa chọn ngành nhưng em nghĩ Công nghệ thông tin là phù hợp, nên em làm hồ sơ thi vào khoa CNTT Trường Đại học Quy Nhơn. Em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư CNTT”.
 
Chứng bệnh teo cơ tủy sống khiến cho em Nguyễn Hữu Toàn, học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu (Q.8, TPHCM) phải gắn với chiếc xe lăn từ nhỏ. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này, em vẫn tự tin dù luôn làm bài trên xe lăn.
 
Bệnh teo cơ tủy sống không làm trở ngại đến trường thi của Toàn.
Bệnh teo cơ tủy sống không làm trở ngại quyết tâm học tập của Toàn.
Ngoài mẹ thì em được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp.
Toàn được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. (Ảnh: Lê Phương)
 
Vượt qua nhưng hạn chế của bệnh tật, Toàn luôn đạt kết quả học tập loại Khá. Đích đến mà Toàn hướng tới là thi tốt trong kỳ thi ĐH sắp tới. Năm nay, em đăng ký thi vào ngành Công nghệ Thông tin ĐH Sài Gòn.
 
Mặc dù bị tai nạn cụt mất 4 ngón tay phải cách ngày dự thi tốt nghiệp THPT 1 tháng, em Đoàn Văn Lực (học sinh lớp 12A5 - Trường THPT Anh Sơn I, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi.

Bị tai nạn cụt 4 ngón tay phải vẫn tự tin làm bài thi
Em Lực bị máy nghiền gạo cắt 4 ngón tay phải. (Ảnh: Doãn Hòa)
 
Được biết, Lực là học sinh khá của trường, lớp và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Lực cho biết thêm, mục tiêu của mình là sau khi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ đăng ký dự thi vào trường ĐH GTVT cơ sở 2.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.