Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên

Trong ngày thứ hai kỳ thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh ở Hà Nội và TP HCM dậy từ 3h sáng để có mặt tại trường.

Trong ngày thứ hai kỳ thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh ở Hà Nội và TP HCM dậy từ 3h sáng để có mặt tại trường. Một số phụ huynh đưa con đi thi, tranh thủ chợp mắt ở công viên.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Tại TP HCM, nhiều em nhà ở xa địa điểm thi hàng chục cây số, phải đi từ rất sớm, tránh ùn tắc giao thông.
Ảnh: Lê Quân.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Ông Lê Văn Dét (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) ngồi trước cổng Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM từ 3h30 sáng. Ông cho biết, chiều 1/7, con gái thi Tiếng Anh xong, quên toàn bộ giấy tờ. Đến tối mở túi xách ra không thấy, thí sinh này liền qua điểm thi nhưng không tìm được. 2h sáng 2/7, ông lo lắng chạy xe từ Tây Ninh đến Sài Gòn, mang theo giấy tờ khác cho con. Đến điểm thi lúc 3h30, ông ngồi đợi bên ngoài. 4h30, sau khi cán bộ coi thi tới làm việc, ông mới biết có người giữ hộ giấy tờ cho con gái. Ảnh: Lê Quân.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Các thí sinh lần lượt vào điểm thi từ tờ mờ sáng tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM.
Ảnh: Lê Quân.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Tại địa điểm thi Đại học Sư phạm Kỹ thuật, thí sinh Nguyễn Trần Hoàng Phượng (thi khối B) là người đầu tiên có mặt. Em cho biết, nhà ở Hóc Môn, khá xa nên thức giấc từ 3h sáng và 4h đã phải đến trường để đảm bảo
không bị sự cố. Ảnh: Hải An.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Nhóm thí sinh và phụ huynh từ Trung tâm GDTX huyện Bình Chánh (TP HCM) ăn sáng tại quán gần điểm thi Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Các anh gồm hơn 30 người chung nhau thuê xe từ địa phương đến thành phố. Xuất phát từ 3h, một số người có mặt tại đây lúc 4h. Những thí sinh còn lại trên xe di chuyển tiếp đến
các điểm thi khác. Ảnh: Lê Quân.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Ông Lê Tuấn Anh (sinh năm 1955, quê Quảng Trị) là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi lần này. Ông đăng ký thi khối C vào Khoa Báo chí Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại cụm thi Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Ông từng tham gia cuộc phản kích Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đoàn 808 của ông có 101 người, chỉ còn 3 người sống sót. Ông chia sẻ, muốn thi để truyền cảm hứng cho phụ huynh và cả thí sinh. Cùng đi thi với ông còn có con gái ruột Lê Thu Nguyệt, thi vào Đại học Y dược TP HCM. Ảnh: Hải An.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Tại Hà Nội: 5h sáng, bên vườn hoa trước cổng Đại học Thủy Lợi, một phụ huynh đưa con đến trường thi rồi nằm trên ghế đá tranh thủ chợp mắt. Ảnh: Anh Tuấn.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Nguyễn Kim Anh (quê Hà Nam) được bạn trai Nguyễn Anh Tuấn, học viên Học viện Hậu cần đưa đi thi. Anh quạt mát cho nữ sĩ tử ôn bài. Ảnh: Anh Tuấn.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Hai cha con anh Nguyễn Văn Cường (Thanh Thuỳ, Thanh Oai) là những người đầu tiên có mặt tại điểm thi Đại học Thuỷ Lợi (lúc 5h sáng). Nhà cách địa điểm thi 30 km nên anh phải đưa con gái đi khá sớm
vì sợ tắc đường. Ảnh: Anh Tuấn.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Thí sinh Bùi Tiến Tùng (Thanh Oai, Hà Nội) bị tai nạn giao thông trước đợt thi. Em cũng phải đến sớm, được bố đưa đến cổng trường rồi tự chống nạng vào phòng thi. Ảnh: Anh Tuấn.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Các sĩ tử làm thủ tục vào phòng thi môn Ngữ văn tại Đại học Thủy Lợi. Thời gian làm bài 180 phút.

Sĩ tử đi từ mờ sáng, phụ huynh ngủ ở công viên
Ngày thi thứ 2 trong tiết trời nóng 40 độ C khiến nhiều bạn trẻ mệt mỏi.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.