Thời gian cho con: Nếu ít càng phải “chất”

Muốn chơi với con nhưng thời gian bên con lại quá ít, đó là nỗi băn khoăn của rất nhiều phụ huynh hiện nay. Họ bị cuốn vào guồng quay của công việc và nhiều mối quan hệ xã hội khác để rồi lại day dứt mỗi khi nghĩ đến con.

Muốn chơi với con nhưng thời gian bên con lại quá ít, đó là nỗi băn khoăn của rất nhiều phụ huynh hiện nay. Họ bị cuốn vào guồng quay của công việc và nhiều mối quan hệ xã hội khác để rồi lại day dứt mỗi khi nghĩ đến con.

>> Con lười làm việc nhà, lỗi tại bố mẹ?
>> “Đánh chừa”: cha mẹ đang xoa dịu hay làm hư con?
>> "Những đứa trẻ to xác” vì bố mẹ quá bao bọc

Đồng cảm với các ông bố bà mẹ có ít thời gian cho con, MC Minh Trang, hiện đang công tác tại Đài THVN và cũng là một bà mẹ trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân mình khi nỗ lực dành cho cô con gái Daisy 3 tuổi những khoảng thời gian quý báu nhất.

MC Minh Trang và con gái Daisy

Mấy hôm vừa rồi, mình nhận được tâm sự của các mẹ rằng rất buồn vì không có nhiều thời gian dành cho con. Rất hiểu và chia sẻ với các mẹ, vì bản thân mình là 1 người "nghiện" con, ngày nào không được gặp con là nhớ con đến bứt rứt ấy.

Daisy nhà mình trong tuần đi học từ 7h30 sáng đến 5h hoặc có hôm gần 6h chiều mình mới đón về được. Nếu đi ngủ lúc 9h30 hoặc 10h thì trung bình 1 ngày chỉ có khoảng 4 tiếng với con. Nhưng không phải 4 tiếng đấy là được ngồi chơi với con, nào là nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, thăm nom người nọ người kia, lo công việc cho chồng/gia đình 2 bên.... nên mình chỉ trông mong vào 2 ngày cuối tuần.

Thường mọi người sẽ có nguyên vẹn 2 ngày dành cho gia đình, nhưng với những người làm dịch vụ, những ngành nghề đặc thù như mình làm truyền hình, thì không phải tuần nào cũng có cuối tuần với con. Nhưng mình nghĩ nên dành thời gian cho con sao cho con một cách chất lượng, không cứ nhất thiết phải là việc gì đó quá tốn thời gian, hay phải đi đến đâu đó thật hay ho mới lạ.

Khi có ít hơn 2 tiếng đồng hồ với con, mình thường:

1. Đọc sách cùng con

Đọc sách truyện cho con, luôn là lựa chọn đầu tiên và yêu thích nhất của cả 2 mẹ con. Thậm chí mang Daisy đi đâu gửi nhờ ai trông, mình cũng thường để trong balo của con thêm vài cuốn sách.
 
Các bạn dưới 2 tuổi, một lựa chọn tuyệt vời nữa là những cuốn sách vải, nhưng sách vải ở VN hiếm lắm, mà thường cũng chưa thực sự hấp dẫn các con được lâu, mình thấy các mẹ nước ngoài hay tự làm các cuốn "quiet book" từ vải, vải dạ, các phụ liệu may mặc, các con không chỉ "đọc" mà còn tương tác được với sách nữa".

2. Đi thư viện

Sách truyện cho bé đủ mọi thể loại, lứa tuổi, nhiều hơn bất kỳ hiệu sách nào, đều có thể tìm thấy ở phòng đọc thiếu nhi, Thư viện Hà Nội. Các cô thủ thư cực kỳ yêu trẻ, chỗ ngồi đọc sách rộng rãi, có khu vực sàn gỗ dành cho Mẹ và Bé.

Em bé nào đọc sách chán, có cả đồ chơi gỗ, thú bông, giấy tập tô, màu vẽ... nữa nhé. Tiếc là thư viện chỉ mở cửa thứ 2 đến thứ 7. Nên tuần nào mà mình phải đi làm thứ 7, coi như Daisy không được đến thư viện.

Daisy được mẹ cho đi dạo Bờ Hồ

3. Đi dạo, đi bộ mua sắm đồ dùng trong nhà

Mình ở phố cổ, tuy hơi chật xíu nhưng được cái ở một con phố rất rất yên tĩnh, vỉa hè rộng, nhiều cây cối. Mình với Daisy thường đi bộ dạo quanh phố, có thể là mua bịch giấy vệ sinh mới, mua hoa cắm trong nhà, mua trái cây, hoặc đơn giản chỉ là dạo qua Hàng Mã để Daisy được ngắm vô vàn các thứ đồ đủ màu sắc ở đấy.

Không thì có thể dạo vườn hoa, tượng đài nào đấy sau giờ học, 15-20ph nhưng mà cũng đủ để con chạy chơi thỏa sức, đảm bảo về ăn cơm lia lịa. Nếu có thời gian nhiều hơn 1 tẹo, 2-3h thì sẽ là đi bộ dạo Bờ Hồ, nhưng thường dạo 1/3, còn 2/3 thời gian còn lại, 2 mẹ con lại chúi mũi vào các hiệu sách ở Đinh Lễ. Có hôm mua 1-2 cuốn, có hôm chả mua cuốn nào.

4. Làm việc nhà

Mình rất thích làm việc nhà với con, một công đôi việc. Vừa tranh thủ dọn nhà, vừa giúp con "bận rộn". Gì cũng tốt, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo, lau dọn nhà, tưới cây, chăm sóc cây cảnh, phân loại giấy rác, đặc biệt là nấu ăn... mỗi việc lại là một cơ hội tuyệt vời để con khám phá thế giới xung quanh.

5. Đi chợ

Con dưới 1 tuổi thì nên hạn chế đưa con đi siêu thị hoặc đến các chỗ đông người vì khi đó sức đề kháng của con còn yếu. Nhưng ngoài 1 tuổi, hầu như lần nào đi chợ mình cũng dắt Daisy đi theo. Khỏi cần nói cũng biết nó thích như thế nào. Thấy gì cũng sờ mó, cái gì cũng hỏi. Khi đã biết biết 1 tí rồi, thấy gì cũng đọc tên vanh vách.

Đi chợ cùng con còn giúp con tăng sự hứng thú với ăn uống, con sẽ biết được các đồ ăn trong bát hình thù nguyên gốc của nó như thế nào.

Daisy rất thích đi dạo phố Đinh Lễ và khám phá các cuốn sách mới

6. Đi thăm ông bà, bạn bè

Đến nhà ông bà lúc nào cũng là một điều thật sung sướng với lũ trẻ con. Ngoài ra, thử lên 1 cái hẹn thăm gia đình một người bạn cũ, thăm một em bé mới đẻ, thăm nhà 1 bạn trong lớp của con (hoặc nếu chưa đủ thân thiết, có thể hẹn đi dạo, đi chơi gần nhà)...

Dù là hoạt động gì, thì mong bố mẹ vẫn luôn phải hiểu, mình đang làm việc đó với 1 bạn bé xíu, bạn í tất nhiên sẽ chậm hơn mình, sẽ lật đật hơn mình, sẽ dễ làm hỏng, làm đổ, làm sai hơn mình, bạn ấy biết ít thứ hơn mình... nên đừng giục giã con, hãy cho con thời gian để con khám phá và cảm nhận. Đó cũng là những giây phút chính người lớn chúng mình sẽ nhận ra được nhiều điều đó.

Theo Facebook Minh Trang

Bạn nghĩ sao về việc dành thời gian "chất lượng" cho con? Hãy chia sẻ với Tintuconline quan điểm và giải pháp của bạn bằng cách comment ở cuối bài hoặc gửi mail đến địa chỉ: tintuconline@vietnamnet.vn




Bình luận