Trường “lạ” ở Sài Gòn

Hàng loạt trường tư thục tại TPHCM đang dở khóc dở cười khi không có học sinh. Nhiều trường cố gắng cũng chỉ có vài chục học sinh theo học.

Hàng loạt trường tư thục tại TPHCM đang dở khóc dở cười khi không có học sinh. Nhiều trường cố gắng cũng chỉ có vài chục học sinh theo học.

Chỉ vài học sinh lèo tèo trong trường cấp 2-3 Phan Bội Châu. Ảnh: Lê Nguyễn
Chỉ vài học sinh lèo tèo trong trường cấp 2-3 Phan Bội Châu. Ảnh: Lê Nguyễn

Trường tư thục cấp 2-3 Phan Bội Châu trên đường Nguyễn Đình Chi, quận 6 được quảng cáo là “trường chất lượng cao đảm bảo 100% học sinh đậu tốt nghiệp” nhưng trong năm học 2014-2015, từ 23 học sinh ban đầu, sau Tết chỉ còn 17 em. Không đủ học sinh để dạy, nhà trường cho lớp 8 và lớp 9 học chung. Nhưng “gộp” cả hai lớp cũng chỉ có... 8 học sinh. Vì vậy, mỗi lần giáo viên lên lớp, dạy các học sinh lớp 8 đồng thời cho bài tập để học sinh lớp 9 làm. Còn lớp 10 của trường này năm học qua cũng chỉ tuyển được 7 học sinh. Tệ hơn, lớp 11 còn 3 học sinh và lớp 12 có... 2 học sinh. Do lớp 12 chỉ còn 2 học sinh trong khi phải thuê giáo viên để dạy nhiều môn nên từ đầu tháng 3/2015 nhà trường thông báo cho phụ huynh chuyển hai em này sang học một trường khác cũng ở quận 6. 

Sáng thứ 2 chào cờ, có lúc giáo viên nhiều hơn cả học sinh. Một giáo viên dạy ở trường này cho biết, trong đời hơn 10 năm đi dạy học, chưa thấy nơi nào lại ít học sinh như trường cấp 2-3 Phan Bội Châu. Do học sinh ít, phòng thư viện, phòng giáo viên được dùng để đồ đạc hoặc trưng dụng làm phòng nội trú cho học sinh. Hàng loạt giáo viên của trường cho biết, vì ghép lớp 8 và 9 vào một nên cũng có nhiều chuyện bi hài. “Có lần phòng giáo dục quận 6 và Sở Giáo dục- Đào tạo TPHCM về kiểm tra, lãnh đạo trường chỉ đạo cho học sinh lớp 8 nghỉ học”, một giáo viên nói.

Trường Văn Lang ở quận 5 không có sân chơi. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cùng cảnh tương tự là trường THPT Dân lập Văn Lang, quận 5. Nằm lọt giữa khu dân cư đông đúc, ồn ào là ngôi nhà bị vây bởi 4 bức tường cao. Trong năm học 2013-2014, trường này có vỏn vẹn 88 học sinh và trong năm học này, sĩ số chưa tới 80. Nhiều học sinh cho biết, giáo viên dạy qua loa, điều kiện vật chất tồi tàn nên một số học sinh đã rút hồ sơ đi học nơi khác. Tệ hơn là trường THPT Phương Nam ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức không tuyển được học sinh nên đã ngừng hoạt động dạy học hơn một năm nay. Hiện nay trường do chủ đầu tư khác tiếp quản, đang thực hiện việc duy tu, sửa chữa để kịp tuyển sinh vào tháng 4/2015.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng Quản lý cơ sở ngoài công lập (thuộc Sở GD&ĐT TPHCM) cho biết, trong năm học 2013- 2014, trên địa bàn thành phố có khoảng 90 trường, trong đó, nhiều trường mỗi năm chỉ tuyển lèo tèo vài học sinh, thậm chí, có trường không tuyển được học sinh nào. “Đầu năm học 2014- 2015 vừa qua, có nhiều trường không tuyển được học sinh nên đã xin giải thể như trường Đông Du, trường Khai Trí…”, ông Khoa cho biết.

Trong khi đó, về tình trạng các trường ngoài công lập đang chết yểu, ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết: “Nếu trường nào vẫn còn duy trì hoạt động được thì sở vẫn tạo được điều kiện cho họ làm, nhưng trường nào có quy mô quá nhỏ thì sở sẽ trao đổi, để sắp xếp lại hoạt động, đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Bắt cóc bỏ dĩa

Không tuyển được học sinh mới, năm học vừa qua một số học sinh còn lại của trường Phương Nam đã bị “bán” sang trường Ngô Thời Nhiệm ở phường Phước Long A, quận 9 để tiếp tục việc học. Ngày 3/3, một phụ huynh có con học lớp 12 ở trường cấp 2-3 Phan Bội Châu, quận 6 cũng cho biết trường này đã “đẩy” 2 học sinh lớp 12 sang trường Đào Duy Anh ở cùng quận. Lý do là “nhà trường chi trả tiền cho giáo viên không nổi”. 

Chỉ còn lại 17 học sinh học tại trường Phan Bội Châu. Ảnh: L.N

Không chỉ học sinh gặp chuyện, trong ngày 2 và 3/3, hơn 10 giáo viên trở lại dạy học ở trường cấp 2-3 Phan Bội Châu đều phải “về nhà” vì thời khóa biểu không có tên họ đứng lớp. Theo các giáo viên, cả năm học họ không có hợp đồng, dạy học hưởng theo tiết, đến khi sa thải cũng không được thông báo. Theo tìm hiểu của Tiền Phong trường này chỉ dạy 6 môn: Toán, Văn, Anh, Sử, dạy nghề và hóa học.   

Trao đổi với phóng viên hôm qua 5/3, ông Trần Văn Bổn - Hiệu trưởng trường cấp 2-3 Phan Bội Châu thừa nhận có sự việc xảy ra như trên. Tuy nhiên, theo ông Bổn, mình chỉ đứng tên hiệu trưởng trên danh nghĩa còn việc tuyển giáo viên, tuyển học sinh và dạy học do ông Nguyễn Văn Huấn thực hiện vì hai bên đã có “hợp đồng” giao trường này lại cho ông Huấn. “Mỗi tháng phía ông Huấn trích lại 20% tổng thu của nhà trường cho tôi. Mới đây khi tôi phát hiện ông Huấn tuyển giáo viên không hợp đồng, lấy học phí cao với học sinh, không đảm bảo chất lượng chuyên môn nên tôi đã không hợp tác nữa, rút lại hợp đồng”- ông Bổn cho hay. Hiện ông Bổn trực tiếp quản lý trường, khắc phục những sai phạm từ ông Huấn như trả lương cho giáo viên, trả tiền thuê mặt bằng trường do ông Huấn còn nợ...   

Mặc dù sai phạm như vậy nhưng ông Lưu Hồng Uyên- trưởng phòng GD&ĐT quận 6 nói: “Việc thông tin học ghép giữa hai khối lớp với nhau, chuyển học sinh từ trường này sang trường khác… chúng tôi không hề hay biết nên sẽ kiểm tra ngay để xác minh thông tin”. Còn ông Nguyễn Đăng Khoa cho biết, việc khó khăn của các trường ngoài công lập là không thể tránh khỏi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo chất lượng, dạy đủ số môn, giáo viên. “Việc không dạy đủ số môn, giáo viên không hợp đồng như vậy với trường Phan Bội Châu là sai”- người này nói.

“Trường Trung học Việt Mỹ Anh có 24 học sinh, Trường THPT Phan Huy Ích có 16 học sinh, Trường THPT Đại Việt có 46 học sinh...Có trường như THPT Trần Quốc Tuấn ở quận 11 không có học sinh nào. Ngoài ra, số trường có dưới 100 học sinh đã lên đến 20 trường”- đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.