Trước đó, ngày 19.3 trên địa bàn huyện Phù Ninh Phú Thọ xảy ra một vụ ẩu đả khiến cho một học sinh bị lún xương cánh mũi phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn ghi tên bạn trực nhật bẩn vào sổ ghi đầu bài mà em Gấm bị nhóm học sinh trường THPT Phù Ninh đánh hội đồng.

Sự việc tưởng chừng như đã lắng xuống thì ngày 23.4 vừa qua PV nghe tin em G đã bỏ học hơn một tuần nay vì không chịu nổi áp lực từ nhiều phía. Theo em G hiện tại dù đã bị kiểm điểm nhưng em vẫn bị các bạn trường Phù Ninh dọa đánh trên mạng xã hội.

Trong khi đó mặc dù là nạn nhân nhưng em liên tiếp bị nhà trường yêu cầu phải viết bản tường trình. Nhiều lần trong giờ học, kể cả kiểm tra cũng phải bỏ dở.

Với tâm lý hoang mang lo sợ Gấm chia sẻ: “Em hiện tại không còn đi học nữa, hằng ngày ở nhà quanh quẩn phụ giúp bố mẹ những việc lặt vặt. Cũng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn nhưng em nghĩ nghỉ học là cách tốt nhất trong lúc này”.

Tìm hiểu về vấn đề trên chúng tôi đã liên hệ với thầy K (tên nhân vật đã thay đổi) – người được cho là đang bị ban giám hiệu nhà trường “trù dập” vì cung cấp thông tin cho báo chí.

 “Những ngày qua tôi liên tục bị nhà trường gọi lên làm việc. Nhưng tôi nghĩ tôi không làm gì sai khi thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Vì vậy khi được yêu cầu phải viết bản tường trình tôi không viết”. Thầy K bức xúc.

Cũng theo thầy K nhiều năm phục vụ trong ngành giáo dục thầy không sợ ảnh hưởng đến lợi ích bản thân mà chỉ muốn đấu tranh cho sự thật và lẽ phải.

Để có cái nhìn khách quan, PV liên hệ với ban giám hiệu trường Trung Giáp. Qua điện thoại thầy ông Trần Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Trung Giáp trao đổi rất ngắn gọn. Thầy Tuấn khẳng định không có việc trù dập thầy K vì đã thông tin cho báo chí. Đồng thời em G nghỉ học là vì nguyên nhân khác chứ không phải do nhà trường.

Khi PV muốn làm rõ thông tin thầy Tuấn tỏ ra không mấy thiện chí liên tục kêu bận không tiếp và dập máy.