Bạn trẻ không ngại chùa “oán” tình nhân

Những lời đồn từ ngôi chùa Châu Thới (Bình Dương) - nam nữ đến đây cầu khấn rồi chia tay nhau – không cản được các bạn trẻ đổ về đây những ngày đầu năm.

Những lời đồn từ ngôi chùa Châu Thới (Bình Dương) - nam nữ đến đây cầu khấn rồi chia tay nhau – không cản được các bạn trẻ đổ về đây những ngày đầu năm.

Cùng bạn gái leo hàng trăm bậc thang lên ngôi chùa trên đỉnh núi Châu Thới cao trên 85m, anh Lê Ngọc Sơn, kỹ sư xây dựng, nhà ở Q.11, TPHCM cho hay từ lâu đã nghe lời đồn ngôi chùa này rất kỵ các đôi uyên ương. Khi biết anh đi hàng chục cây số để đưa bạn gái đi thăm ngôi chùa này, nhiều người đã lên tiếng ngăn cản
 
 .

Bạn trẻ không ngại chùa “oán” tình nhân

Nhiều đôi tình nhân không hề ngại những lời đồn không hay tại ngôi chùa trên đỉnh núi Châu Thới, họ đi đôi lên chùa cầu may đầu năm.

“Chính người bạn thân của mình chỉ rõ trường hợp đi chùa núi Châu Thới không lâu sau thì về chia tay nhưng mình không tin vì chẳng có cơ sở khoa học nào hết. Nhiều năm nay, dịp này năm nào hai đứa mình cũng lên đây cầu may đầu năm, đi thư giãn vì quang cảnh quanh ngôi chùa rất đẹp, yên bình”, anh Sơn nói.

Từ ngôi chùa nằm trên độ cao chót vót của đỉnh núi Châu Thới nhìn xuống có thể thấy hết quang cảnh sông nước, đồi núi phía dưới. Kiến trúc chùa cũng hết sức đặc sắc với tượng Quan âm cao 22,5m, nặng hơn 100 tấn, trên chùa có hàng chục con rồng được điêu khắc đồ sộ nhìn ra nhiều hướng. Việc leo hơn 200 bậc thang cũng điều mà nhiều bạn trẻ thích thú.

Anh Nguyễn Văn Chung, ở Bình Thạnh cho hay, anh biết đến ngôi chùa này cách đây 5 năm, đã nghe nhiều lời đồn chùa Châu Thới “nặng vía” với chuyện tình cảm nam nữ. Anh Chung cười không tin, bởi chính anh và bạn gái từ lâu đã xem đây là điểm du xuân và năm rồi hai người đã chính thức nên duyên vợ chồng.

Anh Chung phân tích: “Có chung sở thích đi chùa, lại cùng thích một ngôi chùa cách xa thành phố hàng chục cây số là điểm chung của hai người. Điều này chỉ giúp tình cảm thêm bền chặt chứ không làm gì có chuyện đi chùa rồi chia tay hoặc có đi nữa chỉ là sự ngẫu nhiên”.

Nhiều bạn cho rằng, cùng đi chùa, chùa hướng Phật là điểm chung của hai, không thể vì thế mà chia tay đôi đường
.


Trong những ngày đầu năm, ngôi chùa Châu Thới luôn kín mít người đổ về đi cầu may. Và cho dù nhiều người biết đến ngôi chùa từ những lời đồn không hay cho các đôi tình nhân thì nơi này vẫn thu hút rất đông các bạn trẻ từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Họ không để những lời đồn vô căn cứ tác động đến mình. Thậm chí nhiều bạn độc thân còn đến đây cầu duyên để mong năm mới gặp được nửa kia của mình.

Tuy nhiên, vẫn có những bạn đến chùa vẫn với tâm lý hoang mang. Họ không dám đi cùng người yêu đi chùa hoặc có đi cùng thì mỗi người đi một nơi, tránh đi chung, thắp hương cùng nhau.

“Mình cũng không tin đi chùa là về chia tay. Có điều nghe nhiều nói nên thấy cũng cũng lo lo nên hai đứa cùng đi chùa để xem cảnh quan ở đây nhưng không đi chung”, Diệu Ngân, sinh viên ĐH KHXH&NV bộc bạch.

Trong khi bạn trai Ngân lại không đồng tình với suy nghĩ của bạn gái, cậu cho rằng tình cảm còn hay không do chính hai người, không thể có chuyện ngôi chùa tác động để chia ly được vì đến đây là cả hai đã cùng cùng hướng Phật, hướng thiện. Nhưng để bạn gái yên tâm, cậu đành chấp nhận khi vào chùa mỗi đứa đi một nơi và còn xem như không quen nhau.
 
 
 
Thậm chí nhiều bạn trẻ còn xem ngôi chùa có lời đồn "oán" tình nhân là nơi cầu duyên cho mình.

 Ngôi chùa có tiếng "ai oán" tình nhân luôn đông nghịt người trẻ đến cầu khấn.
 
Theo Hoài Nam (Dân Trí)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.