Bi hài giới trẻ "xính" siêu xe trong đám cưới

Tháng trước, Thúy về nhà chồng bằng siêu xe. Tháng sau, cô quay về nhà mẹ đẻ trên một chiếc xe ôm và nằng nặc đòi ly dị. Việc "dân mạng" trầm trồ về những đám cưới đại gia dùng cả đoàn siêu xe rước dâu khiến nhiều cặp đôi trẻ mơ mình cũng được ngồi trên chiếc "xe hoa" vương giả như vậy, nếu là con nhà "trung gia", không có "siêu xe" thì đi thuê. Đi siêu xe, về..

Tháng trước, Thúy về nhàchồng bằng siêu xe. Tháng sau, cô quay về nhà mẹ đẻ trên một chiếc xe ôm vànằng nặc đòi ly dị.

Việc "dân mạng" trầm trồ về những đám cưới đại gia dùng cả đoàn siêu xe rướcdâu khiến nhiều cặp đôi trẻ mơ mình cũng được ngồi trên chiếc "xe hoa" vươnggiả như vậy, nếu là con nhà "trung gia", không có "siêu xe" thì đi thuê.

Đi siêu xe, về... xe ôm!

Vừa tháng trước cả khu phố H. ở quận Đống Đa, Hà Nội được phen lác mắt,người khâm phục, kẻ ghen tỵ khi chứng kiến đoàn xe rước dâu toàn hạng‘’siêu’’ đến đón con gái bà Thuận về nhà chồng. Nhưng chỉ chưa đầy một thángsau cuộc đưa đón hoành tráng đó, Thúy đã thiểu não vác va li quần áo, bắt xeôm quay về nhà mẹ đẻ khóc lóc đòi bỏ chồng.

Bi hài giới trẻ "xính" siêu xe trong đám cưới

Nhiều cô dâu chú rể hiện đang rất "xính" siêu xe trong đám cưới.
(Ảnh: Bmt9x.com)

Thì ra gia đình chồng côchẳng giàu như mọi người tưởng, đám cưới hôm trước với những chiếc siêu xelà đồ đi thuê để không làm lộ việc họ đang nợ nần chồng chất. Ngay sau đêmtân hôn, anh chồng đã nhờ Thúy dùng ‘‘mỹ nhân kế’’ làm thân với một đối táclàm ăn của gia đình để ông ta giúp đỡ, khiến cô thấy bị xúc phạm và khôngthể chấp nhận.

Phải được ngồi siêu xe chí ít một lần trong đời, đó là suy nghĩ của không ítcặp cô dâu chú rể trẻ bây giờ. Nhiều đôi thậm chí còn hoãn đám cưới vì phảichờ thuê bằng được xe sang đón dâu.

Hoàng Hải, 29 tuổi, trưởngphòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu bia rượu ở Hà Nội, cũng vậy. Hảicho biết đã phải hoãn ngày cưới đến hai lần do không thuê được xe sang như ýđể rước cô dâu "hot girl" 21 tuổi vì người khác đã thuê mất.

Hải và vị hôn thê đều lànhững ‘‘công dân trẻ sành điệu’’ và mong đám cưới của mình phải được diễn rathật hoành tráng. ‘‘Sau này có sắm được một chiếc xe như thế không thìchưa biết nhưng ít ra vào ngày cưới cũng phải chơi sang một chút’’, Hảinói.

Nhiều người đã có xe hơi khá "ổn" nhưng khi cưới thì dứt khoát không dùng nórước dâu mà phải thuê bằng được siêu xe. Tuấn Anh ở quận 1, TP HCM hằng ngàyvẫn đi làm bằng một chiếc Altis nhưng vào ngày cưới, chàng trai này muốnđược ngồi cùng cô dâu trên chiếc limousine mang thương hiệu Liconln lãngmạn với dàn salon hình chữ L êm ái và bàn rượu ngay bên trong xe.Anh đang tích cực liên hệ các nơi để có thể thuê được một chiếc như thế chođám cưới sắp tới của mình.

Với những gia đình không dưdả thì việc chiều theo ý muốn này của các quý tử kiểu làm phát sinh các tìnhhuống bi hài hơn. Nghe bà Sang (nhà ở khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) bàn là sẽmượn ông bác chiếc Toyota màu trắng để làm xe hoa, cậu con trai giãy nảy: "Mẹlàm sao thế? Bây giờ này còn ai đi đón dâu bằng cái chuồng gà ấy nữa?". Cậu bắtmẹ chi thêm gần hai chục triệu đồng để thuê chiếc Bentley thì mới chịu đirước nàng dâu về cho bà. 

Tuy nhiên, nhà cô dâu lại ở mãi trong khu phố đường đã hẹp lại ngoằn nghèonên anh xế dù thuộc hạng tay lái lụa mà cũng toát hết cả mồ hôimới vào được đến nơi. Lúc quay ra thì đầu xe húc ngay vào bờ tường, xước cảmột mảng to tướng trên nền sơn bóng loáng. Rốt cục ngoài số tiền thuê xe vốnđã không nhỏ, bà Sang còn phải chi thêm khoản nữa để đền. 

Thấy quá tốn kém, bà mẹ chồngđâm ra thành kiến với con dâu: "Chắc tuổi nó khắc với nhà chồng nên chưavề đến nhà đã làm hao tài tốn của như vậy. Mà cái trò thuê xe sang chắc cũngdo nó đỏng đảnh xúi chồng chứ ai". 

Xe hoa thể hiện đẳng cấp?

Bi hài giới trẻ "xính" siêu xe trong đám cưới

Rước dâu bằng siêu xe mới chứng tỏ được đẳng cấp và giá trị của mình... (Ảnh internet)


Chuyện nô nức đi thuê siêu xe đón dâu gần đây khá phổ biến đối với các cặpđôi tuổi đời 9X, 8X đời cuối. Với họ, phải như thế mới chứng tỏ được đẳngcấp và giá trị của mình. Suy nghĩ của Thảo, sinh viên một trường đại học tạiquận Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy tâm lý sính siêu xe của một bộ phận giới trẻngày nay: "Bây giờ nhiều người thường nhìn vào quần áo, xe cộ để đánh giáđẳng cấp của mình. Vì thế em cũng muốn vào ngày cưới được chú rể đến đón vềnhà trên một chiếc xe hoa khủng để mát mặt với bạn bè".

Thu Trang, 23 tuổi, quê LụcNgạn, Bắc Giang, đang làm việc trong một công ty liên doanh tại Hà Nội, cũngchung ý kiến: "Rõ ràng cô dâu chú rể ngồi trên một chiếc Lamborghini thìphải hơn là ngồi trên một chiếc Altis chứ, cũng đáng để cố mà".

Ngược lại, cũng có người thì suy nghĩ theo một hướng khác, như cặp đôi Hoa -Thưởng, cùng 24 tuổi, ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, vừa tổ chức đám cưới cáchđây hai tháng. Trước đó họ đã "góp vốn" cùng mua một chiếc Kia Morning nênvào ngày cưới, đôi trẻ dùng luôn chiếc xe này làm xe hoa dù bố mẹ đề nghịtài trợ tiền thuê xe sang hơn đi đón dâu.

Theo Hoa, "ngồi trên chínhchiếc xe mà hai vợ chồng cùng tằn tiện góp tiền mua, là sở hữu của chínhmình, em thấy thực sự hạnh phúc, hơn hẳn ngồi trên một chiếc xe đi thuê dùcó sang đến cỡ nào".

Tất nhiên, mỗi người có mộtsuy nghĩ và ai cũng có lý của mình, và có một đám cưới "hoành tráng" lànguyện vọng chính đáng của các cô dâu, chú rể. Nhưng có một điều những chàngtrai, cô gái chuẩn bị dắt nhau vào hôn nhân  nên biết: ngày cưới rất quantrọng, nhưng cuộc sống hôn nhân tiếp sau đó mới thực sự là điều cần phải đặcbiệt chú ý và dành nhiều tâm sức.  

Theo Nam Thi
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.