- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai quỳ gối xin lỗi bạn gái trên đường đi lễ chùa
Khoảnh khắc chàng trai tóc nhuộm xanh quỳ gối bên lề đường để xin lỗi người yêu hiện bị nhiều dân mạng chỉ trích.
Khoảnh khắc chàng trai tóc nhuộm xanh quỳ gối bên lề đường để xin lỗi người yêu hiện bị nhiều dân mạng chỉ trích.
Ngày 7/2, nhiều diễn đàn chia sẻ ảnh một nam thanh niên quỳ gối, đeo khẩu trang, cúi mặt trước cô gái đang ngồi bên lề đường.
Hành động của chàng trai tóc nhuộm màu, đi giày đỏ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Sau vài giờ đăng tải, khoảnh khắc này nhận được 115.000 like (thích), 14.000 chia sẻ, cùng hàng trăm bình luận trái chiều.
Nguyễn Đức (21 tuổi, quê Thái Nguyên) - chủ nhân bức ảnh - cho biết cậu tình cờ bắt gặp cảnh tượng trên vào khoảng 2h chiều 2/2 (mồng 6 Tết), tại đoạn đường tham quan chùa Bái Đính, Ninh Bình.
Nam thanh niên quỳ gối xin lỗi bạn gái khi đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Nguyễn Đức. |
Nam chính trong khoảnh khắc này là Minh Hùng (21 tuổi), cô gái tên Thanh Mai (20 tuổi). Cả hai cùng quê Đại Từ, Thái Nguyên.
Theo Nguyễn Đức, do chàng trai có lỗi với bạn gái nên đã quỳ xuống xin cô tha thứ, không phải cảnh tình cảm lãng mạn như nhiều người bình luận.
Đức cho hay đây là chuyện riêng của Hùng - Mai, vì vậy bạn bè không nên xen vào. Mọi người trong nhóm đều nhìn thấy cảnh này, song không ai trêu chọc hay bình luận gì thêm.
"Mình chỉ vô tình chụp, không ngờ lại thu hút sự quan tâm. Nếu Hùng sai, việc xin lỗi người yêu khá bình thường, nhưng không phải kiểu quỳ gối thế này. Còn chuyện mâu thuẫn giữa hai bạn, mình không biết rõ", Đức nói.
Khoảnh khắc này hiện bị nhiều dân mạng chỉ trích gay gắt. Phần lớn mọi người cho rằng hành động của nam thanh niên "không đáng mặt đàn ông", "càng khiến bạn gái khó chịu"...
Chàng trai quỳ gối được cho là để xin lỗi người yêu tại Cao đẳng Y tế Hà Nội. Ảnh: S.M.
|
Ngày 25/12/2016, một nam thanh niên quỳ gối, mặt cúi xuống đất trước cổng Cao đẳng Y tế Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Trước đó không lâu, ảnh cô gái tóc dài, quỳ gối trước chàng trai đi xe Dream trên cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) cũng nhận không ít ý kiến trái chiều từ dân mạng.
Trước những hình ảnh này, Huyền Anh (sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền) chia sẻ: “Mình ngày càng mất niềm tin về tình yêu của giới trẻ. Các bạn giờ không hiểu được đâu là đúng, đâu là sai. Ngoài đường mà hành động như ở nhà mình”.
Nữ sinh Báo chí cho biết thêm tình yêu là thứ rất đẹp và cao thượng. Không có tình yêu xấu, chỉ có con người làm xấu nó. Vì vậy, mọi người cần hành xử thế nào để được tôn trọng.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Theo Zing
-
Giới trẻ9 giờ trướcSáng 28/3, Quang Hải lên đón cô dâu Chu Thanh Huyền về tổ chức đám cưới. Quang Hải bảnh bao lên đường đi đón dâu
-
Giới trẻ9 giờ trướcSáng 28/3, gia đình tiền vệ Quang Hải bận rộn với công tác chuẩn bị đón cô dâu Chu Thanh Huyền về dinh.
-
Giới trẻ10 giờ trướcLịch trình chi tiết đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền.
-
Giới trẻ10 giờ trướcChú rể Quang Hải ngồi xe hơi bạc tỷ sang nhà gái rước Chu Thanh Huyền.
-
Giới trẻ13 giờ trướcNgày 27/3, tiền vệ Quang Hải có mặt ở rạp cưới tại quê nhà Đông Anh (Hà Nội), chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời.
-
Giới trẻ22 giờ trướcChia sẻ với Dân trí, Quang Hải thừa nhận thất vọng khi không được ra sân trước Indonesia. Mặc dù vậy, tiền vệ này cho rằng HLV Troussier cần được cảm thông và không đáng bị chỉ trích tiêu cực.
-
Giới trẻ23 giờ trướcNhững hình ảnh mới nhất của Chu Thanh Huyền trước thềm đám cưới khiến dân tình xôn xao.
-
Giới trẻ23 giờ trướcChiều 27/3, gia đình nàng WAG Chu Thanh Huyền mở tiệc cưới nhưng chú rể Quang Hải không xuất hiện.
-
Giới trẻ23 giờ trướcNgày 27/3, tiền vệ Quang Hải có mặt ở rạp cưới tại quê nhà Đông Anh (Hà Nội), chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời.