Chàng trai tội nghiệp bị bạn gái "đá" không thương tiếc vì tội... chạy xe ôm

Thường thì con gái chỉ từ chối một người mê chơi lười làm, không có chí tiến thủ, chứ ai lại nỡ "đá" người yêu vì anh ấy chịu khó chạy xe ôm kiếm thêm bao giờ!

Thường thì con gái chỉ từ chối một người mê chơi lười làm, không có chí tiến thủ, chứ ai lại nỡ "đá" người yêu vì anh ấy chịu khó chạy xe ôm kiếm thêm bao giờ!

Tôi có một thằng em trai năm nay vừa tròn 18 tuổi, lóp ngóp một thân một mình vừa đi học vừa đi làm giữa thủ đô không người thân thích. Nó hiền, nhát, dù đẹp trai nhưng tôi thấy lạ là mãi chẳng có cô nào đi cùng nó. Cách đây vài hôm, tôi thấy nó lén lút đăng lên Instagram bức ảnh lấp ló cái áo xanh đặc trưng của một hãng xe ôm công nghệ kèm dòng ba chấm. Tôi hỏi, nó đáp gọn lỏn: "Em chạy xe trả nợ". Tôi ngạc nhiên vì lâu nay chưa thấy nó nợ nần ai. Im lặng một hồi, nó kể vừa bị... người yêu đá.

Hoá ra cu cậu bí mật hẹn hò với một cô bé cùng lớp. Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, cậu rủ người ta đi chơi, phải vay tiền bạn để đưa cô bé đi du lịch biển. Nhưng tiếc thay, sau khi hăng hái đi chơi về, cô bé nói lời chia tay vì... phát hiện cậu chạy xe ôm, lại còn mặc nguyên áo mũ đồng phục tới đón đi chơi khiến cô ấy xấu hổ! Kể xong, nó tag tên tôi vào bài viết trên một diễn đàn mạng xã hội có hàng trăm nghìn người yêu thích. Thì ra, cũng có người bị bạn gái đá vì tội... chạy xe ôm, y như thằng em tôi. Chỉ một bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn không rõ tên người gửi, nhưng với gần 7.000 lượt like, share, đủ hiểu dân tình bức xúc với chuyện này thế nào.

Chàng trai tội nghiệp bị bạn gái đá không thương tiếc vì tội... chạy xe ôm - Ảnh 1.

Câu chuyện chàng trai chạy xe ôm kiếm thêm tiền mua quà sinh nhật cho bạn gái đang "sốt" mạng.

Chuyện chia tay nhau của các đôi trẻ thì ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa, nhưng "đá" bạn trai chỉ vì cậu ấy chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập thì đúng là đáng nói. Cô gái trong câu chuyện trên lại càng bị "gạch đá" dữ hơn vì cô chính là lý do khiến bạn trai âm thầm đăng ký chạy xe ôm công nghệ, chỉ vì muốn có một khoản để dành cho sinh nhật sắp tới của cô nên mới vất vả ngoài đường ngày đêm như vậy. Nhưng cô ấy chẳng quan tâm, chỉ muốn chia tay cho nhanh vì... xấu hổ với bạn bè khi có người yêu làm xe ôm. Quả là phũ phàng.

Đa số ý kiến đều cho rằng, chàng trai chạy xe ôm chẳng việc gì phải níu kéo, vì người bạn gái không xứng đáng với tấm lòng của cậu. "Ờ thôi chia tay luôn càng tốt, để tiền đó biếu ba mẹ, hoặc tự mua quà cho mình còn hơn". "Cô gái này thật ngốc nghếch, nông cạn". "Haizz, rõ ràng là thời nay con gái thích những người có tiền có xe, đẹp trai các thứ, chứ tình cảm chân thành cũng không bằng sĩ diện"... Còn vô số những lời chỉ trích dành cho người bạn gái kia, tuy nhiên, cũng có người cho rằng anh chàng ấy quá nhút nhát.

Chàng trai tội nghiệp bị bạn gái đá không thương tiếc vì tội... chạy xe ôm - Ảnh 2.

Tại sao phải buồn vì một người không biết trân trọng công việc của bạn trai? (Ảnh minh họa)

Lướt qua bình luận của cư dân mạng, tôi thấy mọi người đều nói đúng cả. Nghề nào cũng là nghề, dù là lao công hay đồng nát thì kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình chẳng có gì là sai hay đáng xấu hổ. Cái đáng xấu hổ nhất chính là thói sĩ diện hão, giống như cô gái ở trên, và giống như bạn gái cùng lớp của cậu em tôi. Chắc là các cô ấy nghĩ "xe ôm" là một nghề không cao quý sang chảnh, suốt ngày chỉ hít khói bụi ngoài đường, kiếm cơm bằng cái vẫy tay của khách dọc đường, dãi nắng dầm sương, lúc nào quần áo cũng đầy mùi mồ hôi và bụi bặm.

Thằng em tôi hành nghề bằng xe số, tự nhiên tôi nhớ đến anh chàng "đồng nghiệp" áo xanh giống nó vừa nổi đình đám trên mạng cách đây 1 tháng, chạy xe ôm bằng... "quái thú" Ducati có giá gần 300 triệu đồng. Anh ta cũng đẹp trai, cao ráo, nhưng lại được chị em xuýt xoa đổ rầm rầm, ao ước được 1 lần gọi trúng xe anh chở. Cùng chạy xe ôm, nhưng được khen hay chê có lẽ cũng vì phương tiện. Nhỡ thằng em tôi chạy xe ôm bằng SH hoặc xe tay ga xịn khác, chắc gì đã bị bồ đá? Bảo sao hội con trai không buồn, khi gặp phải những cô gái thực dụng, chỉ thích chú trọng bề ngoài.

Chàng trai tội nghiệp bị bạn gái đá không thương tiếc vì tội... chạy xe ôm - Ảnh 3.

Có lẽ nhiều người nghĩ ngồi xe ôm phân khối lớn đắt tiền trông "ngầu" hơn các loại xe khác.

Chàng trai tội nghiệp bị bạn gái đá không thương tiếc vì tội... chạy xe ôm - Ảnh 4.

Chàng trai đem "xế" xịn 300 triệu chạy xe ôm như nghề tay trái vì đam mê, không quan tâm người khác nhận xét gì.

Thôi thì thông cảm cho những thiếu nữ trẻ, ít kinh nghiệm sống và chưa biết cách quan tâm, trân trọng người khác. Có thể sau này nghĩ lại, họ mới thấy hối hận vì đã vứt bỏ tấm lòng mà người khác dành cho mình. Cô gái ấy, có lẽ cũng như một số bạn trẻ xấu hổ ngại ngùng vì bố mẹ mình làm những nghề không sang trọng, lấm lem như thợ hàn, nông dân, lao công... mà chẳng dám khoe bố mẹ bao giờ.

Nghề nghiệp nào cũng là cao quý, là đáng trân trọng nếu người làm nghề yêu thích và tận tâm với nó. Thế nên, anh chàng bị bạn gái "đá" vì "tội" chạy xe ôm kia ơi, đừng buồn vì mình đang kiếm tiền trong sạch bằng sức lao động chân chính, và đừng tiếc, vì biết đâu bạn gái tiếp theo lại chính là khách hàng gọi xe thì sao nhỉ?

Theo Trí thức trẻ

xe ôm grapbike


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.