Cho một ngày 8/3 khác hẳn mọi 8/3

1.     Nhắn tin một vòng chúc mừng những người phụ nữ mà mình yêu quý

Mình đã có một ngày 8 tháng 3 còn hơn cả mongđợi...

Cho một ngày 8/3 khác hẳn mọi 8/3
Các bạn gái hãy làm cho mình có một ngày 8/3 thật ý nghĩa vào nhé

1.     Nhắn tin một vòngchúc mừng những người phụ nữ mà mình yêu quý

2.     Mua hoa về trang trínhà cửa

3.     Tặng quà cho nhữngngười mình yêu quý

4.     Dọn dẹp phòng ốc tươmtất và nấu một bữa ăn thật ngon đãi cả nhà

5.     Rủ hội bạn gái thân đihát karaoke

Ghi chú 1: nhìn list trên,mong mọi người đừng nghĩ mình là con trai. Mình là đứa con gái chính hiệu 100%,là “nhân vật chính” của ngày Quốc tế phụ nữ hôm nay.

Ghi chú 2: Mình không xấu,mình cũng không “ế”. Đơn giản là mình muốn có một 8-3 khác với mọi năm. Đâu cóai nói con gái không thể  tự tạo nên một ngày 8 tháng 3 đáng nhớ dành cho chínhmình, phải không?

Ghi chú 3: To-do-list nàyra đời do năm nay mình muốn có một ngày dành cho chính mình thật ý nghĩa. Vàchấm dứt luôn tình trạng ngồi đồng ở nhà không biết làm gì để chờ xem có anhchàng nào đến tặng quà cho mình hay không. Năm rồi mình đã không dám buông chiếcđiện thoại ra một phút nào để lỡ có ai đó nhắn tin chúc mừng mà mình không replylại cám ơn sẽ bị mất điểm. Chưa kể, tối ngày 8 tháng 3 năm rồi, mình đã nhậnđược cú điện thoại “lịch sử” của con bạn thân. Nó vừa nói vừa khóc bù lu bù loatrong điện thoại vì chờ hoài mà không thấy “động tĩnh” gì từ anh chàng mà nóđang mến mộ. Hóa ra chàng mê chơi game cả ngày và không hề để ý ngày hôm ấy làngày gì luôn. Còn đứa bạn khác thì buồn bã u sầu mất một tuần liền với cảm giác“mình bị ế” khi cả ngày 8-3 chỉ nhận được đúng một tin nhắn chúc mừng từ thằngem trai, mà đó lại là tin nhắn soạn sẵn có thể gởi all list. Vì thế, để ngăn mộtcơn mưa nước mắt có thể xảy ra vào năm nay, cả hai đứa nó sẽ được mình ưu ái lôivào hội hát karaoke.

Kết quả của To-do-list: Mộtngày 8 tháng 3 còn hơn cả mong đợi

Các tin nhắn chúc mừng 8-3 đượcsoạn riêng cho mình bay về máy mình tới tấp, không chỉ từ các chàng trai mà còntừ những người phụ nữ mà mình yêu quý.

Bà rất cảm động khi nhận đượcchai dầu trị nhức mỏi chân mới thay cho chai dầu sắp hết mà bà đang dùng. Mẹ thìdùng ngay chiếc bình hoa có kiểu dáng rất lạ mắt mà mình phải mất rất nhiều thờigian mới lùng được. Còn con bạn thân thì khỏi nói, hét ầm ỹ khi nhận được chiếcmóc chìa khóa rất độc hình chú mèo máy Doraemon, “thần tượng” của nó. Nhìn mọingười vui vẻ và hạnh phúc vì những món quà của mình, mình có cảm giác như mìnhcũng vừa nhận được một món quà rất lớn, món quà tự sự hạnh phúc của mọi người.

Vui nhất là “liveshow” ca nhạctrong phòng karaoke của cả bọn. Không cần e thẹn, không cần điệu đà, không cầnsợ các chàng oánh giá, cả đám con gái thi nhau hò hét múa may đủ kiểu, cười khoehết cả răng. Mình còn quay lại được cái clip cả bọn đang hát hết cỡ bài hát “Làcon gái thật tuyệt!”, đúng tinh thần ngày hôm nay luôn. Hứa hẹn đây sẽ là mộtcái clip “hot” trên facebook của mình, he he.

Vậy là xong, list công việc ngàyhôm nay của mình đều đã được đánh dấu “done” hết tất cả. Nhưng lại có thêm mộtphần bonus: mình nhận được một bó hoa rất đẹp từ một anh chàng cũng đang khiếntrái tim bên phải của mình rung rinh. Anh chàng “tự thú” là đang bị sự vui tươivà năng động của mình thu hút, he he.

Vậy là kết thúc một ngày 8-3 “bấtthường” nhưng nhiều niềm vui và đáng ghi nhớ. Đảm bảo hôm nay không chỉ có mìnhngồi viết cái note này, mà mình sẽ đọc được note của hội ca sỹ “nghiệp dư” kianữa. Giờ thì tranh thủ chạy qua “nhà” của bọn nó comment tí chút. Chúc mọi ngườingủ ngon nhé!

Cho một ngày 8/3 khác hẳn mọi 8/3



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.