Choáng với nữ sinh cấp 2 đánh hội đồng bạn không thương tiếc

Clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở độ tuổi cấp 2 lao vào đánh một nữ sinh khác khiến cư dân mạng xót xa và buồn cho cách hành xử của một thế hệ.

Clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở độ tuổi cấp 2 lao vào đánh một nữ sinh khác khiến cư dân mạng xót xa và buồn cho cách hành xử của một thế hệ.

Ngày 8/8, trên diễn đàn mạng xã hội có chia sẻ một đoạn video dài hơn một phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác.

Theo như hình ảnh được quay lại thì các nữ sinh này chỉ ở độ tuổi học cấp 2, nhóm nữ sinh liên tục chửi bới và cùng nhau xông vào đá, tát rất mạnh vào người nữ sinh mặc đồ xanh.

Nữ sinh mặc đồ xanh bị cả một nhóm nữ sinh túm tóc, đánh chửi (Ảnh cắt từ clip).
 
Nhóm nữ sinh đánh bạn còn tỏ ra hào hứng, hân hoan khi đạt được “chiến công”, “ôi đỏ choẹt rồi”, một nữ sinh nói to.

Khi có người đàn ông đi xe máy qua, các nữ sinh này mới tạm dừng “ra tay” nhưng sau đó lại tiếp tục lao vào túm tóc, đá vào người nữ sinh áo xanh mặc dù nạn nhân trong clip đã lên tiếng xin lỗi. “Chị ơi! Em xin lỗi”, nữ sinh bị đánh van xin.

Tiếp tục cho đến khi có một thanh niên mặc áo đỏ vào can ngăn thì nhóm nữ sinh kia mới dừng lại.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều thành viên trên mạng xã hội đoán mò về khu xảy ra vụ việc, theo facebooker Trần Dân Chơi nhận định: “Nhìn như bên Hồng Hà gần bến xe Long Biên ý nhể ... Trẻ trâu manh động thật”.

“Chỗ đê Phúc Tân đây mà. Dưới gầm cầu Chương Dương. Gái ngoài bãi máu lắm”, Nguyễn Hữu Khánh bình luận.

Bạn có nickname Đỗ Phương khẳng định nơi xảy ra vụ đánh nhau là trường của mình - “trường THCS Chương Dương”.

 
Bạn trẻ Trần Anh Tú nhớ lại: “Ngày trước mình học cấp 2 Thanh Quan sợ đi qua trường Chương Dương lắm. Cắm đầu cắm cổ đạp nhanh qua, ai gọi không dám quay lại sợ trấn tiền”.

Căn cứ vào đặc điểm nơi xảy ra vụ nữ sinh đánh hội đồng, một bạn khác có facebook tên Lion Lê Uyên cũng khẳng định khu vực này là “ở Chương Dương”.

Nhiều cư dân mạng khác tỏ ra thương cô bé bị đánh, Thiện Xa Lộ bình luận “Khổ thân em”. Cùng tâm trạng đó, Vũ Thu Trang cũng bày tỏ “thương em”. “Khổ thân con bé bị bọn nó đánh hội đồng”, Đặng Anh Tùng xót xa.

Nhận xét về hành động của nhóm nữ sinh đánh hội đồng, bạn có nickname Bờ Bờ Bờ than thở: “Chết dở. Toàn ăn cơm mẹ nấu rồi ra ngoài đánh nhau, yêu đương thôi, lêu lổng,.....Khổ thân bạn bị đánh”.

Nhiều bình luận lên án hành động côn đồ của nhóm nữ sinh trong clip

Nguyễn Mạnh Việt Anh cũng buồn cho thế hệ trẻ: “Không hiểu sao càng ngày các bé sinh ra được uống đủ các loại sữa trên đời nhằm thông minh và phát triển bộ não .... Vậy mà toàn thấy tay chân to não teo. Quá buồn cho 1 thế hệ”.

Mai Loan cho rằng “Dù thế nào đi nữa thì các em nhỏ này hành động thiếu đạo đức quá”.

Theo facebooker Đào Thiệu để xảy ra những vụ việc như thế này thì “lỗi lớn nhất thuộc về gia đình, nhà trường và bản thân. Xã hội ngày càng vô cảm, tự giết lẫn nhau”.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.