Choáng với thiếu nữ khoe thân từ trên giường ra tới ngoài đường

Riêng với cá nhân tôi thì việc các bạn ăn mặc hở hang khỏe da chỉ là cái nhu cầu nhất thời và thể hiện cái “tôi” của các bạn mà quên đi cái ta.

Riêng với cá nhân tôi thì việc các bạn ăn mặc hở hang khỏe da chỉ là cái nhu cầu nhất thời và thể hiện cái “tôi” của các bạn mà quên đi cái ta.

Vấn đề ăn mặc không còn là chuyện hiếm, thậm chí là đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng hiện nay một số bạn trẻ nhất là các bạn nữ "mặc như không" ra ngoài đường vẫn nhận được những ý kiến bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm của mọi người.

Tuy nhiên, với những bạn trẻ đó họ dường như “bơ” đi sự quan tâm cũng như sự dè bỉu của dư luận để tiếp tục mặc theo ý thích của mình. Vấn đề là họ thấy đẹp, họ nghĩ đó là “mốt” và tự tin khi khoác lên mình những bộ cánh như thế. Không chỉ ngoài đường mà kể cả khi về nhà, họ vẫn tiếp tục khoe những hình ảnh mát mẻ khi nấu ăn, trên giường,…Tất cả chỉ để khẳng định cái tôi.

Đã xa rồi cái thời câu like, nhưng một số bạn trẻ vẫn tiếp tục gây sự chú ý bằng cách đăng tải những hình ảnh mát mẻ, hớ hênh lên mạng. Thậm chí kèm theo đó là những lời nói khêu gợi mời chào: “Nếu được 1000 like mình sẽ đăng ảnh bán nude cho các bạn chiêm ngưỡng”, “Sắp cán mốc 1000 like nếu được như ý tớ nhất định sẽ có quà cho mọi người.

Sắp cán mốc 1000 like nếu được như ý tớ nhất định sẽ có quà cho mọi người (Ảnh/Nguồn: Internet)


Họ luôn muốn thể hiện đẳng cấp của mình, thích mình là riêng là số một. Họ không muốn trộn lẫn mình vào đám xỗng. Và thế là họ cứ thản nhiên khẳng định, thản nhiên khoe mẽ mà đánh mất đi danh dự cũng như những giá trị tốt đẹp mình đang có.

Người ta nói xã hội càng hiện đại càng cho phép con người được thoải mái bộc lộ bản thân. Riêng tôi, tôi không đồng ý với quan điểm trên. Chúng ta không thể gắn cái mác xã hội hiện đại thì mọi chuyện đều được hiểu nhiên và thoải mái thể hiện.

Xã hội càng hiện đại, con người càng văn minh thì buộc các bạn ý thức giá trị bản thân mình, chọn những trang phụ phù hợp văn hóa để tạo được nét đẹp chung cho một cộng đồng, không vì cái nhu cầu, bản ngã của cá nhân mình mà đi quá giới hạn cho phép.

Không thể đồng nhất hai yếu tố này được, mọi thứ so sánh đều mang tính chất khập khiễng, không phải mọi cô gái có hình xăm đều là quậy, không phải cứ mặt thoải mái là dễ dãi, bộ tràng không làm nên thầy tu, các bạn cần có những định hướng để mặc trang phục phù hợp khi bước vào từng môi trường, còn việc một người dễ dãi trong lối sống thì phải trải qua một quá trình để đưa ra nhận xét, đánh giá, mọi đánh giá bằng bề ngoài, phiến diện làm ta không còn giữ được những góc nhìn khác nhau về cuộc sống này.

Khoe thân từ trong nhà ra ngoài đường (Ảnh/Nguồn: Internet)

Như thế nào được gọi là “mốt”, như thế nào được gọi là gợi cảm, quyến rũ, mỗi người có một quan điểm khác nhau về điều này, riêng với cá nhân tôi thì việc các bạn ăn mặc hở hang khỏe da chỉ là cái nhu cầu nhất thời và thể hiện cái “tôi” của các bạn mà quên đi cái ta, khi bạn biết chọn trang phục nơi bạn sẽ đến thì chẳng ai xăm xoi hoặc lên án bạn hết.

Nếu bạn muốn được nổi tiếng thì có hàng trăm cách, nếu bạn muốn nổi tiếng nhanh và ngày hôm sau không ai nhớ bạn từng nổi tiếng thì bạn có quyền lựa chọn, bạn nổi tiếng từ những tai tiếng thì bạn có thể bỏ qua để sống. Nhưng một ngôi nhà mà móng không chắc thì chỉ cần một cơn bão đầu mua ngôi nhà cũng có thể bị vùi lấp dưới cát phải không nào.

Họ đang làm mất đi hình ảnh, giá trị của bạn thân đối với những người xung quanh (Ảnh/nguồn: Internet)

Xét về góc độ tâm lý, chuyên gia tư vấn Tâm lý Lê Thị Thảo đã chỉ ra rằng việc ăn mặc phản cảm sẽ gây ra hệ lụy gì chắc hẳn chính chủ của những bộ trang phục đó tự cảm nhận được chứ không phải chờ những người tiếp theo viết thư về hộp thư góp ý, chỉ là các bạn có muốn thừa nhận điều đó hay không.Từ một người, hai người rồi nhiều bạn trẻ cảm thấy như vậy là bình thường thì chính các bạn sẽ làm mất đi hình ảnh, giá trị của bạn thân đối với những người xung quanh.

Trang phục ăn mặc là chuyện của cá nhân của mỗi người nhưng nó cũng thể hiện được trình độ văn hóa của các bạn, thiết nghĩ mỗi khi bước ra khỏi nhà chúng ta nên soi lại hình ảnh mình trong gương, nhìn lại xem bộ trang phục đó phù hợp với nơi mình tới chưa, nếu tới trường thì cần kín đáo lịch sử, nếu dạ hội thì các bạn có thể mặc váy,...

Tùy theo môi trường, con người các bạn làm việc tiếp xúc để chọn trang phụ phục để bộ trang phục tôn lên được giá trị, con người bạn và những người xung quanh luôn tôn trọng điều đó.

Theo Người đưa tin


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.