"Dân chơi nửa mùa" - hãy dừng trò đùa này lại, vì nó thật sự nhẫn tâm!

Những dân chơi này có đầy đủ mọi chiêu trò để qua mặt nhân viên quản lí để vẫn có thể ăn uống thả ga mà không bị tốn tiền.

Người xưa từng nói “miếng ăn là miếng tồi tàn”, nhưng có lẽ cổ nhân cũng không lường trước được nó lại tồi tàn ngay cả trong những chốn chỉ dành cho người ta tiêu tiền. Những dân chơi này có đầy đủ mọi chiêu trò để qua mặt nhân viên quản lí để vẫn có thể ăn uống thả ga mà không bị tốn tiền.

Đủ chiêu để qua mặt

Hình ảnh chụp 7 lon nước bị đục thủng đít lon được cho là chụp tại một phòng hát karaoke đang gây sốt cộng đồng mạng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Chủ nhân của tấm ảnh thể hiện sự phẫn nộ với dòng chú thích: “Hát với hò giờ còn thế này nữa. Tiếc tiền thì ở nhà đi đừng đi hát nữa!”


Những chiếc lon bị đục lỗ gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh: Internet)

Nhìn ảnh và đọc chú thích cũng dễ dàng đoán được những vị khách của quán karaoke đã qua mặt nhân viên bằng việc đục thủng đáy lon nước, và "rút ruột" bên trong ra uống một cách thoải mái rồi để nguyên hiện trạng như thể chưa từng sử dụng qua. Khi tính tiền, nếu nhân viên không kiểm tra kĩ thì sẽ bị lừa vì nhìn bên ngoài cứ tưởng chưa ai khui ra uống, nhưng kì thực đó chỉ là một cái vỏ lon rỗng tuếch.

Theo những bình luận của cư dân mạng, thì đây không phải là một chiêu trò mới của những tay chơi bủn xỉn.

Nickname Bông Ca chia sẻ: “Ngày xưa mình đi làm Karaoke cũng rứa, 8 thằng vào kêu 4 chai lavie mà hát xong không thằng nào đi nổi, lúc dọn phòng thì mới thấy 6 chai vodka vứt sau bộ salon”

Một cư dân mạng khác than thở: “Còn thể loại uống xong đóng nắp chai bia lại xong để vào két cơ”

Nhẹ nhàng hơn là những vị khách mang theo đồ ăn thức uống của mình mặc dù quán đã có quy định chỉ sử dụng đồ ăn thức uống tại quán. Một người dùng mạng xã hội có nickname Vu Q. Nguyen chua chát: “Việt Nam mình công nhận thông minh, nghĩ ra những cái chiêu mà khoa học cũng không sáng chế ra nổi”

Có chơi mà bắt người khác phải chịu

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn dễ dàng nhận thấy rằng những dân chơi này chỉ thích chơi chứ không thích trả tiền. Họ có thể không có ý định xấu, chỉ là muốn nghịch ngợm chơi khăm người khác một chút.

Tuy nhiên, phía sau trò đùa của họ, không có niềm vui nào cả. Những người họ muốn chơi khăm, đa phần là những người vừa phục vụ họ tận tình cho đến lúc họ rời khỏi quán. Nhiều người trong số nhân viên phục vụ là sinh viên, phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải chi phí học tập sinh hoạt.


Những hình ảnh ăn chơi hoành tráng trên facebook có thật như thế? (Ảnh: Internet)

Cứ mỗi "phi vụ uống chùa" trót lọt như thế này của những vị khách vô tâm, thì nhân viên ca đó sẽ phải đền toàn bộ số nước khách uống với chủ quán, trong khi đồng lương phục vụ chẳng có bao nhiêu.

Đọc nhiều bình luận của những người từng làm phục vụ trong quán karaoke mới hiểu cảm giác nạn nhân của trò chơi khăm này. Cư dân mạng Khèo Chelsea không kiềm nổi sự tức tối khi viết “thằng phá tiền, phá cả tiền người lao động, ...phá của gia đình mình thôi, ảnh facebook cứ khoe ăn chơi cho lắm vào .... thôi đi dọn phòng tiếp đây !!!

Ngay cả các chủ quán cũng điên tiết với những tay chơi này. Anh Trần Thiên Hùng chia sẻ: “(mấy lon nước) đáng bao nhiêu đâu nhưng lúc xếp cho khách khác mới đến uống, người ta nghĩ mình làm ăn vớ vẩn. Thành ra mất khách.”


Những bình luận phê phán gay gắt của cư dân mạng nhận được sự đồng tình rất lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể những tay chơi keo kiệt này đang lầm tưởng những chiêu trò của mình là những chiến tích lẫy lừng để khoe với hội anh em. Những hình ảnh ăn chơi hoành tráng trên mạng xã hội đủ để thể hiện sự đẳng cấp chất chơi. Tuy nhiên dân chơi thứ thiệt, ai cũng thuộc nằm lòng nguyên tắc “có chơi có chịu”. Còn những tay chơi này thì chỉ đáng được gọi là "dân chơi nửa mùa" không đáng mặt đàn ông khi tính toán ngay cả chuyện ăn uống, "chịu chơi" mà ngại "chịu chi".

Lỗi cũng đến từ hai phía

Một số comment khác lại cho rằng sự phát triển của những thanh niên ăn chơi tiếc tiền cũng có nguyên nhân từ những chiêu trò chặt chém của các quán nhậu. Một số chiêu trò phổ biến nhất được liệt kê trong các comment là: giấu vỏ chai bia dưới gầm bàn, phục vụ dĩa trái cây dù khách không gọi, để những két bia có chứa vỏ bia rỗng, lợi dụng khách say để ghi hóa đơn khống…

Một số lời kêu gọi các quán nên thay đổi hình thức order và thanh toán minh bạch hơn, lắp camera để kịp thời xử lí những đối tượng khách hàng xấu xí và bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên cũng nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.


Hãy cùng hành xử văn minh để những cuộc chơi trở thành những dịp vui thật sự. (Ảnh:Internet)

Để đối phó với những chiêu trò đến từ chủ quán, những khách hàng đã chia sẻ những bí kíp hài hước để tránh bị quán chặt chém như đi cùng người yêu hay vợ, để họ tính tiền giúp mình khi đã ngà ngà say.

Đối với những chủ quán và các nhân viên phục vụ, cách đơn giản nhất là kiểm tra thật kĩ từng lon nước, từng chai bia trong két và những loại đồ ăn thức uống khác.

Tuy nhiên, nếu câu chuyện về những lon nước bị đục lỗ kia là có thật, thì rõ ràng bạn đang nhẫn tâm "cướp trắng" đồng lương phục vụ ít ỏi của những người lao động lương thiện. Đẳng cấp dân chơi của bạn liệu có được ghi nhận, khi mà trong lúc bạn cười to vì lừa được một món hời, thì có người phải khóc uất ức vì sự nhẫn tâm từ trò đùa của chính bạn.

Theo Yan



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.