Duyên tình... áo xanh

Chiến dịch Mùa hè xanh đòi hỏi nhiều tố chất đáng quý ở tình nguyện viên: sự chuyên cần, siêng năng, tính tổ chức, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm, tấm lòng vì người khác...

Chiến dịch Mùa hè xanh đòihỏi nhiều tố chất đáng quý ở tình nguyện viên: sự chuyên cần, siêng năng,tính tổ chức, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm, tấm lòng vì người khác...

Một điều không kém phần quantrọng là bạn có thể tận dụng cơ hội để chứng minh cho mọi người và "người ấy"thấy mình thật đáng yêu.

Cùng tham gia Mùa hè xanh năm2009, (dạy Anh văn cho trẻ ở các mái ấm tại TP.HCM, xây nhà, sửa trường tại BếnTre) Trần Thị Hồng Hạnh (SV Trường ĐHDL Văn Lang) và Philip (người Mỹ gốc Việt,SV Trường ĐH Duke, Mỹ) cảm mến nhau. Hiện, Hạnh là trợ lý giám đốc của chươngtrình CET – tổ chức cho các sinh viên Mỹ đến VN tìm hiểu về kinh tế, xã hội,lịch sử, văn hóa...

Duyên tình... áo xanh Duyên tình... áo xanh
Hồng Hạnh, Philip (bên phải) cùng nhóm sinh viên tình nguyện của chương trình CET Anh Mai Văn Đến (thứ hai từ phải sang) và chị Bùi Thị Thúy Bắc
(bế con là bé Thảo Vân) cùng các chiến sĩ Mùa hè xanh

Trong chuyến tình nguyện gồm támSV Mỹ, tám SV Việt tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Philip bị"bầm dập" nhiều nhất, nhưng lại nhận được một phần thưởng lớn nhất: tình yêu.Philip bị dị ứng đủ thứ nên phải uống thuốc, lại chưa quen sử dụng cuốc xẻng,dụng cụ làm hồ, khiêng vác đất đá nặng nhọc khiến "thương tích" te tua.

Dù không làm việc chung nhómnhưng Hạnh và Philip biết nhau là nhờ gặp... sự cố oái oăm như thế và họ buộcphải hỗ trợ nhau trong công việc.

Với bề dày hoạt động xã hội, Hạnhcho rằng, quen nhau ở một trường hoạt động tình nguyện, cùng sống, cùng giảiquyết công việc với nhau, các bạn trẻ có thể dễ dàng nhận thấy ưu khuyết điểmcủa người kia; đồng thời chính bạn cũng bộc lộ ưu khuyết điểm để người kia hiểurõ hơn về bạn.

Bùi Thị Thúy Bắc (từng là cán bộĐoàn Trường ĐH KHTN TP.HCM) đã tìm được "một nửa" của mình cũng nhờ tham giachiến dịch Mùa hè xanh năm 2001 tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong buổi raquân đắp đường tại xã Vĩnh Thành, nghịch ngợm lấy bùn non viết ba chữ "I loveyou" lên chiếc cặp da treo lên cành cây xoài ở đường đê. Chiếc cặp ấy hóa ra làcủa anh Mai Văn Đến - Phó bí thư xã Đoàn. Chỉ tình cờ thế, nhưng qua công việc,họ hiểu nhau hơn và bỗng dưng... nhớ nhau.

Trước đây, Bắc thường nghĩ ngườiyêu "phải cao hơn mình một cái đầu" nhưng Bắc lại chọn anh Đến, chỉ là cán bộĐoàn nông thôn, không bằng cấp, không giàu sang. Nhận ra ở anh lòng nhiệt tình,biết hy sinh vì người khác, không tính toan, vụ lợi, Bắc hiểu anh sẽ là bến đỗbình yên cho đời mình. Vài tháng sau ngày kết thúc chiến dịch, anh cán bộ xãĐoàn đã "rước nàng về... quê”. Dù cuộc sống còn khó khăn, Đến - Bắc  vẫn độngviên nhau học tập. Đến sắp lấy bằng cử nhân xã hội học, Bắc vừa hoàn thànhchương trình thạc sĩ sinh học, đang dạy tại Trung tâm GDTX Chợ Lách.

Duyên tình... áo xanh

Lê Trung Hải và bà xã Tống Thị Quý

Với các chương trình tổ chức vuichơi, dạy học, phát quà, học bổng, Lê Trung Hải, trưởng nhóm Những ước mơ xanhđược các bé ở mái ấm, nhà mở gọi bằng biệt danh: "Má Hải". Khi có bạn gái, "má”vẫn không bỏ bê "đàn con". Ngày đầu gia nhập nhóm của Hải, Tống Thị Quý đang làsinh viên năm hai, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ấn tượng đầu tiên của Hảivề Quý là một người hồn nhiên, yêu đời, tự tin và một trái tim luôn vì cộngđồng. Còn trong mắt Quý, anh trưởng nhóm là người không đẹp trai, lại nói nhiều.Hải chỉ thật sự "để ý” Quý từ chuyến đi Cần Giờ 2004, để thăm mái ấm Tam ThônHiệp. Từ các hoạt động xã hội, hai người đến gần nhau hơn, dần dần nhận ra ởnhau rất nhiều nét tương đồng, để rồi cuối năm 2007, họ thành vợ chồng.

Từ chiếc áo xanh tình nguyện vànhững công việc vì cộng đồng, những người trẻ ấy đã có điều kiện hiểu biết vềnhau, nhận ra nhau và không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời...

Theo Diệu Hiền
Duyên tình... áo xanh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.