Giật mình chuyện "chíp chíp" cũng biết yêu

“Con đang thất tình đây!”, lời tâm sự của Hoàng, cậu con trai học mẫu giáo khiến vợ chồng anh Khoa (Lạc Trung, Hà Nội) không khỏi giật mình, hoảng hốt. Ngày nay, không ít trẻ còn ở độ tuổi “vắt mũi chưa sạch” đã quen với những ngôn ngữ yêu đương như Hoàng. Bên cạnh đó, lứa tuổi cấp hai, cấp ba, yêu đương còn gắn với thứ “xa xỉ” hơn: nhà nghỉ

“Con đang thất tình đây!”,lời tâm sự của Hoàng, cậu con trai học mẫu giáo khiến vợ chồng anh Khoa (LạcTrung, Hà Nội) không khỏi giật mình, hoảng hốt.

Ngày nay, không ít trẻ còn ở độ tuổi “vắt mũi chưa sạch” đã quen với nhữngngôn ngữ yêu đương như Hoàng. Bên cạnh đó, lứa tuổi cấp hai, cấp ba, yêuđương còn gắn với thứ “xa xỉ” hơn: nhà nghỉ.

Giật mình chuyện "chíp chíp" cũng biết yêu

Ngày nay, không ít trẻ còn ở độ tuổi “vắt mũi chưa sạch” đã quen với những ngôn ngữ yêu đương


“Chíp chíp” cũng yêu


Hoàng là một trong hai cậu con trai sinh đôi của vợ chồng anh Khoa. Khác vớingười em hồn nhiên, Hoàng sớm vơ vẩn ý nghĩ về những “cuộc tình”. Khi đượcbố mẹ hỏi lại “Con có biết thế nào là thất tình không?” thì bé trảlời: “Thất tình là yêu một người mà không được người đó đáp lại ạ”…

Từ ngày cậu bé làm bố mẹ hoảng hồn vì “mối tình” sớm của mình đến nay đãđược một năm. Suốt thời gian qua, Hoàng lúc nào cũng ngẩn ngơ, vương vấn vàochuyện tình yêu, em không để tâm đến việc học, bố mẹ có nhắc nhở thì em cũngchỉ mặt buồn rười rượi mà than: “Con rất buồn vì bạn Mai vẫn chưa cho conđịa chỉ nhà bạn ấy”(!)

Cũng như Hoàng, Tú "biết yêu" khi em còn ở độ tuổi phải để mẹ rửa hộ mặt.Học lớp 4 trường tiểu học Thanh Liệt, Hà Nội, Tú có tình cảm với một bạn gáicùng lớp. Thấy Tú hay nhìn xa xăm, tủm tỉm một mình, chị gái hỏi thì em mânmê vạt áo, thẹn thùng: “Chị hứa không nói với mẹ nhé! Linh bảo bạn ấy yêuem suốt đời”.

Gần đây, trong giờ học thấybạn gái ít nhìn mình, Tú hay nhấp nhổm. Em lúi húi viết vào mẩu giấy gửi cho"người yêu": “Anh thấy em không còn yêu anh nữa. Em đã hứa với anh đếnđầu bạc răng long vẫn còn yêu anh đấy nhé”. Chưa kịp nhận thư trả lờicủa bạn gái, Tú đã bị cô giáo dạy môn tiếng Anh phát hiện, thu mẩu giấy vàphản ánh lại với phụ huynh. Hôm đó, em bị một phen hú vía trước sự đe nẹtcủa bố mẹ.

Việc yêu đương của con nít dường như rộ lên thành... phong trào và chúng hớnhở cổ súy nhau.

Như nhiều bạn khác, Ngọc, học sinh trường tiểu học Quan Hoa, Cầu Giấy, HàNội khoe, cả năm qua em đã làm liên lạc viên có “uy tín” cho bốn đôi yêunhau ở trong lớp. “Khi em chuyển thư đến tay, các bạn ấy "hạnh phúc"lắm”, Ngọc cong môi tự hào.

Đau lòng


Nhiều mối tình của học sinh cấp hai, cấp ba không giữ được sự trong sáng,trân trọng. Những đòi hỏi về khám phá bản thân và quan niệm lệch lạc trongtình yêu đã khiến các em đi quá xa tới mức hằn vết đáng buồn cho tuổi mớilớn.

Ngày nay, qua các nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội, dễ bắt gặp n đi xe đạp vào thuê phòng. Có em thẹn thùng, bẽn lẽn khi thấy xungquanh đông người nhưng cũng có nhiều em thản nhiên coi chuyện đó thật bìnhthường.

Biên và Minh cùng học lớp 8, yêu nhau được một năm. Ban đầu, Biên tặng Minhhoa hồng, thi thoảng em chở bạn gái đi ăn kem, bánh khoai…

Sau những buổi cuối tuần hẹn hò ở bờ hồ, công viên, Biên càng khao khát Minhhơn. Trong một buổi học, em đã viết thư đề nghị bạn gái phải chứng tỏ tìnhyêu của mình bằng sự hiến dâng tuyệt đối. Với quan điểm của tuổi mới lớn,yêu là cho hết, Minh đã ngoan ngoãn vâng lời.

Từ một cô gái ngoan hiền như Minh, về nhà mẹ “gọi dạ bảo vâng”, kín đáo vàtế nhị giờ đây em đã là một “tay” biết yêu “chuyên nghiệp”. Không chỉ cónhững chuyến “phiêu lưu” của bản thân, em còn biết cách hướng dẫn bạn bè đếnnhà nghỉ này an toàn hơn nhà nghỉ kia…

Cũng “mạo hiểm” không kém đôi bạn này, Thư và Hồng (học lớp 8), mới yêu nhauđược ba tháng đã lén lút trốn cha mẹ, đưa nhau đi tìm… nhà nghỉ. Oái oămthay, trong lần “ăn vụng” đó Hồng đã bị rách “vùng kín”. Xấu hổ và sợ hãikhông dám báo cho bố mẹ, Thư chở Hồng đến bác sĩ tư. Do phải đi xe đạp đoạnđường xa, ra nhiều máu, Hồng đã bị ngất, may mà các bác sĩ kịp thời cứuchữa.

Những câu chuyện thót tim như vậy nhưng khi đưa ra bàn luận với giới trẻ thìhầu như các em đều thản nhiên cho rằng đấy là bình thường. Có em còn hứngkhởi “khoe” chiến tích về bạn mình: có những đứa

Theo Giật mình chuyện "chíp chíp" cũng biết yêu

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.