Giới trẻ Hà Nội sôi sình sịch cùng World Cup

Trái bóng World Cup 2010 đã lăn, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình là điểm hội tụ giới trẻ xem bóng đá đông đảo nhất mùa World Cup năm nay.

Trái bóng World Cup 2010 đã lăn, khu vực trướcsân vận động Mỹ Đình là điểm hội tụ giới trẻ xem bóng đá đông đảo nhất mùa WorldCup năm nay. Hai bên đường Lê Đức Thọ san sát những điểm xem bóng đá. Máy chiếuvà dàn loa công suất lớn là cách các chủ quán tung ra để phục vụ người xem.

Màn hình chiếu và loa công suất lớn

Tại khu vực sân vận động Mỹ Đìnhcó đến hàng trăm máy chiếu la liệt nối tiếp nhau trên vỉa hè thu hút hàng nghìnbạn trẻ đến đây thưởng thức bóng đá cùng bia, đồ nhậu thậm chí chỉ là nước mía.Giờ nghỉ giữa các trận, một số chủ quán đã linh hoạt bật karaoke để phục vụkhách, một số khác tổ chức dự đoán kết quả trận đấu.

Tại nhiều tuyến đường, vỉa hè,các quán cà phê, bia hơi, quán nước ven đường cũng đặt sẵn tivi để phục vụ kháchhâm mộ.

Giới trẻ Hà Nội sôi sình sịch cùng World Cup
World Cup - mùa làm ăn của không ít hàng quán. (Ảnh: T.L)

Nhiều quán cà phê trên phố Đỗ ĐứcDục, Lê Đức Thọ, Trần Duy Hưng, Tạ Quang Bửu, Thái Thịnh, cạnh hồ Ngọc Khánh, hồTrúc Bạch, Nguyễn Trãi, phố Hoàng Đạo Thành cũng có rất nhiều hộ kinh doanh nướcuống, đồ nhậu phục vụ "các đệ tử môn túc cầu".

"World Cup đến nên vợ chồng tôicũng đầu tư chiếc ti vi màn hình phẳng để vừa bán nước giải khát, vừa giúp chomọi người có chỗ xem thoáng mát và gần nhà. Vui là chính chứ kinh doanh thì đượcbao nhiêu" -  anh Hợi, chủ quán nước trên phố Hoàng Đạo Thành (Kim Giang, ThanhXuân) cho biết. Năm nay, không như các giải đấu lớn trước thiếu sự hiện diện củacác màn hình cỡ đại, các tụ điểm xem bóng đá đã chia nhỏ ra, cũng vui không kém,lại dễ theo dõi hơn.

Sinh viên "lùng" tivi

Các bạn sinh viên không có điềukiện đến các tụ điểm xem bóng đá lớn đành phải khắc phục bằng cách mượn ti vicác bạn nữ hoặc góp tiền xuống chợ Trời mua "tivi Tàu" vài ba trăm nghìn đồng/1cái để xem tạm.

Chở chiếc tivi Sony đời cũ 14 inkvề đến cổng dãy nhà trọ trên đường Triều Khúc, Tuấn Anh, SV CĐ GTVT mừng rơnthông báo với các bạn trong phòng: "Tivi về rồi, tivi về rồi!". Từ các phòng,gần chục SV cả nam và nữ cùng ùa ra giành nhau đỡ lấy ti vi xuống xe. Bao nhiêucon mắt chăm chú đổ dồn về phía màn hình, cho dù chất lượng hình ảnh không đượctốt lắm nhưng không thấy một tiếng phàn nàn gì cả.

Có tivi cho mọi người cùng xemTuấn Anh hí hửng: "Tuy hơi nhỏ nhưng có còn hơn không", rồi hí hửng khoe mượnđược của em gái con chú đang học ở ĐH Luật. "Biết mình không có tivi xem WorldCup, nó cho mượn. Nó là dân nghiền phim Hàn Quốc lắm, nhưng biết anh mê bóng đáquá nên nhường đấy".

Tính cả chiếc mới về, cả xóm trọ6 phòng với trên 20 SV này thì có 3 phòng có tivi. "Xem như tạm ổn, có thêm cáicủa mình để chia lửa cho 2 cái còn lại, nóng nực chút nhưng không đến mức khôngcó để xem" - Tuấn Anh hồ hởi.

Giới trẻ Hà Nội sôi sình sịch cùng World Cup
Các nhà hàng cũng ăn theo World Cup

Đi vào các khu trọ sinh viênchúng tôi nhận thấy tình trạng "khát" tivi đã làm nhiều bạn phải chạy đôn chạyđáo bằng cách này cách khác kiếm cho được tivi để thức cùng World Cup.

Cách khắcphục với chi phí rẻ nhất được nhiều bạn dùng đến nhất "biến" màn hình máy tínhthành tivi bằng bộ thiết bị xem truyền hình. "Mình lùng mua bộ thiết bị xemtruyền hình cũ trên đường Nguyễn Kiệm giá chỉ 250.000 đồng. Nét lắm, chả khác gìtivi thật" - Giang, SV ĐH GTVT cho hay.

Một số SV lần mò đến các siêu thịđiện máy đăng ký mượn tivi. "Người ta có dịch vụ cho thuê tivi LCD miễn phí. Tớđăng ký theo sự "rủ rê" của bạn bè nhưng ai ngờ lại trúng", Thắng- SV Học việnBáo chí và Tuyên truyền cho biết. Kể từ hôm khai mạc đến giờ, cả dãy trọ củaThắng nằm trên đường Trần Quốc Hoàn lại được xem bóng đá bằng tivi "xịn".

World Cup rơi đúng vào mùa thinhưng với những "tín đồ" của bóng đá vẫn không rời mắt khỏi các trận đấu. Mới đithi môn Quản trị kinh doanh về, Hoài, SV Mỏ mặt dài thườn thượt: "chắc thi lại.Mấy hôm vừa rồi cả xóm đều xem, mình học, ở ngoài thì hò hét, "cưỡng" sao nổi.Mùa thi này, bọn con trai chúng em" "vượt vũ môn "hụt" là chuyện thường tình".

...và cá độ

Không khó để chúng tôi tìm hiểucác kiểu cá độ bóng đá mùa World Cup . Ở những điểm chiếu Mỹ Đình, số ít ngườilên đây xem cho mát và có không khí thì phần đông còn lại đến để cá độ. Ít thìvài chầu bia, nhiều thì có khi là cả chiếc xe máy.

Đáng ngại phần đông dân cá độ"phổ thông" lại là những sinh viên.Khác với các tay cá độ chuyên nghiệp chỉ bắtnhững trận nóng như bán kết, chung kết hay những trận có đội mạnh tham dự, cá độSV lại trải đều tất cả các trận.

Như lời chia sẻ của Trường, một tay chuyên cáđộ bóng đá lý lẽ: "SV thì trận nào chả bắt. "Gài độ" vào xem mới "đau tim" chứxem xong đi về thì lấy đâu ra thú vị. Bắt độ đâu phải đoán mò, đầu óc cả đấy".

Giới trẻ Hà Nội sôi sình sịch cùng World Cup
Màn hình máy chiếu được khá đông người xem lựa chọn

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và BờBiển Ngà tối 15/6 cũng đã có nhiều SV cá độ. Tuy nhiên, theo Trường, đây chỉ mớilà trận vòng loại nên số tiền cá độ chỉ giao động từ 100.000-500.000 đồng. Kèosẽ tăng lên khi giải tiến vào vòng trong. Hay nhất là vòng đấu loại trực tiếp.

Hầu hết giới SV mê cá độ đều đãdự tính sẵn những mức kèo cho những trận "nóng". Trường là "fan ruột" của Brazilcũng đã chuẩn bị sẵn 2 "chai" (3 triệu đồng) cho trận Brazil gặp Triều Tiên diễnra vài giờ sau đó.

Nam K - SV Đại học Bách Khoa HàNội cũng là một tay cá độ thường xuyên. "Trước mỗi trận đấu vài phút, chả cần điđâu bắt độ, bốc máy gọi cho  "nhà cái" "phát" là được. Làm việc với anh này cảmùa Ngoại hạng Anh vừa rồi thành ra quen"- K tiết lộ. Hóa ra "nhà cái" mà K nóichính là một ông chủ nhận độ có "trụ sở gần sân vận động Bách Khoa"

K là sinh viên năm thứ 2, chỉ mớitham gia cá độ thời gian gần đây "nhờ" đi theo thằng bạn làm "cò". "Nó bày chochơi, tiền bạc cũng nhờ nó thanh toán giúp. Từ lúc chơi đến giờ toàn cá theo tỉsố. Ông bạn tôi còn bắt cả quả phạt góc, ném biên đầu tiên, rồi bắt "rung". Chơicá độ mà cứ sợ với lo lắng là dễ thua lắm, phải liều và chịu mất"- K nói giọngtừng trải.

Đối với SV lỡ dính vào "bác thằngbần", thua độ phải trả giá đắt. Mùa Euro năm 2008, Tuấn, quê ở Nghệ An, sinhviên ĐH Giao thông Vận tải sau mấy trận thắng liên tiếp, máu quá nên toàn chơikèo lớn nhưng cuối cùng thua sạch. Nợ nần chồng chất buộc Tuấn phải chạy vạy vaymượn không đủ, bố mẹ phải ôm tiền ra trả nợ. Cũng từ ngày đó Tuấn không trả nợnhững môn bỏ thi. Cuối cùng bị nhà trường đình chỉ học.

Khi tham gia trò chơi "may rủi"này, không ít sinh viên đã đi cắm xe máy, laptop, điện thoại, nhẫn, dây chuyền,giấy tờ xe. Theo lời kể của Trường, ai chơi cá độ đều phải một lần cầm đồ. Worldcup mới được có một tuần lễ mà có đứa gọi điện về nhà lừa gia đình xin tiền họchè Anh văn, học thêm, sửa xe...

Khác với các tay cá độ chuyên nghiệp chỉ bắt những trận nóng như bán kết, chung kết hay những trận có đội mạnh tham dự, cá độ SV lại trải đều tất cả các trận. Như lời chia sẻ của Trường, một tay chuyên cá độ bóng đá lý lẽ: "SV thì trận nào chả bắt. "Gài độ" vào xem mới "đau tim" chứ xem xong đi về thì lấy đâu ra thú vị. Bắt độ đâu phải đoán mò, đầu óc cả đấy".

Theo Thúy Quang
Gia đình & Xã hội
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.