Khi teen bị laptop "tấn công"

Để làm “màu” với bạn bè, nhiều teen không ngại dùng đủ trăm mưu ngàn kế để vòi vĩnh cha mẹ sắm cho bằng được một chiếc laptop thật xịn.

Họ xem đó là thước đo cá tính và thể hiện sự sành điệu mà không hề biết rằng cha mẹ phải oằn lưng trả nợ cho khoản tiền bỏ ra mua laptop. Hơn hết, nhu cầu sử dụng không quá cấp thiết…

Thước đo cá tính, sành điệu

Chỉ cần dạo một vòng tại các trung tâm thương mại lớn như Diamond và Parkson,, nhan nhản nhiều teen xách laptop đi qua đi lại cốt để mọi người nhìn lóa mắt và thán phục sự sành điệu khi mình xài laptop thuộc “hàng khủng”, cấu hình cực mạnh. Và đương nhiên, chỉ để khoe vậy thôi chứ cũng chẳng làm gì khác ngoài… nghe nhạc, chat chit…

Linh Nga, teen lớp 12 trường Đông Đô (Hà Nội) khoe trên blog: “Từ ngày có chiếc laptop đám bạn nhìn mình bằng con mắt khác hẳn. Đi uống nước sẵn cái wifi mình up không biết bao nhiêu hình tự sướng lên trên ấy. Đứa nào cũng xuýt xoa khen ngợi, ỉ ơi xin nhờ ké."

Không chỉ có mỗi Nga là cá biệt, cuối tuần chỉ cần làm một vòng Diamond Plaza, nơi được xem là bộ tư lệnh teen Sài thành, sẽ thấy rất nhiều teen xông xênh bên mình chiếc laptop được “đốt” graffiti cực kỳ đẹp!

“Nhiều đứa xấu như con cá sấu nhưng đeo bên mình chiếc laptop trông sành điệu hẳn hơn. Mấy đứa con gái trong lớp mình xinh hơn nhiều nhưng vào đây thấy chả có giá trị gì vì chẳng có gì đặc biệt để ngắm”, Vũ, một hotboy cho biết.

Chính vì để có giá trị như vậy, Vũ không ngại biện ra đủ mọi lý do để vòi mẹ sắm cho mình một chiếc laptop gọi là cho bằng chị bằng em. Hết lý do con phải thường xuyên truy cập internet để kiếm tư liệu, teen này lấy lý do dàn máy tính để bàn ở nhà nặng quá làm sao di chuyển lên trường để học Anh văn.

Không chỉ có Nga mà còn nhiều teen khác cũng đang đua nhau mua laptop cho bằng bạn bằng bè. Cứ cuối tuần là Linh, teen lớp 12 trường Quang Trung (Thành phố Hồ Chí Minh (và nhóm ngũ độc của mình thường đến quán nước trên đường Sư Vạn Hạnh để tán chuyện. Nhiều lần thấy mấy địch thủ cùng trường sử dụng laptop nhìn mình với cặp mắt khinh rẻ, Linh quyết định hù dọa mẹ: Nếu không mua con sẽ nhịn ăn đến chết, để cắp một chiếc dù dàn máy vi tính ở nhà vẫn còn xài tốt.

“Giờ thì quán trà sữa, tiệm kem nào mà chả có wifi. Không có laptop nhìn thấy quê mùa sao ấy”, teen này nói. Tiếp cận nhiều teen khác đa số đều đồng ý với Linh, một bạn teen bức xúc: “Lần trước mình đi uống nước với nhỏ bạn, vào đến quán là nó đem laptop ra hết chat rồi lướt web, làm mình bực cả mình. Mình giận nó hết mấy ngày vì tội quan trọng máy tính hơn bạn”.

Học ít, chơi nhiều

“Có một chiếc laptop công việc học hành của mình hiệu quả hẳn. Nếu như trước đây phải ngồi đồng trong tiệm net để tra cứu tư liệu các môn học vừa tốn thời gian và tiền bạc thì nay mình cót hể online bất cứ lúc nào để tìm kiếm những thứ mình cần”, Hạnh Nguyên, sinh viên năm 1 Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Nhà trường có phủ sóng wifi 24/24 lại trang bị ổ cắm ở giảng đường nên Nguyên có thể lên mạng bất cứ lúc nào thích. Có những lúc không có giờ học trên lớp teen này cũng đến trường.

Thế nhưng, không phải teen nào cũng ý thức được điều đó như Nguyên. Chí Thiện, sinh viên năm 1 trường Khoa học tự nhiên, ngày ngày đem laptop vào trường chỉ để khoe bạn bè. Chả thấy teen này lướt web “săn” tư liệu học tập đâu mà hết chiến game này đến chơi game khác.

Đêm về, thiện nhập hội… nghiện phim “đen”. Cả bọn trong phòng trọ dán mắt vào màn hình để xem những pha gây cấn trong phim mà teen này tranh thủ tải được ở trên trường.

Trường hợp của Nam, teen lớp 11 trường NTMK (Thành phố Hồ Chí Minh), lúc nào cũng kè kè bên mình cái laptop mà ngay cả việc kết nối wifi cũng không biết. Chả bao giờ bạn bè thấy teen này làm gì khác ngoài việc dùng laptop để… nghe nhạc.

Còn Phương, teen lớp 12 trường Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh), có tay nghề khá hơn. Bạn bè phải kính nể teen này khi có thể tả xung hữu đột cướp nick người này hack trang web nọ.

Nhưng ngặt nỗi Phương không có laptop riêng. Cuối tuần tranh thủ mẹ mình nghỉ ngơi lo chăm việc nhà sau cả tuần đi làm, teen này đành lén mượn đỡ laptop phóng ra quán để lấy le với mấy cô bạn trong lớp.

Tất nhiên khi vào đây, Phương không làm gì ngoài việc chơi game, nghe nhạc để… chứng tỏ sự sành điệu của mình. Chẳng may, trong lần đi trên đường, chiếc laptop mà Phương mượn của mẹ không cánh mà bay. Báo hại bao nhiêu tài liệu quan trọng của mẹ bị mất sạch.

Theo anh Nguyễn Văn Trường, chủ một cửa hiệu bán laptop trên đường Bùi Thị Xuân (Thành phố Hồ Chí Minh), giá laptop dành cho học sinh – sinh viên hiện nay chỉ vào tầm 5 – 6 triệu là có một chiếc ngon cơm.

“Laptop có thể giảm bớt nhiều áp lực thời gian trong công việc nhưng chỉ với ai thật sự cần, còn với teen đang ngồi trên ghế nhà trường thì dường như để trang trí là nhiều hơn. Nhiều teen khi đến tiệm hay vòi cha mẹ mua những chiếc laptop trị giá đến 25 triệu. Thật hoang phí. Chỉ tội nhiều bậc phụ huynh, để đáp ứng nhu cầu của con cái phải dè sẻn, cắt xén chi tiêu, ngay cả phải vay mượn người khác”, anh nói.

Theo Nguyễn Thắm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.