Mùa luyện thi đại học: “Cò” nhà trọ tung hoành

Sau Tết nguyên đán, hàng vạn sĩ tử khắp các tỉnh thành đổ dồn về Hà Nội luyện thi, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào các trường đại học. Đây chính là mùa làm ăn của các "cò" nhà trọ. Chỉ làm công tác dẫn đường cho sĩ tử đi thuê phòng, "cò" đòi giá 50.000 đồng. Nếu thuê được phòng, sĩ tử phải trả thêm 50.000 đồng nữa.

Sau Tết nguyên đán, hàngvạn sĩ tử khắp các tỉnh thành đổ dồn về Hà Nội luyện thi, chuẩn bị chokỳ tuyển sinh vào các trường đại học. Đây chính là mùa làm ăn của các"cò" nhà trọ. Chỉ làm công tác dẫn đường cho sĩ tử đi thuê phòng, "cò"đòi giá 50.000 đồng. Nếu thuê được phòng, sĩ tử phải trả thêm 50.000đồng nữa.

Sự kiện

Mùa luyện thi đại học: “Cò” nhà trọ tung hoành

Tuy nhiên, không ít sĩ tửbị "cò" giăng bẫy mất cả hàng trăm ngàn đồng mà phòng trọ vẫn không thấyđâu.

Tiền mất, bặt tămphòng trọ

Một loạt các quán hàngnước, cùng những tài xế xe ôm quanh khu vực ngõ 175, đường Xuân Thủy,quận Cầu Giấy những ngày này đều gắn thêm tấm biển: "Thuê phòng trọ, hỏitại đây". Khu vực này có số lượng lớn các lò luyện thi. Nắm bắt tâm lý"lạ nước lạ cái" của các sĩ tử, "cò" nhà trọ thả sức tung hoành "làmtiền" trong những ngày này.

Mùa luyện thi đại học: “Cò” nhà trọ tung hoành
Mùa luyện thi rất nhiều quán nước biến thành trung tâm môi giới nhà trọ.

Trong vai một sĩ tử đitìm phòng trọ học, khi vừa bước vào ngõ 175 Xuân Thủy, tôi nhanh tróngbị vây quanh bởi 3 "cò" nhà trọ. "Em tìm phòng bao nhiêu tiền? Ở đâybọn anh có tất cả các loại phòng giá từ 750.000 đồng cho tới 1,5 triệuđồng... Đồng ý anh dẫn đi", một "cò" nhanh nhảu chào hàng với nhữnglời lẽ rất thân mật như thể đang mang cả cái tâm của mình ra giúp đỡ.Khi tôi vừa gật đầu đồng ý, "cò" này liền ráo hoảnh: "Đưa em đi xemnhà, anh chỉ lấy phí 50.000 đồng thôi, nếu thuê được rồi, bồi dưỡng anhthêm 50.000 đồng nữa nhé...".

Công cuộc tìm nhà trọ bắtđầu, anh ta dẫn tôi tới 3 khu nhà trọ khác nhau. Theo "cò", các khu trọnày đều rất an ninh và đặc biệt sạch sẽ, yên ắng phù hợp với người đitrọ học. Tuy nhiên, tất cả những khu nhà trọ được anh ta giới thiệu đềulà những khu nhà tồi tàn, xập xệ gần các kênh mương ô nhiễm mùi hôi nôngnặc... "Choáng" nhất là anh ta còn đưa tôi vào một khu trọ chỉ dành chocác thợ xây ngoại tỉnh lên Hà Nội làm việc.

Hết cả buổi sáng mà khôngthuê được phòng trọ nào, lúc này anh ta tỉnh bơ trở mặt: "Thôi, khôngthuê được thì thôi! Phí dẫn đường tới 3 khu trọ tổng cộng 150.000 đồng...".Quá giật mình với sự trở mặt, tôi không đồng ý. Ngay lập tức, "cò" quaysang dọa nạt. Để đảm bảo sự an toàn, tôi đành thương lượng và rút ví trảcho anh ta 100.000 đồng mà phòng trọ thì vẫn chưa tìm thấy.

Rất nhiều các khu vựckhác trên địa bàn Hà Nội, nơi có số lượng sĩ tử tập trung ôn thi caocũng đang bị các "cò" nhà vây lấy hòng dụ dỗ lừa tiền sĩ tử. Tại khu vựcYên Hòa, Cầu Giấy đang tồn tại một số văn phòng chuyên môi giới nhà trọcho sĩ tử.

Chỉ cần đóng phí 20-30.000 đồng cho văn phòng môi giới nhà trọ, sĩ tử sẽ được giới thiệu nhàtrong vòng 1-3 ngày. Tuy nhiên, tiền phải đóng trước mà sau lịch hẹn, sĩtử vẫn không được giới thiệu nhà. Khi đến thắc mắc, nhiều sĩ tử chỉ nhậnđược những câu trả lời rất thiếu trách nhiệm: "Đi tìm nhân viên đã thutiền mà hỏi...".

Không đồng ý: Biến!

Nguyễn Hải Anh, quê TháiBình đã phải mất 200.000 đồng để "cò" tìm nhà giúp. Theo như quảng cáoban đầu của "cò", giá phòng 900.000 đồng, điện 3.000 đồng/số, nước70.000 đồng/người. Ở được hai ngày, Hải Anh mới tá hoả khi chủ nhà thôngbáo, phòng Hải Anh đang ở có giá 1,2 triệu đồng.

Hải Anh thắc mắc thì chủnhà giải thích, người tới đây hôm trước không phải là chủ dãy trọ nàynên không có quyền quyết định giá cả. Bây giờ nếu thấy thiệt thòi quáthì đi tìm anh ta mà đòi tiền. Tới mức đó, Hải Anh chỉ còn cách... đitìm một cái nhà khác. Vậy là cứ sáng đến lớp luyện thi, chiều lại rongruổi đi tìm nhà.

Còn đôi bạn Bình, Phượng,quê Hà Nam thì lại rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu khác. Hai người maymắn tìm được một phòng trọ thuộc phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy. Được ởyên ổn đúng một tuần, vào ngày đầu tiên của tuần thứ hai, bà chủ nhà độtngột dẫn xuống phòng một cô gái lạ hoắc rồi bình thản: "Nó cũng là sĩtử đi ôn thi, từ giờ nó sẽ ở ghép cùng chúng mày...".

Thấy chuyện không bìnhthường, Bình và Phượng phản ứng lại thì chỉ nhận được lời đáp: "Taosẽ giảm tiền nhà cho, còn nếu không đồng ý... biến". Sự tình là thế,song dù sao cũng vẫn còn có phòng để ở. Rất may là cô gái vừa vào ở ghépđúng thật là sĩ tử lên Hà Nội ôn thi  nên mọi chuyện còn nhanh chóngđược giải quyết. Còn không, 2 sĩ tử này cũng lại bắt đầu.

Theo Quốc Hưng
Mùa luyện thi đại học: “Cò” nhà trọ tung hoành



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.