Những "nữ quái" hoàn lương nhờ tình yêu

Nghe tin Hoài Thu (SN 1990) nộp hồ sơ thi vào hệ tại chức của đại học Hà Nội, bạn bè ai nấy đều ngạc nhiên đến... không tin nổi. Tốt nghiệp cấp 3 với bằng trung bình, thành tích của Thu thay vì thi đại học như bao teen khác, lại là chuỗi ngày ăn chơi quên ngày tháng.

Nhờ yêu, một vài teen chơi bời thuộc dạng “rách giời” bỗng “hoàn lương”, ngoanngoãn hẳn! Đó phải chăng là sự tích cực tuyệt vời của tình yêu?

Nghe tin HoàiThu (SN 1990) nộp hồ sơ thi vào hệ tại chức của đại học Hà Nội, bạn bè ainấy đều ngạc nhiên đến... không tin nổi. Tốt nghiệp cấp 3 với bằng trungbình, thành tích của Thu thay vì thi đại học như bao teen khác, lại là chuỗingày ăn chơi quên ngày tháng.

Khôngsàn nhảy, bar bọt nào thiếu mặt cô nàng. Cứ hết chốn ăn chơi này đến chỗ đúđởn khác, suốt 2 năm Thu chỉ mải miết đi chơi với cái ví lúc nào cũng chậtcứng tiền bố mẹ đang ở Ba Lan gửi về.

Những "nữ quái" hoàn lương nhờ tình yêu

Ảnh minh họa

Thếnhưng, không hiểu dạo này “ăn phải bùa” gì mà bạn bè thấy Thu không còn sơnmóng tay xanh đỏ, không còn đi những đôi guốc 15-20 phân, và tóc thì bỗngdưng đen nhánh, chẳng còn 2 light rêu vàng như ngày nào. Chỉ nửa tháng sau,mọi người đã biết “bùa” chính là một anh chàng bằng tuổi, đang là sinh viêntrường Ngoại Giao có vẻ ngoài rất bảnh bao.

Anhchàng này ghi điểm bởi nét manly, đẹp trai, trông lại “học thức” đầy mình,ngoài học hành tử tế thì cậu bạn còn đang làm thêm ở một công ty truyền hình.Bản CV chẳng chê vào đâu được của Tùng Anh đã khiến Thu lần đầu tiên cảmthấy... mất tự tin.

Từtrước đến nay, Thu chỉ tự tin trên mọi mặt về chơi bời. Thế nhưng Tiếng anhthì 1 chữ bẻ đôi không biết, kiến thức về xã hội mù tịt. Đi chơi với TùngAnh, Thu cảm thấy xấu hổ cực kỳ khi chân tay mình cứ xanh đỏ, tóc vàng, đồhiệu đắp đầy người nhưng lòe loẹt, những thứ ăn chơi là “kiến thức” duy nhấtmà Thu biết thì Tùng Anh và bạn của cậu ấy chẳng thèm quan tâm.

Ngồinghe họ nói về chứng khoán, làm ăn, bản quyền truyền hình mà cô nàng chẳngthể góp lời nổi. Và thế là, cô nàng quyết định “hoàn lương” vì không muốnmất mặt với người yêu.
 
Thu đăng ký thi vào lớp tại chức Anh văn của Đại học ngoại ngữ, thật may làkiến thức “sót” cũng đủ để Thu thi đỗ. Cô nàng nền nã hẳn, từ biệt hẳn sànbar mà chuyển sang đi xem phim, đi dựng bài với Tùng Anh, hoặc ngồi cafethay vì nhảy nhót mỗi tối. Đồ hiệu thì vẫn dùng, nhưng Thu đã biết xài nhữngthứ giản dị chứ không còn khoe của lố bịch nữa.

Ngàytrước, Thu ăn nói rất “trên tiền”, chẳng thèm coi ai ra gì hết. Nhưng từ lúchay đi cùng Tùng Anh, cô đã biết “dạ vâng” đúng lúc, thưa gửi lễ phép kể cảvới người lạ. Bạn bè ai cũng mừng, và tặng cho Tùng Anh lời khen: “Màysắp thành nhà cải cách vĩ đại nhất trong lịch sử đấy, đến bố mẹ Thu cònkhông thay đổi được nó”.

Hường(sn1991) tuy không mải miết ăn chơi như Thu, nhưng lại mắc bệnh nghiện cờbạc nặng. Cô nàng có thể ngồi đồng ở quán cafe cả ngày để đốt tiền trongnhững “cù, thùng, tứ quý”. Chơi bài chán, Hường còn đánh cả lô và bóng. Congái không chơi cờ bạc thì thôi, nhưng đã chơi rồi thì còn liều hơn bất cứ“đàn anh” nào.

Đãkhông dưới 3 lần, cô nàng quái chiêu này mang giấy nợ về bắt phụ huynh thanhtoán. Gia đình Hường buôn bán ở phố Hàng Đào, thương và chiều con nên cứ sautrận mắng mỏ là lại trả hết sạch nợ. Được bố mẹ chiều, Hường cứ cắm đầu vàocờ bạc mà chẳng còn để ý đến điều gì nữa.

Ấy thế mà thời gian này, đangdiễn ra giải đấu quan trọng nhất hành tinh WC nhưng không ai thấy Hường mởmồm ra kêu “đánh bóng, cá độ” lấy một câu. Ban ngày, thay vì ngồi cafe đánhbinh từ sáng đến chiều tối thì cô nàng chăm chỉ đến lớp cử nhân anh văn màtrước đó Hường chỉ đóng tiền rồi... mất dạng. Tối đến, ai cũng thấy nickHường sáng choang, và hay để những stt rất khó hiểu. Mọi người lờ mờ đoán,có lẽ cô nàng đang yêu... người, thay vì yêu cờ bạc như trước.

Quả thực, tình yêu “khôngbiên giới” với anh chàng du học sinh ở Mỹ đã khiến cô nàng thay đổi 100%.Không biết có phải vì bố mẹ Hường dùng kế... yêu để con gái mình bỏ đam mêcờ bạc, hay tại duyên số, mà Hường lại bị Tuấn cưa đổ thay vì yêu “anh WorldCup”.

Anh chàng hơn Hường 3 tuổi,học ở Mỹ nhưng đang về Việt Nam nghỉ hè và là con của bạn bố mẹ Hường. Kỳnghỉ ngắn ngủi chỉ 1 tháng, nhưng cũng đủ để Hường biết thế nào là “yêutưởng chết”.

Bạn cờ bạc rủ í ới đi chơibài, Hường từ chối ngay: “Thôi, anh Tuấn không thích tao đánh bài”. Bạnlại kỳ kèo “Làm sao ông ý biết mày đi chơi được?”, cô nàng chép miệng “Tạibố mẹ tao mà biết thì anh ý cũng biết. Tốt nhất nghỉ luôn!”.

Chị chủ lô “à ơi”: “Em ơi hômnay không kết con nào à?”, Hường nhắn lại “Từ nay mẹ em không cho tiền chơinữa. Có gì em báo sau!” rồi xóa hẳn luôn số báo lô. Ngay cả những trận bónghấp dẫn của WC, Hường cũng không thèm xem lấy 1 trận

Thay vì xem bóng, cô nàngtranh thủ lên mạng chat với người yêu ở Mỹ. Hường kể“Nếu mình vẫn chơi bài,vẫn cá độ thì chắc ông ý cũng chả biết đâu, nhưng đã hứa bỏ là bỏ. Sau nàylộ ra mình nói dối thì xấu hổ lắm!”.

Xem ra, tình yêu có sức mạnhphi thường đã khiến những cô nàng ăn chơi “rách giời” trở nên ngoan hẳn.Không những ngoan, họ còn biết nghĩ và tập xác định dần cho tương lai củamình, điều mà vốn trước đó chẳng bao giờ phải nghĩ đến vì bố mẹ đã “rải thảmđỏ” sẵn.

Như Hường, cô nàng chăm chỉđến lớp học vì chỉ 2 năm nữa là người yêu về hẳn. Không muốn bị “anh yêu”coi thường thì tốt nhất nên học đàng hoàng để sau này có một công việc ổnđịnh, Hường tâm sự thế.

Theo Pháp luật xã hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.