Sĩ tử choáng váng với cơm bụi, nhà trọ giá "cắt cổ" trong mùa thi

Giá cơm bụi tăng gấp đôi, nhà trọ và khách sạn bắt tay nhau tha hồ hét giá... khiến các sĩ tử lên thành phố dự thi nhiều phen choáng váng.

Giá cơm bụi tăng gấp đôi, nhà trọ và khách sạn bắt tay nhau tha hồ hét giá... khiến các sĩ tử lên thành phố dự thi nhiều phen choáng váng.

"Đến hẹn lại lên,", cứ vào đầu tháng 7, khi thí sinh khăn gói lên các thành phố lớn dự thi đại học thì các chủ quán cơm, phòng trọ trên địa bản TP.HCM lại nắm bắt cơ hội, đua nhau tăng giá kiếm lời.

Giá cơm tăng gấp đôi

Khu vực làng đại học Thủ Đức, TP.HCM là nơi tập trung hơn 10.000 sinh viên, giá hàng ngày dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/đĩa gồm cơm, món mặn, rau xào và chén canh nhỏ. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/7, do lượng thí sinh dồn lên các cụm trường thi quá đông, chủ quán đã tự ý tăng giá cơm hàng ngày lên 20.000 - 30.000 đồng/đĩa. 

Sĩ tử choáng váng với cơm bụi, nhà trọ giá "cắt cổ" trong mùa thi 1
Đĩa cơm được tăng lên giá 30.000 đồng 


Theo chủ quán cơm T.M đối diện cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Linh Trung - Thủ Đức), "một năm mới có 1 lần, dại gì mà không bán giá cao hơn, bán thế mà có đủ cơm cho người mua đâu".

Chưa hết, chủ tiệm cơm này còn rất thức thời khi nấu thêm bún bò, hủ tiếu... bán kèm cho thí sinh đổi món với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/tô. 

Sĩ tử choáng váng với cơm bụi, nhà trọ giá "cắt cổ" trong mùa thi 2
Cơm giá gấp đôi nhưng chủ tiệm vẫn kêu không có mà bán 


Bạn Duy Hậu, sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin gần đó tâm sự: "Cứ đến ngày thí sinh lên dự thi đại học, bọn em lại ăn cơm giá gấp đôi vì chủ tiệm cơm tự ý tăng lên. Do tâm lý không ăn thì cũng có người khác sẵn sàng mua nên bọn em mà ỉ ôi hỏi cơm hôm nay mắc thế là kiểu gì cũng bị nghe chửi". 

Sĩ tử choáng váng với cơm bụi, nhà trọ giá "cắt cổ" trong mùa thi 3
Hàng cơm hốt bạc ngày thi 


Chưa hết, quán cơm Đ.B khá nổi tiếng ở đường D5, tập trung nhiều trường đại học như Ngoại thương, GTVT... còn tăng giá cơm lên gấp đôi. Cụ thể, ngày thường đĩa cơm với miếng cá ngừ vừa vừa, ít rau su su xào nhỏ và chén canh chỉ có giá 15.000 đồng, nhưng hôm nay thì người mua phải trả 30.000 đồng cho 1 suất cơm như thế. 

Bác Tài, quê ở Kon Tum đưa con lên thi trường Sư Phạm Kỹ Thuật cho biết: "Giá cơm thế này mắc hơn nhiều so với ở quê, nhưng vì tụi nhỏ lên thi thì phải ráng mà ăn chứ biết làm sao". 

Phòng trọ rủ khách sạn... hét giá 

Hàng năm cứ tới thời điểm trước tháng 7, các chủ nhà trọ lại tìm lý do "đuổi khéo" sinh viên về quê hoặc lấy lại phòng cho sĩ tử thuê với giá cắt cổ kiếm lời.

Cụ thể khu nhà trọ ở đối diên cổng trường ĐH Tự nhiên TP.HCM có giá thuê hè là 800.000 đồng, nhưng với các bạn sinh viên lên thi thì giá đó chỉ có thể ở trong 5 ngày. 

Sĩ tử choáng váng với cơm bụi, nhà trọ giá "cắt cổ" trong mùa thi 4
Phòng trọ cho thuê tăng giá liên tục 


Vinh, sinh viên năm thứ 3, ĐH Khoa học xã hội nhân văn chia sẻ: "Bà chủ trọ thấy phòng em không đứa nào về quê nên gạ cho thí sinh ở ghép, kiếm 300.000 đồng/người". 

Chưa hết, một số chủ nhà trọ còn bán thêm nước giải khát, xà bông, quần áo... phục vụ tận nơi cho sĩ tử. "Nhưng giá này vẫn mắc quá, bịch xà bông nhỏ em mua ở nhà có 8.000 đồng, nhưng trên đây phải trả 15.000 đồng/bịch". 

Sĩ tử choáng váng với cơm bụi, nhà trọ giá "cắt cổ" trong mùa thi 5
Đĩa mì 50.000 đồng bán cho thí sinh.

Đặc biệt, một số chủ nhà trọ còn bán kèm mì tôm trứng 20.000 đồng/bát cho sĩ tử ăn khuya nếu có nhu cầu. Dương, 19 tuổi, quê Đồng Tháp chia sẻ: "Em học đêm đói quá nhờ bác chủ nhà pha cho bát mì và ít thịt, giá, rau bỏ vào, sáng hôm sau trả bác 50.000 đồng". 

Lượng khách đông, cháy phòng trọ, nhiều gia đình cho con em ra thuê nhà nghỉ ngoài nhưng số lượng nhà nghỉ không đáp ứng đủ nhu cầu, vì thế chủ nhà cũng tha hồ hét giá lên mây. Cụ thể, nhà nghỉ H.T ngay ngã 3 Đại Cương có giá thường ngày qua đêm là 100.000 đồng, nhưng ở thời điểm hiện tại giá này đã gấp đôi và thậm chí gấp 3 cũng chưa đủ cầu. 

Thực tế, hàng năm vẫn xảy ra tình trạng cháy phòng cho phụ huynh và thí sinh lên thi, nhiều người đã đặt trước cả tháng nhưng vẫn bị chủ nhà nghỉ ép giá. Lý do là càng cận ngày thi, giá càng cao, vì thế mỗi đợt thi gia đình phải chuẩn bị ít nhất là vài ba triệu mang theo làm lộ phí. 

Tại khu vực D5, quận Bình Thạnh, khách sạn cho thí sinh thuê có giá cao chót vót. Cụ thể, một phòng đơn giá từ 500.000 đồng/người/ngày, phòng đôi 700.000 đồng/người/ngày, tăng gấp đôi ngày thường. Mặc dù giá cho thuê đắt là thế nhưng hầu như nhà nghỉ nào cũng từ chối đặt phòng từ ngày 3 – 5/7. Có nhà nghỉ, khách sạn đưa ra nhiều mức giá phòng khác nhau, thấp nhất là 400.000/người/ngày, cao nhất lên đến 1.600.000/người/ngày.

Tại một số đường xung quanh ĐH Ngân hàng như đường Võ Văn Ngân, đường Hoàng Diệu 2, đường số 6 quận Thủ Đức, giá nhà nghỉ, khách sạn cũng tăng chóng mặt, một phòng thấp nhất là 400.000/người/ngày, cao nhất là 1.400. 000/người/ngày.

Điều đáng nói, bình thường giá các nhà nghỉ, khách sạn trên chỉ dao động khoảng từ 90.000 – 300.000 đồng/ngày nhưng dịp này tăng gấp nhiều lần để “chém đẹp” những thí sinh ở xa về thành phố dự thi.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.