"Sốt" chơi “hắc” của giới trẻ

Chưa bao giờ mà trào lưu chơi harmonica (hay được gọi là “hắc”) của giới trẻ lại nóng bỏng như hiện nay. Họ thi nhau săn lùng “piano bỏ túi” một cách nồng nhiệt để thỏa thú đam mê và làm “đồ trang sức” cho mình…

Thi vị và lãng mạn

Có thể nói, hiện nay trào lưu “hắc” phát triển rầm rộ. Trên các diễn đàn về tuổi teen, những cuộc thảo luận về “hắc” bao giờ cũng thu hút một lượng thành viên tham gia rất đông. Giải thích lý do mình “trót phải duyên” với “hắc”, Hoàng – sinh viên năm nhất ĐHKHXH&NHµ V¨N Thành phố Hồ Chí Minh co biết: “Harmonica tuy là một nhạc cụ đơn giản nhưng lại có thể tấu lên biết bao cung điệu kỳ diệu, nhiều khúc du ca có thể làm đắm lòng người. Đó là một thứ men say có thể mê hoặc bất kỳ ai khó tính”.

Chưa bao giờ mà trào lưu chơi harmonica (hay được gọi là “hắc”) của giới trẻ lại nóng bỏng như hiện nay

Theo nghilang_91, một “danh thủ” chơi “hắc” ở quận Gò Vấp (TPHCM), “hắc” không kén người nghe và dễ chơi hơn các nhạc cụ khác. Điều mà các tay chơi thích nhất là chỉ sau vài ngày tập luyện có thể chơi ngay được một bản nhạc đơn giản. Ngay cả khi phải chảy mồ hôi để đánh lưỡi, nhái tiếng bằng “thần kèn” thì cũng chẳng nhọc sức bao nhiêu. Trong khi chơi thành thạo một bản nhạc với guitar phải mất cả năm trời.

Người chơi có thể mang “hắc” và thổi lên ở bất cứ nơi nào. Tiếng kèn réo rắt ở mọi ngõ ngách, bất kể là ở quán bar sang trọng hay trên những con phố tồi tàn, cả trong lớp học lẫn những cuộc picnic ngoài trời.

“Nếu muốn làm một cô nàng nào đó phải “say nắng” qua những giai điệu thánh thót thì không có chiêu nào hay hơn là bỏ chút ít thời gian gian luyện “hắc”, Thành – teen lớp 11 trường Lương Văn Chánh (Tuy Hòa) nói.

Tâm sự cùng các “đồng đạo bốn phương” trên diễn đàn rockpassion, “cao thủ võ lâm” bellmj viết: “Harmonica là những âm thanh từ đáy lòng mà không ai có thể phủ nhận được sự quyến rũ của nó. Cũng giống như các loại nhạc cụ khác trong cùng bộ khí – hơi, những âm thanh được tạo bởi chiếc nhạc cụ bé nhỏ này thật mềm mại và dễ đi vào lòng người. Bởi nó được tạo ra chính bằng những hơi thở của nhạc công, thốt ra từ tận đáy lòng. Mọi sự bon chen và những toan tính của cuộc sống dường như tan biến theo những âm thanh đầy chất thơ này”.

“Cái hay là piano bỏ túi” có thể chơi từ điệu blues trầm lắng đến điệu rock sôi động, cả những bài hát mang phong cách nhẹ nhàng của Á Đông lẫn những giai điệu “bốc lửa” của phương Tây… Nó cũng làm đê mê đôi tai của không biết bao nhiêu người qua những “tuyệt tác” của các ngôi sao như Bob Dylan, Neil young, James Cotton, Little Walter, Paul Butterfield, Mickey Raphael…

Mỏng tiền, ít kén người chơi

Chơi “hắc” có thể giúp các teen giảm bớt căng thẳng sau những giờ học, là liều thuốc ngàn vàng để “mê hoặc” nửa kia nhưng gia tiến để tậu một chiếc “ngon lành cành đào” không quá đắt. Dường như cửa hàng nhạc cụ nào cũng bán men say lãng mạn này với giá bán phải chăng, vừa với hầu bao ít ỏi của các teen.

Nếu như các siêu thị thường bán loại “hắc” với giá khá rẻ dao động từ 70.000 – 100.000 đồng thì những khu Nguyễn Thiệt Thuật (Thành phố Hồ Chí Minh), phố Chùa Láng (Hà Nội) hay bán các loại “hắc” quý tộc có kiểu dáng phong phú và đa dạng hơn nhiều với giá lên đến cả vài triệu đồng. Đó có thể là dòng tremolo để chơi các dòng nhạc sôi động, diatonic “chuyên trị” nhạc cổ điển.

Mặc dù kỹ thuật chơi rất đa dạng nhưng cách điều khiển khá đơn giản, chỉ cần đảm bảo đúng nguyên lý “hút vào, thổi ra” của nhạc cụ thuộc bộ hơi. Nhưng không có nghĩa là chơi “hắc” dễ như trở bàn tay. Nó đòi hỏi người chơi cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Chớ vội cho rằng chỉ cần thổi phù phù là có thể làm người nghe “phải lòng”. Chơi “hắc” ra ngô ra khơi cũng rất cầu kỳ và đòi hỏi rất công phu.

Bởi, không phải bản nhạc nào cũng được sáng tác “độc quyền” cho “thần kèn”. Dân chơi phải bỏ công “chuyển ngữ” nhạc lý. Hiện đã có những phần mềm chuyên dụng nhưng nếu “dịch” không đúng bản nhạc sẽ bị “đâm hơi” ngay.

Ấy vậy mà trót phải duyên nên các “tín đồ” của “hắc” không ngừng tìm cách kiếm cho bằng được những hàng độc để t hỏa lòng mong ước. Có teen không ngại “đốt tiền” để săn cho bằng được những ông hoàng bà cháu trong làng “hắc” có giá cả chục triệu của Suzuki, Hohner… Lý do là âm thanh trong trẻo, réo rắt của “hắc” đã làm cho các “tín đồ” không cưỡng lại được…

Theo Đông Mai



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.