Tật xấu "kinh dị" của teen ngoài đường phố

Nhổ nước bọt, vứt rác bừa bãi, thậm chí “giải quyết nỗi buồn” ngay ở một đoạn phố nào đấy là những “màn trình diễn” xấu xí nhưng lại rất quen thuộc của một vài teen vô ý thức.

Nhổ nước bọt, vứt rác bừa bãi,thậm chí “giải quyết nỗi buồn” ngay ở một đoạn phố nào đấy là những “màntrình diễn” xấu xí nhưng lại rất quen thuộc của một vài teen vô ý thức.

Tiện là “nhổ”!

Nếu một ngày đen đủi nào đấy,bạn đang bon bon trên đường, bỗng nguyên một... que kem bay vào mặt nhưtrường hợp Nhật Duy (sinh năm1990) gặp phải, có lẽ bạn sẽ hiểu thế nào lànỗi kinh hoàng của người đi đường gặp đúng teen vô ý thức.

Khi đã định thầnlại, Duy nhận ra nhóm teen vô duyên kia vẫn chưa biết que kem chỉ còn lõikhông mà họ vứt thản nhiên ngoài đường đã bay vào mặt người đi sau, nên vẫncòn cười nói ầm ỹ, tay chân vung tứ tung lắm.

Tật xấu "kinh dị" của teen ngoài đường phố

Khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng

Cầm “vật chứng” trong tay, Duyphi xe lên nói với đám thanh niên “Ăn xong rồi vứt thế này đây hả?”. Vậy màkhông những không xấu hổ, đám này còn đáp trả “Tại mày đen, đi ngay sau bọntao đấy chứ!”. May mà Duy không phải người nóng tính, chứ không chắc câuchuyện sẽ còn lôi thôi to.

Ở những nơi công cộng nhưcổng trường, rạp chiếu phim hay quán nước vỉa hè, quán ăn... bạn sẽ dễ dàngbắt gặp cảnh vứt rác vô tội vạ, bừa bãi. Kể cả ngay cạnh đó có tới vài thùngrác thì rác vẫn cứ được vứt lung tung, miễn sao tiện cho “người thả”.

Có những quán ăn vỉa hè, saukhi thực khách vào ngồi thì lúc họ đứng dậy nguyên cả một góc đường trắngxóa giấy ăn, tăm và hàng trăm thứ bà lằng khác. Không chỉ người lớn, teencũng là “thủ phạm” chính, thậm chí còn “góp phần” xả rác mạnh tay hơn nhiều.Thế nhưng không chỉ ở chỗ công cộng, khi đi ngoài đường lắm teen cũng sẵnsàng vứt rác bừa bãi chỉ vì “tiện” cho mình, và đây chính là nỗi kinh hoàngcủa người đi đường đen đủi gặp phải

Đang đi trên đường Giải Phóng,An An (sinh năm1991) bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh một cặp đôi còn mặcnguyên đồng phục đi đằng trước cứ liên tục... khạc và “phun mưa” xuống đường,khiến mọi người phải né sang một bên để tránh “vật thể lạ” bay vào người.Kinh dị hơn, cô nàng ngồi sau vừa khạc rõ to, vừa gào lên: “Không biết baogiờ mới ra được cái “cục” này đây, mắc cổ quá!”, xung quanh ai cũng nghethấy. Không hề cảm thấy xấu hổ, cặp đôi vọt xe đi sau khi cô nàng đã “hànhđộng” xong, để lại sự kinh hoàng trong mắt người đi đường.

Đây không phải là lần đầutiên An gặp trường hợp này. Đi trên phố, thi thoảng cô bạn lại gặp những đámthanh niên ăn mặc sáng sủa, đi xe đẹp nhưng liên tục... xì mũi, khạc nhổngay trên đường mà chẳng cần dừng lại hay dùng giấy ăn.

Họ cứ ngang nhiên“xử lý tình huống”, mặc kệ ánh mắt khó chịu của người đi đường và cũng khôngquan tâm có “bắn” vào người ai không. Thật đáng sợ nếu đang tham gia giaothông, “vật thể lạ” bẩn thỉu bắn vào người bạn mà thủ phạm còn đang thảnnhiên đi đằng trước. Không ít người không giữ được bình tĩnh nên những vachạm đáng tiếc đã xảy ra.

“Giải quyết nỗi buồn” chỗcông cộng

Tật xấu "kinh dị" của teen ngoài đường phố

Hồn nhiên giải quyết "nỗi buồn" nơi công cộng

22h tối, sau khi đi lượn chánchê các phố, T.N (sinh năm 1993) rỉ tai với bạn “Qua nhà vệ sinh Bờ hồ tao“giải quyết nỗi buồn” cái!”. Ngay lập tức cậu bạn phẩy tay “Mày điên à, vònglên đấy tốn xăng, tao cho mày ra đây giải quyết luôn!”.

Vừa nói xong, cảnhóm đưa N ra một góc khuất ở Hỏa Lò – Hai Bà Trưng để... “giải quyết”.Không chỉ có nhóm N, ở đây cũng đang “đón” vài vị khách khác, tận dụng“triệt để” đoạn tường khá dài của Hỏa Lò

Đã có không ít nhà vệ sinhcông cộng trên nhiều tuyến phố chính, vậy mà không hiểu sao nhiều người trẻvẫn thích “xử lý” ở ngay trên phố, thậm chí nơi đông người qua lại. Lắm khiđi qua những đoạn phố Lê Thánh Tông (gần ks Hilton), ngã tư Hàng Hành cắt LýThái Tổ (nhìn ra Bờ Hồ), đoạn Trần Quang Khải (ngân hàng Vietcombank), hoặcphố Trấn Vũ quanh hồ Trúc Bạch..., người ta cứ phải che... mũi vì mùi bốclên quá nồng nặc.

Thế mà nhiều teen boy vẫn giữ nguyên thói quen thích là...xả ngay trên phố, rất mất vệ sinh. Điều đáng nói là có những đoạn mà ngườitrẻ vô tư “giải quyết” chỉ cách nhà vệ sinh công cộng có một tí, như nhà vệsinh trên phố Trúc Bạch chẳng hạn.

Lâu dần, “giải quyết” ngay trên phố trởthành một thói quen rất vô ý thức nhưng lại được nhiều người trẻ cho là“tiện dụng”. K.H (sinh năm 1990) kể, vào những tối đi lang thang cùng bạn,nếu có “nhu cầu” thì mấy thằng toàn rủ nhau ra vỉa hè một góc nào đấy khuấtkhuất rồi cứ thế “giải quyết”.

Có góp ý, H cũng cười hềnhhệch: “Có ai biết mình là ai đâu, với cả ai cũng nghĩ là con trai nên bỏ quathôi. Chuyện bình thường ấy mà!”. Biết thừa hành vi nhỏ của mình sẽ gây khóchịu cho người khác, thế nhưng nhiều teen vẫn cứ vì “tiện” mà hành xử rấtxấu xí ngoài đường. Thậm chí còn biến chuyện xả rác bừa bãi, khạc nhổ lungtung và “giải quyết” ngay trên phố thành thói quen rồi tự nhận “khó có thểbỏ”.

Cứ thế này thì không biết đến bao giờ, nhữngchuyện buồn về ý thức của người trẻ mới thực sự kết thúc?
 

Theo Pháp Luật &Xã Hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.