Teen bị cuốn vào vòng xoáy bán hàng đa cấp

"Sau nhiều buổi được nghe thuyết trình về bán hàng đa cấp cho Tập đoàn Tiens với lời hứa thu nhập trăm triệu và cơ hội nhận được xe BMW, cậu con trai lớp 12 của tôi tuyên bố "sẽ ở nhà kiếm tiền, không đi học nữa" ", chị Hương (Đội Cấn, Hà Nội) lo sợ kể.

"Sau nhiềubuổi được nghe thuyết trình về bán hàng đa cấp cho Tập đoàn Tiens với lờihứa thu nhập trăm triệu và cơ hội nhận được xe BMW, cậu con trai lớp 12 củatôi tuyên bố "sẽ ở nhà kiếm tiền, không đi học nữa"", chị Hương (Đội Cấn,Hà Nội) lo sợ kể.

Thành, contrai chị Hương đang theo học tại trường cấp 3 Nguyễn Trãi (đường Giang VănMinh, Hà Nội). Theo lời chị, mấy hôm trước thầy giáo của Thành có gọi điệnvề nhà thông báo gần đây em hay bỏ học. Lúc đấy, chị đã lo, về đến nhà thìtình cờ gặp một nhóm thanh niên lạ đang tụ tập. Hỏi con thì chị mới vỡ lẽcon tham gia bán hàng đa cấp cho Tiens và đây là một buổi học cách thuyếtphục thành viên gia nhập nhóm.

Teen bị cuốn vào vòng xoáy bán hàng đa cấp

Chị Hương vẫn còn giữ những giấy tờ mà Thành được phát khi tham gia bán hàng đa cấp. (Ảnh: P.N)

"Nó nóikhông phải đi bán hàng mà chỉ gây dựng nhóm bằng cách bán vé các buổi thuyếttrình cho các bạn trong lớp. Nhưng vì không có tiền để mua vé trước nên nóđành vay bạn trong lớp lấy lãi 5.000 đồng một ngày rồi lấy tiền bán vé chênhlệch để bù vào. Nghe đâu số tiền nợ cũng lên đến gần một triệu", chịHương cho biết.

Nhưng điềukhiến chị lo lắng hơn cả là cậu con trai vốn ngoan ngoãn của mình trở nên lơlà việc học hành, không muốn học, mà chỉ muốn dành thời gian tham các buổihội thảo, thuyết trình tại nhà. Chị khuyên con không làm việc này nữa thìcậu tuyên bố hùng hồn "Con không muốn đi làm như bố mẹ, suốt từ 7 giờsáng đến 7 giờ tối cả nhà mới gặp nhau. Ở nhà con cũng kiếm được nhiều tiềnhơn!", hay "con muốn kiếm tiền để giúp bố mẹ nuôi em ăn học".

"Không chỉmình tôi, nhiều phụ huynh khác trong lớp thấy con họ tham gia việc này cũngbức xúc lắm. Cứ mải mê thế thì làm gì có thời gian mà học, cháu lại đang họcnăm cuối nữa", chị Hương nói.

Thành cho biết,sau hơn 2 tháng, riêng hệ thống của cậu đã có 5 người, mỗi người này lại có2-3 người cấp dưới. Theo lời của Thành, khi đến các buổi thuyết trình các emđược biết về các sản phẩm của công ty, hệ thống bán hàng đa cấp, làm thế nàođể thuyết phục người khác gia nhập nhóm, các bước đi để nâng cấp lên sao.

"Đến 8 saothì có thể ngồi chơi, không phải làm gì mà cũng có tiền vì những người trongnhóm cấp dưới của mình sẽ làm. Lúc đó, sẽ kiếm được 5.000 USD một tháng, cấpdưới có khoảng 4.000 người. Thời gian để đạt được cấp này là 1-2 năm",Thành cho biết.

Theo cậu thìcông việc này bắt đầu sinh lợi nhuận khi lên được cấp 3 sao. Khi đó, cậu sẽđược trích hoa hồng từ công việc của những người khác trong hệ thống.

"Để đượcnâng cấp lên sao thì tụi em phải mua sản phẩm của công ty. Chẳng hạn, để lêncấp 1 sao là phải mua sản phẩm trị giá dưới 80PV (1 PV tương đường với 1 USD),3 sao thì phải mua số sản phẩm trị giá 200PV…", Thành nói.

Tuy nhiên khiđược hỏi thu nhập của cậu đến thời điểm này - khoảng 15 ngày kể từ khi thamgia - Thành bẽn lẽn cười thừa nhận: "Đến thời điểm này thì em và nhữngngười em biết có tham gia hệ thống này, chưa ai kiếm được đồng nào cả".

Thành và cácbạn đã ký đơn xin gia nhập Tiens tại một văn phòng ở Giảng Võ, đơn do Côngty TNHH TM Bảo Lan Thiên Sư phát hành. Tuy nhiên, khi mẹ cậu đến địa chỉcông ty này ở quận Thanh Xuân, Hà Nội để xác minh thì công ty cho biết Thànhchưa có tên tại đây.

Bạn cùng lớpvới Thành, người đã giới thiệu cậu tham gia hình thức bán hàng này, cho biết,cậu đã bỏ tham gia gần 1 tuần nay vì gia đình không đồng ý. Sau gần 2 thángđăng ký gia nhập nhóm bán hàng của Tiens, cậu vẫn chưa kiếm được đồng nào.

Tiens là tậpđoàn quốc tế của Trung Quốc, được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, chuyênkinh doanh các thực phẩm chức năng.

Trao đổi vớichúng tôi, Văn phòng đại diện của Tiens tại Việt Nam cũng thừa nhận một sốnhân viên thuộc công ty đối tác kinh doanh đã có giới thiệu cho các em họcsinh đang học lớp 12 (chưa đủ 18 tuổi). Điều này là không đúng với quy địnhcủa công ty. Vì thế, Công ty Tiens đã yêu cầu đối tác dừng việc giới thiệulại. Ngoài ra, "chúng tôi cũng không tổ chức việc bán vé tham gia cácbuổi hội thảo, mà chỉ có vé mời".

"Chế độ trảthưởng của công ty dựa theo khả năng bán hàng và công sức của nhà phân phốitrong kinh doanh, nên không có chuyện "không làm mà hưởng"", người đạidiện này cho biết.

TheoNam Phương
VnExpress




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.