Teen nghịch dại trong shop "người lớn"

Những trò lố xấu xí

Đến với "shop người lớn", hầu hết các vị kháchlúc đầu đều tỏ ra khá rụt rè, nhưng cũng có một số bạn teen khoảng 18, 19 tuổirất bạo...

Những trò lố xấu xí

Trong vòng hơn một năm gần đây, các "shop người lớn" (kinh doanh dụng cụ phòngthe), mọc lên ngày càng nhiều nên dần trở nên quen mắt hơn. Mặc dù vẫn có nhữngánh mắt lạ lẫm, kì thị, nhưng bên cạnh đó, cũng có một số ánh mắt tò mò tìm cáchkhám phá theo nhiều kiểu khác nhau.

Theo anh B.H.K (nhân viên "shop người lớn" trên đường Lê Văn Sĩ) cho biết: “Lúcmới làm ở đây mình thấy rất ít khách. Nhưng lâu dần khách cũng tăng ngày mộtnhiều. Nhiều nhất vẫn là giới trẻ vào khám phá. Đôi khi họ không mua gì, chỉ vàoxem. Một số khác thì mua những thứ như underswear, condom, hay thuốc tránh thai,thậm chí cả…sex toy. Hầu hết, các vị khách lúc đầu đều tỏ ra khá rụt rè. Họthường đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm và che kín mặt để chắc chắn không aibiết mình vào mua và xem hàng. Nhưng cũng có một số em khoảng 18, 19 tuổi rấtbạo, ngang nhiên vào cười đùa chọc phá và xem các sản phẩm là trò tiêu khiển”.

Teen nghịch dại trong shop "người lớn"
Các "shop người lớn" (kinh doanh dụng cụ phòng the) mọc lên ngày càng nhiều thu hút sự tò mò khám phá của teen

Những mặt hàng trong "shop người lớn" có thể nói còn khá mới lạ. Do đó, nó tiềmẩn nhiều nguy cơ khó lường. Đầu tiên, bởi sự thiếu kiến thức và tò mò với loạisản phẩm mới khiến nhiều teen có những trò lố vô cùng quái dị.

Như trường hợp của Quang Huy, 18 tuổi. Anh chàng khá tò mò về những thứ mới lạtrong các "shop người lớn". Do đó, Q.Huy hay lén để dành tiền và đi tìm mua mộtmình. Mua về xem và khám phá xong lại không biết phi tang đi đâu.

Để ở nhà thì sợ rằng phụ huynh sẽ thấy, thế là anh chàng liền nghĩ ngay ra trò“gắp lửa bỏ tay người”. Q.Huy đem những thứ mua được ở "shop người lớn" như băngđĩa, condom, gel bôi trơn mang đến lớp để làm trò giải trí cho mấy cậu bạn.Không chỉ thế, Huy còn đùa nghịch bằng cách lén bỏ vài bịch condom vào túi xáchnữ sinh trong lớp, khiến một số nữ sinh la hét, khóc lóc làm lớp học hỗn loạn cảlên.

Thực chất, Q.Huy chỉ nghĩ đó là một trò đùa nghịch, nhưng khi bị thầy cô điềutra ra thì đó không chỉ đơn giản là một trò đùa nữa. Nó dẫn đến những hậu quảnghiêm trọng mà trước đó anh chàng không hề nghĩ đến. Việc đùa chơi quá lố củaQ.Huy bị khiển trách trước toàn trường. Q.Huy bị mời phụ huynh để nhắc nhở vàđưa ra Hội Đồng kỉ luật chờ xem xét. Bản án treo dành cho Q.Huy có thể là đuổihọc một tuần và điều chắc chắn học kì này Q.Huy phải chịu hạnh kiếm Yếu.

Không đơn giản chỉ là những trò nghịch ngợm, nhiều teen phải chịu những hậu quảnặng nề sau đó, như trường hợp của Bạch Minh, 17 tuổi. Cũng vì tò mò về các sảnphẩm trong "shop người lớn" mà Bạch Minh dành hết tiền ăn vặt đề dành được muanhững thứ “đồ nghề” về để…tự làm "sex toy".

Ai dè, Bạch Minh bị mẹ phát hiện, cô nàng đã ăn liên tục ăn tát và bị cảnh cáosẽ tống cổ ra khỏi nhà nếu còn tái phạm. Sau lần ấy, Bạch Minh cũng xấu hổ vớigia đình và một số người biết chuyện.

Bạch Minh chia sẻ: “Mình thực sự chỉ tò mònên làm thử xem có giống như lời đồn thổi trên mạng không. Không ngờ, bị pháthiện, bị hiểu lầm mà không giải thích được từ nào. Sau đó, một số người biếtchuyện đi phóng đại lên. Hậu quả mình ra đường giờ chẳng dám nhìn ai nữa. Nếumình biết trước sẽ thê thảm như vầy, thì mình thà chết cũng chẳng dám mua về”.

Không đơn giản chỉ là những trò lố

Với lợi thế mẫu mã đa dạng, giá cả lại đánh vào tâm lý tò mò của teen. Teen rấtdễ biến những món đồ chơi trong "shop người lớn" thành những món đồ nghịch ngợmsa đà. Thậm chí, một số còn đi theo chiều hướng xấu hơn là mua về để đáp ứng sựtò mò và những nhu cầu của bản thân. Chẳng thế mà dạo gần đây, các mô tình búpbê tình dục và "sex toy" lại trở nên lộng hành đến thế….

Một số teen tìm đến "sex toy" như một phương thức để đáp ứng cho sự thỏa mãn vànhu cầu của bản thân. Hương Lan, một 9X Sài Thành kể: "Mình có cô bạn sở hữu rấtnhiều sex toy. Nó bảo đó là thành tích cóp nhặt sau mỗi chuyến cùng gia đình đidu lịch nước ngoài và tìm trên mạng. Bạn mình đã đổ không ít tiền vào cái ham mêdại khờ ấy. Rối nó nói với mình, giờ nó chẳng cần "boy”. Mình thực sự rất lolắng cho nó".

Suy nghĩ lệch lạc, thiếu kiến thức, cô bạn của Hương Lan chọn "sex toy" làm bạn.Qua tìm hiểu, tớ được biết đã có trường hợp sử dụng "sextoy", sau đó dụng cụ nàyđã lọt vào ổ bụng gây nhiễm trùng nặng, rách vùng âm đạo tiếp với cổ tử cung,viêm phúc mạc tiểu khung, tụ mủ. Ngoài ra, sử dụng "sex toy" gây tổn thương vềmặt tâm sinh lý, thậm chí dẫn đến lối sống bệnh hoạn mà hậu quả của nó không thểlường hết được.

Khi mua, teen lại không biết đến công dụng và cách sử dụng gây ảnh hưởng sứckhỏe. Nhất là những sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng, được người bán nhậpnhằng quảng cáo là sản phẩm ngoại nhập. Đến khi nó thực sự gây hại đến sức khỏecủa bản thân thì…ân hận cũng không kịp.

Các sản phẩm bán trong "shop người lớn" là mặt hàng liên quan đến sức khoẻ conngười, vì vậy, nó cần được quản lí, kiểm tra và sử dụng đúng với độ tuổi vànhững người thật sự có kiến thức và hiểu biết về nó. Đừng vì tò mò và ham vui,mà để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân mình.

Theo Teen nghịch dại trong shop "người lớn"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.