Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

Vào khoảng 10h sáng ngày 2511, tại khu vực gần sân bay Nội Bài đã diễn ra một vụ tỏ tình “hụt” với 150 bông hồng đỏ, khiến cả đám đông chứng kiến sự việc này đều cảm thấy tiếc nuối.

Vào khoảng 10h sáng ngày25/11, tại khu vực gần sân bay Nội Bài đã diễn ra một vụ tỏ tình “hụt” với150 bông hồng đỏ, khiến cả đám đông chứng kiến sự việc này đều cảm thấy tiếcnuối.  

>>
>>
>>
>>

Chủ nhân của vụ tỏ tình gây sốc này làanh Nguyễn Văn Duy, 24 tuổi và người con gái lẽ ra được nhận 150 bông hồngcùng những lời tỏ tình chân thành, xúc động nhất từ anh Duy là chị PhươngAnh.

Đang có chuyến công tác dài ngày ở PhúThọ, được biết người yêu lại sắp bay sang Singapore để tiếp tục công việc vàviệc học hành của mình sau 10 ngày về nước thăm gia đình, anh Duy lập tứctrở về Hà Nội và lên kế hoạch bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Đây khôngchỉ là lần đầu tiên họ định nói với nhau những lời yêu thương từ đáy lòng màbấy lâu còn e ngại chưa dám tỏ, mà còn là lần đầu tiên anh trực tiếp, mạnhdạn công khai bày tỏ tình yêu của mình trước đông người.

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

150 bông hồng xếp hình trái tim đã được kì công chuẩn bị cho màn tỏ tình này

Tuy nhiên, dù đã cố gắng tớisớm cùng vài người bạn để chuẩn bị cho màn tỏ tình đầy lãng mạn với 150 bônghồng xếp hình trái tim và một món quà ý nghĩa dành cho nữ du học sinh nàynhưng kế hoạch của anh Duy vẫn bị “phá sản”.

Chỉ vài phút trước đó, chịPhương Anh đã vào phòng cách ly và chuẩn bị lên máy bay chuyến 11h kém 10phút, sang Singapore du học với thời gian là khoảng 2 năm. Do muốn người yêuthật bất ngờ, nên nhân vật chính đã không gọi nàng từ sớm mà đợi tới gầnphút chót mới gọi. Và vì sơ suất đó, chuyện tình của họ lại một lần nữa lỡhẹn. Thậm chí, đôi bạn trẻ còn không kịp gặp mặt nhau nói lời tạm biệt…

Quen nhau được gần bốn năm vàrất tâm đầu ý hợp, nhưng phải tới hơn một năm trước, anh Duy mới dám dò ýnàng qua… điện thoại do có sự cách biệt về khoảng cách địa lý. Hai nămtrước, chị Phương Anh từng đi du học tại Singapore nên đây không phải là lầnđầu tiên đôi bạn trẻ này ở hai phương trời xa cách, do đó cảm giác của họcàng buồn hơn.

Trước ngày “trọng đại” này, anh Duy vànhững người bạn chí cốt thức trắng cả đêm để nghĩ cách “bày binh bố trận”bởi ở sân bay Nội Bài, không dễ để tìm một nơi có thể xếp hoa hồng mà khôngảnh hưởng tới an ninh nơi đây (cuối cùng anh đã chọn được một nơi ngay phíangoài khu vực sảnh sân bay, nơi có thể nhìn thấy những chiếc máy bay cất -hạ cánh). Một phần nữa cũng là vì… hồi hộp và buồn do sắp phải xa người yêunên nhân vật chính đã có trọn vẹn một đêm thao thức.

Chuyện tỏ tình trước công chúng khôngcòn là chuyện lạ tại các nước khác trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, tuynhiên không phải ai cũng đủ can đảm, đủ sự tự tin để bày tỏ lòng mình trướckhông chỉ “người ấy”. Chia sẻ về lý do đi tới quyết định không giữ chuyệntình yêu chỉ riêng mình biết, anh Duy nói: “Đây không phải là kiểu ăntheo trào lưu của một số bạn trẻ, nhất là một số em 9X, mà đơn giản chỉ làcách để bày tỏ tình cảm theo cách riêng của mỗi người. Ngày xưa người ta rấtkhó nói với nhau những lời yêu thương, chứ chưa nói gì chuyện thể hiện trướcmặt công chúng. Tuy nhiên, đã qua cái thời đó rồi. Giờ là lúc dám nghĩ, dámlàm vì tình yêu. Nếu hai người yêu nhau mà chịu sự ngăn cản của gia đình,thì như một lẽ tất yếu, họ sẽ tự tìm cách để đến được với nhau. Quan trọnglà cô ấy hiểu, quan tâm và yêu mình thì mình sẵn sàng làm mọi thứ”.

Khi biết mọi chuyện không diễn ra đượctheo đúng kịch bản, nhiều bạn trẻ đi cùng hoặc tình cờ có mặt tại đây đãđồng cảm, động viên nam nhân vật chính. Có vẻ như chuyện tỏ tình tại nhữngnơi công cộng đã không còn gây phản cảm với mọi người, đặc biệt là với cácbạn trẻ. Thậm chí, họ còn tranh thủ mượn “hiện trường” để chụp ảnh lưu niệm.

Chưa bỏ cuộc, anh Duy dự địnhtết này sẽ sang Singapore thăm nàng và thực hiện lại kế hoạch chưa thànhcông của mình.

Dưới đây là những hình ảnhkhác của vụ tỏ tình “hụt” này:

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

Nhân vật chính, anh Nguyễn Văn Duy buồn bã và tiếc nuối khi kế hoạch không thành công  

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

Anh đã cố gắng liên lạc với chủ nhân của 150 bông hồng đỏ này ...

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

nhưng rồi đành ngậm ngùi tiếc nuối do đến quá trễ

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

Và rồi chỉ còn biết chụp hình lưu lại làm kỉ niệm 

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

Mọi ánh mắt đều hướng về phía chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, trên đó có chủ nhân của 150 bông hồng này

Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài
Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài
Tỏ tình "hụt" với 150 bông hồng gần sân bay Nội Bài

Nhóm bạn trẻ mượn "món quà tình yêu" của anh Duy để chụp ảnh lưu niệm 

Theo Kiều Vui
VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.