15h30 ngày 16/4: Huỳnh Đức đối đầu Ricardo Fomosinho

Ở VLeague hiện tại, không huấn luyện viên (HLV) nào có số má bằng ông Ricardo Fomosinho. Tuy nhiên năng lực của ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ bị thử thách ghê gớm khi đụng đầu với HLV nội hay nhất hiện nay là Lê Huỳnh Đức. “Tướng” nội lên ngôi, “sao” ngoại xuống giá Với “mác” trợ lý của “Người đặc biệt” Mourinho, HLV Fomosinho vô tình đẩy mình vào tầm ngắm của báo chí và người hâm mộ

Ở V-League hiện tại, khônghuấn luyện viên (HLV) nào có số má bằng ông Ricardo Fomosinho. Tuy nhiên nănglực của ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ bị thử thách ghê gớm khi đụng đầu với HLVnội hay nhất hiện nay là Lê Huỳnh Đức.

“Tướng” nội lên ngôi, “sao” ngoại xuống giá

Với “mác” trợ lý của “Người đặc biệt” Mourinho, HLV Fomosinho vô tình đẩy mìnhvào tầm ngắm của báo chí và người hâm mộ. Thế nên, ĐTLA thi đấu trầy trật thì sựnghi ngờ của báo giới và dư luận về tài cầm quân của ông này càng có cơ sở. Ngaybản thân chủ tịch Võ Quốc Thắng đăng đàn khẳng định: “Phong cách chỉ đạo của HLVFomosinho rất chuyên nghiệp và khoa học và tôi tin ĐTLA sẽ chơi tốt trong thờigian tới” thì mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn.

15h30 ngày 16/4: Huỳnh Đức đối đầu Ricardo Fomosinho

Lê Huỳnh Đức đang là một trong những HLV nội xuất sắc nhất khi dẫn dắt SHB. Đà Nẵng đăng quang tại V-League và Cúp Quốc gia ở mùa giải năm ngoái.

Đội bóng đóng đô ở bến Lức chơicòn tệ hơn khi Fomosinho chưa tới đất Tân An. Nói không quá, 3 trận thua liêntiếp khiến giá trị của ông thầy này càng xuống giá thảm hại. Phong cách chỉ đạocó phần “Tây” cũng như những tuyên bố kiểu “đưa 5 cầu thủ ĐTLA … lên Tuyển”chẳng khác viên đá ném vào giữa đám đông. Giới chuyên môn càng khẳng định thầyngoại ngày càng mất đi chỗ đứng ở V-League. Chẳng thế mà Tavares, F. Vittal,Patricio, Hasson rồi Jose Luis đều ra đi không kèn, không trống đó thôi. Ngượclại, tài cầm quân của thế hế HLV thế hệ “7x” như Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấnhay lớp cựu trào trước đó như Phạm Công Lộc, Phan Thanh Hùng đều đang phát huykhả năng của mình.
           
Cuộc đối đầu tại Chi Lăng vào giữa tuần như một bài “test” kiểm tra năng lựcđiều chỉnh cầm quân của HLV Fomosinho. Ai cũng biết HLV Lê Huỳnh Đức và SHB ĐàNẵng đang thể hiện sức trẻ cũng như bước tiến bộ chóng mặt ở V-League hay AFCCup. Người ta xem thử ĐTLA cùng với ngôi sao trên ghế chỉ đạo của mình liệu cósống sót trong 90 phút sắp tới tại “ải” Chi Lăng hay lại một thất bại ê trề kéodài thời gian ĐTLA thất bại lên con số 5.
           
Khách hụt quân, chủ nhà đủ “xe – pháo – mã”

Thành tích đối đầu bết bát của “Gạch” ở Đà Nẵng quả là đáng thất vọng. Ngoài trừ2 trận hoà ở mùa giải 2003, 2005, ĐTLA toàn giương cờ trắng mỗi khi trận đấu kếtthúc.

15h30 ngày 16/4: Huỳnh Đức đối đầu Ricardo Fomosinho

Thất bại đau nhất chính làtrận thua ngược (2-3) ở mùa giải 2008. Bàn thắng của Gustavo được trọng tàiXuân Hoà công nhận nhưng lại bị “bẻ quặt” trước sức phản ứng dữ dội từ độichủ nhà. Cuối cùng giám đốc điều hành Phạm Bá Hoà phải đẩy cầu thủ đội nhàvào sân với tuyên bố xanh rờn: “Cứu giải khỏi bị …vỡ”.
           
Trận đấu này, đội khách không thể chơi quân tử kiểu đó. Chấn thương củaTshamala, Minh Phương rồi án phạt của Hoàng Lâm, Danny khiến ĐTLA như ngồitrên lửa. Thua người lại đang ở thế dồn vào chân tường, Gạch muốn vùng vẫycũng ở thế lực bất tòng tâm.
           
Nỗi lo của đội khách càng có cơ sở khi chân sút Merlo trở lại sau thời giandài ngồi dưỡng thương. Tiền đạo này trở lại, HLV Huỳnh Đức an tâm bố tríhàng công với Merlo đá cao nhất, Hernandez và Quốc Anh liên tục đảo cánh vàbó vào trở thành 3 mũi giáp công lợi hại.
           
Bộ ba này giúp SHB Đà Nẵng chơi tấn công biên rất khó chịu mà sẵn sàng vớinhững pha chọc khe chết người để xuyên phá hàng thủ đội khách. Hiểm địa ChiLăng là nỗi ác mộng của rất nhiều đội bóng. Và có lẽ ĐTLA và ông thầyFomosinho cũng khó thoát khỏi số phận như những đội bóng trước đó.
                                               
Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng (2-0).

Đội hình dự kiến:

SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, HoàngQuảng, Quốc Anh, Thanh Hưng, Rogerio, Hernandez, Mendez, Merlo.
      
ĐTLA: Filip, Văn Hiệp, Minh Thông, Thanh Giang, Hải Phong, Quốc Tuấn,Anh Duy, Hoàng Thương, Tài Em, Thanh Bình, Antonio.

Theo Phan Long
15h30 ngày 16/4: Huỳnh Đức đối đầu Ricardo Fomosinho



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.