B.BD và SHB.ĐN: Ai “chết” cũng thương

Cho đến lúc này, người hâm mộ cả nước không thể không tiếcnuối khi hai đội bóng nội địa phải “nội chiến” một mất mộtcòn ở vòng 116.

Cho đến lúc này, người hâm mộ cả nước không thể không tiếcnuối khi hai đội bóng nội địa phải “nội chiến” một mất mộtcòn ở vòng 1/16.

Nếu B.Bình Dương ráng một chút nữa, hẳn đã khôngphải chạm trán SHB.Đà Nẵng chiều 12/5 tới trên sân Chi Lăng. Cụthể, nếu trận ra quân không cóng chân để đối thủ dưới cơSelangor (Malaysia) cầm hòa, hay không để thua Sriwijayalượt đi, thì họ đã nhất bảng F (hiện cùng 13 điểm nhưng thuachỉ số phụ), đồng nghĩa tránh được SHB.Đà Nẵng ở vòng 1/16.

Chodù việc lọt vào vòng 2 của AFC Cúp khá dễ  dàng, nhưng cũngtiêu hao của hai đội bóng VN không ít nhiên liệu. Như SHB.SHB.Đà Nẵnglực lượng dày như thế, kết thúc 6 trận vòng bảng cũng chấnthương liểng xiểng. Thể lực toàn đội bị bào mòn nghiêmtrọng, kéo theo phong độ cũng suy giảm. Đấy là chưa kể 6trận đấu cũng ngốn của bầu Hiển xấp xỉ 3 tỷ đồng tiền thưởng(4 thắng, 2 hòa).

B.BD và SHB.ĐN: Ai “chết” cũng thương

B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng (áo da cam): Ai “chết” cũng thương

Nhưng, điều quan trọng nhất, để nhiều người tiếc nuối vàthương cho một trong hai phải “chết”, vì nó đã tước mất cơhội hai CLB VN cùng có cửa gây nên bất ngờ ở đấu trường châulục. Lý do cả hai đều có tiềm lực tài chính, và đều rất khátkhao chinh phục giải đấu này.

Khát vọng lấy lại vị thế của mình đang bùng nổ tronglòng đội bóng đất Thủ, và AFC Cup sẽ là động lực để họ vãnhồi thương hiệu một khi không thành công ở V-League. Sự tậnhiến của đội bóng này ở AFC Cúp năm ngoái đã nói lên điềuđó.

SHB.Đà Nẵng cũng đang bị áp lực đè rất nặng. Lý do, họ đã đểtuột mất hai chiếc Cúp khỏi tầm tay, Siêu Cúp 2009 và Cúp QG2010. Bây giờ, V-League đang đầy bất trắc phía trước, họ rấthy vọng làm nên điều to tát ở đấu trường AFC Cúp. Nếu chiều12/5 tới để B.Bình Dương loại trên sân Chi Lăng, nỗi đau càng gấpbội lần hôm bị Hoàng Anh Gia Lai biến thành cựu vô địch Cúp QG.

Cuộc “nội chiến” dù giảm thiểu một số tiền di chuyển củacả hai, đỡ mất sức hơn chút khi không phải xuất ngoại, nhưngsẽ rất ngậm ngùi sau 90 phút.

Theo Hữu Quý
B.BD và SHB.ĐN: Ai “chết” cũng thương



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.