Chelsea - Inter: Đại gia vô duyên với Champions League

“Xưng hùng xưng bá” tại giải quốc nội nhưng tại Champions League, Inter cho đến trước mùa giải này vẫn tỏ ra quá vô duyên khi chưa từng đặt chân tới Tứ kết kể từ 3 mùa giải vừa qua. Và Roberto Mancini buộc phải ra đi, Jose Mourinho được ông chủ giàu có Massimo Moratti đưa về với kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân sọc xanh đen chinh phục thành công đấu trường châu Âu.

Khi ông chủ giàu có Abramovich và Moratti đưa Ancelotti lẫn Mourinho vềChelsea và Inter, mục tiêu không gì khác ngoài chiếc Cúp bạc danh giáChampions League. Và giờ đây, nụ cười sẽ chỉ tiếp tục hiện diện sau cuộcđối đầu quyết định đầy căng thẳng tại Stamford Bridge.

“Xưng hùng xưng bá” tại giải quốc nội nhưng tại Champions League, Intercho đến trước mùa giải này vẫn tỏ ra quá vô duyên khi chưa từng đặt chân tớiTứ kết kể từ 3 mùa giải vừa qua. Và Roberto Mancini buộc phải ra đi, JoseMourinho được ông chủ giàu có Massimo Moratti đưa về với kỳ vọng sẽ giúpđoàn quân sọc xanh đen chinh phục thành công đấu trường châu Âu.

Đáng tiếc mùa giải trước, Nerazzurri đã bại trận với tổng tỉ số 0-2 dướitrướng Manchester United ở vòng 1/8. Còn lần này, con đường vào Tứ kết của“Người đặc biệt” trở nên rộng rãi hơn rất nhiều khi Inter giành thắng lợi2-1 trong trận lượt đi.

Chelsea - Inter: Đại gia vô duyên với Champions League
Ancelotti hay Mourinho sẽ thắng đêm nay?

Đêm nay, gạt sang một bên khái niệm “báo thù cá nhân” ngay tại StamfordBridge, nơi ông chỉ thua duy nhất một trận tại đây khi còn dẫn dắt Chelsea nhưng vẫn cay đắng rời ghế nóng năm 2007, Mourinho cầnphải chứng tỏ khả năng chèo lái của mình trước ông chủ nổi tiếng thiếu kiênnhẫn Moratti của mình.

Lượt về vòng 1/8 Champions League

2h45, thứ Tư (17/3)

Chelsea - Inter (1-2)

Sevilla-CSKA Moscow (1-1)

2h45, thứ Năm (18/3)

Barcelona-Stuttgart (1-1)

Bordeaux-Olympiakos (1-0)

* Kết quả trong ngoặc là tỷ số trận lượt đi.

Nếu như trận lượt đi, Inter có được kết quả khả quan dù bị sức ép tâm lýnặng nề từ chính các đối thủ trong nước thì cuối tuần qua, một cú vấp khótin trước Catania được lý giải bằng việc các cầu thủ giữ sức cho cuộc đốiđầu với Chelsea nên thiếu tập trung cần thiết.

Chính bởi vậy trước cuộc đối đầu đêm nay, sẽ chẳng có lý do nào bào chữanếu họ gục ngã trước Chelsea trước ngưỡng cửa Tứ kết. Một chiến dịch búa rìudư luận dường như đã sẵn sàng giáng xuống đầu Mourinho nếu thất bại. Thậmchí lúc đó, nguy cơ cựu HLV Porto này bị “trảm” cũng không phải là điều quángạc nhiên.

Không bị sức ép quá nặng nề như Mourinho song Carlo Ancelotti cũng khôngmuốn mùa giải đầu tiên được tỷ phú Roman Abramovich đặt nhiều kỳ vọng lạisớm kết thúc đến vậy.

Premier League được coi là tạm ổn đối với The Blues lúc này dù sức ép từMU lẫn Arsenal là không nhỏ. Có được một bàn thắng tại Meazza, cửa đi tiếpcủa Chelsea tại Champions League cũng khá rộng mở.

Chelsea - Inter: Đại gia vô duyên với Champions League
Trận đấu còn là cuộc đối đầu của hai đội giàu tham vọng nhưng kém may mắn ở Champions League

6 mùa giải gần đây, đội chủ sân Stamford Bridge luôn vào tới Bán kết songchừng đó là chưa đủ đối với tham vọng của Abramovich. Chỉ có chiếc Cúp bạcChampions League đặt cạnh chức VĐ giải Ngoại hạng mới làm thỏa mãn công sứcđầu tư tốn kém mà tỷ phú người Nga đã và đang thực hiện.

Đáng tiếc vào thời điểm này, việc củng cố hàng thủ đang là nỗi đau đầucủa ông thầy đến từ nước Ý, vốn nổi tiếng với chiến thuật phòng ngựcantenaccio. Sự trở lại của Zhirkov hay Deco chẳng có nghĩa lý gì so vớiviệc thiếu hụt Bosingwa, Ashley Cole, Essien hay Carvalho.

Thậm chí thủ môn Petr Cech và Hilario đồng loạt chấn thương và nhường vịtrí “người gác đền” cho dự bị số 3 Turnbull, người chưa có nhiều kinh nghiệmthi đấu quốc tế và để lọt lưới 3 bàn trong 3 trận gần đây nhất.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, những hảo thủ hàng công như Sneijder,Eto’o, Milito hay Balotelli đều đã sẵn sàng nhập cuộc để giúp ông thầyMourinho ngẩng cao đầu trong lần trở lại Stamford Bridge kể từ năm 2007.

Chelsea - Inter: Đại gia vô duyên với Champions League
Vắng Petr Cech là thiệt thòi không nhỏ cho Chelsea trong trận lượt về

Sẽ là một cuộc sóng gió cho vị trí thuyền trưởng đối với cả Jose Mourinholẫn Carlo Ancelotti nếu thất bại đêm nay. Và nụ cười ngạo nghễ của “ngườicũ” Mourinho sẽ còn sau 90 phút tranh tài?

Dự đoán: Chelsea thắng 1-0.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Turnbull - Ivanovic, Terry, Alex, Zhirkov - Malouda, Ballack,Mikel, Lampard, Kalou – Drogba.

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti - Cambiasso, Mariga,Stankovic, Sneijder - Eto"o, Milito.

Tại một trận đấu khác, Sevilla đang tràn trề cơ hội lọt vào Tứ kếtkhi được thi đấu lượt về trên sân nhà. Tại trận lượt đi tại nước Ngatrước CSKA Moscow, đại diện xứ sở Bò tót đã có trận hòa kiên cường 1-1.Kết quả này cùng với việc có được bàn thắng trên sân khách là lợi thế vôcùng lớn đối với Sevilla.  

Theo Vũ Phong
Chelsea - Inter: Đại gia vô duyên với Champions League



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.