Chuyện tình cổ tích tan thành bong bóng xà phòng

VĐV từng giành 2 HCV Olympic 2008 và bạn đời Harry Needs tuyên bố chia tay chỉ sau 18 tháng kết hôn.

VĐV từng giành 2 HCV Olympic 2008 và bạn đời Harry Needs tuyên bố chia tay chỉ sau 18 tháng kết hôn.

Mới đây, VĐV bơi lội người Anh Rebecca Adlington đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo cô và người chồng kém 3 tuổi Harry Needs quyết định chia tay sau 18 tháng kết hôn. 

Chuyện tình cổ tích giữa trai đẹp làng bơi và nhà vô địch Olympic tan thành bong bóng xà phòng - Ảnh 1.

 Rebecca Adlington và Harry Needs quyết định chia tay sau 1,5 năm bên nhau.

Trong bức email gửi tới giới truyền thông, nữ VĐV từng giành 2 HCV ở Olympic 2008 viết: "Thật buồn khi phải thông báo rằng chúng tôi đã chia tay. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn thân thiết của nhau. Chúng tôi sẽ bước tiếp với sự tôn trọng dành cho nhau".

Trước đó, Rebecca Adlington và bạn trai, người cũng là một VĐV bơi lội, Harry Needs kết hôn tại Staffordshire, Anh vào tháng 9/2014. Đám cưới của cô được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự chênh lệch về vẻ ngoài cũng như tuổi tác giữa 2 người.

Chuyện tình cổ tích giữa trai đẹp làng bơi và nhà vô địch Olympic tan thành bong bóng xà phòng - Ảnh 2.

Trong khi Harry Needs được mệnh danh là "mỹ nam" làng bơi lội thì Rebecca Adlington không có được ngoại hình bắt mắt. Cô sở hữu cơ thể khá thô, là đặc trưng của các VĐV bơi, cùng gương mặt không mấy ưa nhìn.

Chuyện tình cổ tích giữa trai đẹp làng bơi và nhà vô địch Olympic tan thành bong bóng xà phòng - Ảnh 3.

Trước ngày cưới, Rebecca đã phải giảm tới 15 kg. Cô cũng đi phẫu thuật mũi để gương mặt hài hòa hơn. Người đẹp từng tâm sự, có thời khổ sở vì luôn bị chê xấu và béo. 

Chuyện tình cổ tích giữa trai đẹp làng bơi và nhà vô địch Olympic tan thành bong bóng xà phòng - Ảnh 4.

 Harry Needs và Rebecca thường bị trêu là "đôi đũa lệch".

Trong khi đó, Harry Needs lại không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của vợ mỗi khi có dịp: "Ngày nào tôi cũng khen ngợi cô ấy. Với tôi, Rebecca là người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Theo Trí thức trẻ


Chuyện tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.