Đất Cảng không bình yên!

7 vòng đấu trôi qua và giờ đâyđiều mà không ai ngờ tới ở đầu mùa giải là XM.Hải Phòng (XM.HP) đang nằm ở topcuối.

7 vòng đấu trôi qua và giờ đâyđiều mà không ai ngờ tới ở đầu mùa giải là XM.Hải Phòng (XM.HP) đang nằm ở topcuối. Đầu tư lớn cho tham vọng vô  địch, nhưng người người hâm mộ XM.HP buộcphải thừa nhận rằng: đội bóng của họ chưa đủ tầm, đủ lực để cạnh tranh ởV-League. 

Phụ thuộc quá nhiều vàoLeandro 

Leandro là đội trưởng, là linhhồn trong lối chơi của XM.HP và là “đại ca” đích thực ở sân Lạch Tray. Trận đấuvới ĐT.Long An, khi Leandro ghi bàn bằng một cú bắt vô lê đẹp mắt, cả vạn conngười trên sân Lạch Tray hô vang tên anh.

Tầm ảnh hưởng của Leandro ở XM.HPlà quá lớn, thế nhưng điều này đôi khi phát huy tác dụng ngược. Khi Leandro mất“điện”, mất cảm hứng, XM.HP cũng “xịt” theo. 

Dường như nghệ sỹ đến từ BrazilLeandro đã được “Việt hóa” quá nhiều, quá ỷ vào cái tôi “đại ca” của mình khitrở về sân Lạch Tray. Trận đấu với HN T&T vừa qua, Leandro cầm bóng vẽ vời quánhiều, quá dư thừa những pha biểu diễn mà hiệu quả của nó chẳng đi đến đâu.

Thiếu Đại Đồng, một mìnhCristiano “gánh” cả hàng thủ của HN T&T, tiền vệ đánh chặn của HN T&T cũng chẳngcó ai đạt đến tầm của Minh Châu của chính XM.HP.

Thế nhưng, chỉ cần một chút tỉnhtáo và hợp lí, hàng thủ của HN T&T đã kiềm tỏa tốt Leandro, và đó là lí do chínhđể HN T&T chiếm được sự chủ động trong hầu hết thời gian trận bóng. 

Không có những pha đi bóng xétoạc hàng phòng ngự đối phương, không có những cú ra chân như nã đại bác, nhạctrưởng của XM.HP để lại ấn tượng ở những pha ăn vạ, những pha cự cãi với trọngtài, những lời chửi rủa đối phương.

Đất Cảng không bình yên!

 XM.HP đang phụ thuộc quá nhiều vào Leandro (giữa)

Thua trận, Leandro còn cóhành động quá ư là không đẹp bị chính những người vốn thần tượng anh lên án,là chạy thẳng về phía khu kĩ thuật đội bạn để chửi bới. Nếu cứ diễn vô tộivạ và “làm trò” trên sân như thế này, Leandro liệu có thực sự trở thành đầutàu để kéo cả đoàn tàu đang rệu rã XM.HP. 

Tướng Dũng đã hết bài??? 

Thua trận trước HN T&T, khángiả Hải Phòng lại thêm lần nữa thất vọng. Nhiều CĐV ngao ngán thở dài: “Bác Dũngơi, bác quá già rồi, bác hết bài mất rồi”, dù tình cảm của họ với tướng Dũng làkhông bao giờ đổi thay.

Nhìn vào những cái tên, lực lượngcủa XM.HP đâu có kém, nhưng vấn đề là cầu thủ nào cũng kém đi so với chính mình,và toàn bộ họ chưa thực sự trở thành một đội bóng.

Từ đầu mùa tới giờ, dường nhưXM.HP mới thực sự “là 11 cầu thủ” trong duy nhất hiệp 2 trận đấu làm khách trênsân Sông Lam Nghệ An. Trận thắng trước Đồng Tâm Long An trên sân nhà là do Gạchtự thua nhiều hơn chứ chưa hẳn vì Xi măng quá hay. 

Thủ thành Quang Huy sau chuỗiphong độ tệ hại đã mất suất bắt chính vào tay Xuân Việt. Công thần Ngọc Thanhsau khi trở lại quá yếu, chậm chạp và không có duyên trước khung thành.

Sát thủ Larazo của mùa giải nămngoái trong màu áo QK4 giờ đây chơi bóng lóng ngóng như 1 anh học việc. ĐứcDương được một vài pha cầm bóng đột phá nhưng chưa thực sự hiệu quả, Aniekanchơi ở mức tạm được. Minh Châu vẫn cày khỏe ở khu vực giữa sân, Minh Đức vẫnchắc chắn và tỉnh táo, nhưng chừng đó thôi thì chưa đủ. 

Cách vận hành của cả hệ thống,sự chặt chẽ  tạo nên sức mạnh tổng thể, ổn định vẫn cứ là điều mà XM.HP chưa tìmthấy dù giải đã đi qua được 7 vòng.

Hoàng loạt những chuyện rắc rốihậu trường liên tiếp xảy ra khiến XM.HP chưa tìm được sự đoàn kết đích thực, màdường như đang có một nỗi thất vọng bao trùm lên đội bóng. Những lúc như thếnày, người ta cần đến một vị tướng có cái uy, nhưng ông Dũng lại là con ngườisống lụy tình và lãng mạn nhiều hơn. 

7 vòng đấu đã qua, XM.HP được 8điểm, nằm trong 4 đội cuối bảng. Đầu mùa vẫn còn “mơ” đến chức VĐ, giờ  đâyXM.HP chỉ ngang bằng với Đồng Tâm Long An và xếp trên 2 kẻ “sắp chết” làNavibank Sài Gòn và Nam Định. Thanh Hóa, HA.Gia Lai, Sông Lam Nghệ An đều cónhững cú tăng tốc ngoạn mục. Nếu lại thua tiếp, thử hỏi điều gì sẽ xảy ra ởXM.HP đây. 

Theo Quang Anh
Đất Cảng không bình yên!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.