Đức Tuấn trần tình về nghi án 'tình xưa' với đội của bầu Kiên

Hậu vệ Thanh Hóa bị nghi ngờ cố tình phạm lỗi để nhận thẻ đỏ, không phải gặp lại đội bóng cũ nhiều ân tình CLB Hà Nội.

Hậu vệ Thanh Hóa bị nghi ngờ cố tình phạm lỗi để nhận thẻ đỏ, không phải gặp lại đội bóng cũ nhiều ân tình CLB Hà Nội.

Đức Tuấn buồn bã rời sân sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Navibank Sài Gòn. Ảnh: TTVH.

Phút 66 ở trận Thanh Hoá - Navibanks Sài Gòn ở vòng 21 V-League, hậu vệ phải Lê Đức Tuấn vào bóng nguy hiểm với Việt Cường, bị trọng tài Trần Trung Hiếu rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu, đẩy Thanh Hóa vào cảnh phải chơi thiếu người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. May cho Đức Tuấn, dù chỉ còn 10 người trên sân nhưng Thanh Hóa vẫn chiến đấu kiên cường, giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Navibank Sài Gòn, tiến một bước dài trong cuộc chiến trụ hạng.

May mắn không trở thành tội đồ khiến đội nhà để mất chiến thắng quan trọng nhưng Đức Tuấn lại bị không ít người nghi ngờ cố tình phạm lỗi để được nhận thẻ đỏ, không phải thi đấu vòng 22, gặp lại đội bóng cũ nhiều ân tình CLB Hà Nội. Đức Tuấn đã đá 11 năm cho Hà Nội ACB, tiền thân của CLB Hà Nội, trước khi chuyển về đầu quân cho Thanh Hóa hồi đầu mùa giải năm nay.

“Có không ít người nghĩ tôi cố tình nhận thẻ đỏ để không phải gặp đội bóng cũ nhưng thực sự không phải như vậy. Tôi không hề né việc phải thi đấu với CLB Hà Nội, thậm chí tôi rất muốn được ra sân so tài cùng các đồng đội cũ. Thực sự tôi không cố tình để kiếm thẻ đỏ”, Đức Tuấn trần tình về nghi án cố tình nhận thẻ đỏ.

“Lúc đó Thanh Hóa đang thắng 1-0, anh em hậu vệ hò nhau đá cố gắng thật nhiệt để không cho đối thủ gỡ hòa, quyết giành trận thắng quan trọng trên sân nhà. Thực sự lúc đó mải theo trận đấu, tôi cũng không nghĩ gì tới việc mình đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp một. Trong tình huống va chạm với cầu thủ đối phương, tôi đã hơi ham bóng và chậm hơn đối phương một nhịp nên mới xảy ra chuyện như vậy”.

Đức Tuấn tâm sự sau lúc bị truất quyền thi đấu anh cảm thấy vô cùng có lỗi với đội nhà. Ra khỏi sân, hậu vệ phải của Thanh Hóa hồi hộp đến độ không dám ngồi. “Tôi thấy sợ, tôi sợ đội mình thiếu người sẽ không giữ được chiến thắng, tôi sợ mình sẽ trở thành tội đồ. Cũng may hôm đó trời nắng, cầu thủ Navibank Sài Gòn kiệt sức, không thể tấn công ào ạt dù hơn người. Đến khi Văn Thắng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi lao ra ăn mừng với Văn Thắng như chính mình ghi bàn vậy. Tôi biết vẫn có người nghi tôi cố tình nhận thẻ đỏ nhưng tôi tin các đồng đội và CĐV Thanh Hóa hiểu tôi. Tôi không làm gì đen tối nên không thấy hổ thẹn với bản thân và mọi người”.

Đức Tuấn cũng tiết lộ mục tiêu của Thanh Hóa không phải là trụ hạng thành công mà là giành một suất trong top 5: “Lãnh đạo tỉnh và CĐV ủng hộ như vậy, chúng tôi không thể chỉ trụ hạng thành công. Toàn đội đặt quyết tâm thi đấu thật tốt trong 5 vòng còn lại để có thể kết thúc mùa giải ở top 5”.

Theo  Thể Thao và Văn Hoá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.