"Gái ngoan" là chưa đủ, hãy biết "hứng tình" Man United!

Man United đang giống như Thúy Vân, xinh đẹp, đoan trang nhưng mờ nhạt, chẳng chút sinh khí.

Man United đang giống như Thúy Vân, xinh đẹp, đoan trang nhưng mờ nhạt, chẳng chút sinh khí.

1. Ngày trước tôi từng đọc qua một nhận định khá thú vị. Đại khái, chúng ta hãy tránh việc biến thành một Thúy Vân.

Cô em mờ nhạt trong Truyện Kiều, xuất hiện một cách bình bình, đối mặt với những biến cố cuộc đời vẫn cứ trơ trơ một cách bị động. Nhà gặp nạn, chị bán thân trả nợ - không ý kiến.

Chị bảo, giữ chồng hộ chị, cũng gật đầu. Đến khi chị trở về, đòi trả chồng chị đây – ok, không thắc mắc.

Tất cả những điều đó khắc họa lên một cái bóng nhờ nhờ đáng chán bậc nhất trong cuốn tuyệt tác bất hủ của Tố Như. Bạn có ấn tượng gì về Thúy Vân không?

Đó, Vân là cái cô ngoài cùng bên tay phải.
Đó, Vân là cái cô ngoài cùng bên tay phải.

2. Man United đang biến thành một Thúy Vân. Thật buồn, nhưng đúng như vậy. Thứ dịch bệnh này manh nha dưới thời David Moyes và trở nên trầm trọng hơn trong năm thứ hai của triều đại Louis van Gaal.

Quỷ Đỏ bây giờ không định hình nổi một bản sắc. Chiến thắng cũng không làm CĐV đội nhà phát cuồng. Có thua cuộc như trước Liverpool rạng sáng nay thì bản thân họ cũng chẳng mấy đau đớn dằn vặt.

Họ thi đấu như những cái máy được lập trình, dễ đoán ngay từ khoảng 30 phút đầu trận và cho tới hết trận cũng không khơi gợi bất cứ cảm xúc nào.

Dĩ nhiên, cũng có đôi khi Thúy Vân - Man United “hứng tình”, nhưng những khoảnh khắc đó chỉ hiếm có như những bức ảnh đủ... quần áo của Can Lộ Lộ.

3. Trở lại những năm tháng huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson. Man United chưa bao giờ là một đội bóng hài lòng với chiến thắng, lại càng không thỏa hiệp với thất bại.

Đó là âm hưởng của một thời xa vắng, khi mà CĐV tận hưởng từng phút từng giây của đội nhà khi trái bóng còn đang lăn. Hiếm có ai xem một trận đấu của Man United thời-bấy-giờ mà dám phạm một tội lỗi tày trời như ngủ gật.

Sir Alex đúng, và luôn đúng, khi nói rằng: “Không có bất cứ ai muốn trả lại tiền vì xem Man United thi đấu.”

Nhưng dĩ nhiên, giống như mãi mãi là bao lâu, thì phạm trù “luôn đúng” có vẻ cũng đã kết thúc ngay sau triều đại của ông.

4. Cảm xúc là thứ rất quan trọng trong bóng đá. Mourinho bị một nửa dân số túc cầu giáo quay lưng chỉ vì thứ bóng đá thực dụng giết chết cảm xúc.

Di Matteo, chỉ bằng khả năng thổi ngọn lửa chiến đấu vào đội bóng, đã làm được điều mà những Ancelotti hay Mourinho bó tay khi đưa Chelsea tới ngôi vương châu Âu.

Liverpool đang phục sinh dưới bàn tay Klopp nhờ thứ cảm xúc tới mức nghẹt thở mà ông thầy người Đức mang đến chứ không hẳn là những dấu ấn chiến thuật.

Và ngay chính bản thân Man United, dưới thời Fergie, đã rất nhiều lần chiến thắng nhờ tâm lý “đá chết bỏ” thay vì những tính toán cao xa.

Những gã cay cú gọi đó là “ăn rùa” nhưng sự thực thì chàng Kim Trọng kia không phải là thứ Thúy Vân đủ sức chinh phục.


Mourinho là ứng cử viên hàng đầu tiếp quản Man United, và ông ta biết tát!

Mourinho là ứng cử viên hàng đầu tiếp quản Man United, và ông ta biết tát!

Những cái “sướng” đó phải dành cho Thúy Kiều, hay bất cứ người nào khác, có thể dũng cảm đem tới cảm xúc cho cuộc đời.

5. Cái mà Man United đang cần bây giờ là một HLV không chỉ có cái đầu chiến thuật thiên tài, mà còn cần trái tim mang nhiệt độ nham thạch đủ để bơm adrenalin vào từng mạch máu của con quỷ đang ngủ say.

Những cầu thủ đang u mê trong một thứ triết lý giết chết sáng tạo, bóp nghẹt cảm xúc của ông thầy gàn dở người Hà Lan.

Các CĐV than khóc trong uất hận khi bỏ tiền vào SVĐ nhưng lại không được tặng kèm thêm muối. Hãy khơi ngay suối nguồn cảm xúc trở lại trước khi nó thật sự khô kiệt.

Ai đó hãy gọi soái ca đến, không phải để hôn, mà là tát lật mặt cái cô nàng Thúy Vân “Man United” đang trơ trơ vô cảm đi!

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.