Khát vọng của dân tộc

Nếu ông Calisto tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, hoặc bất kỳ ai đó ngồi vào chiếc ghế ấy, thì giành HCV ở SEA Games 2011 bắt buộc là một nhiệm vụ. Nó hoàn toàn khác so với mục tiêu hơi mập mờ mà VFF đặt ra là cố gắng giành HCV hoặc lọt vào tới trận chung kết..

Cuộc họp Chính phủ mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ý tiếc vềthất bại trong trận chung kết của U23 Việt Nam. Và Thủ tướng cũng nói,tới kỳ SEA Games sau, U23 Việt Nam phải giành HCV môn bóng đá nam. Ýkiến của Thủ tướng đưa ra, có đại diện của Bộ VH, TT&DL, cơ quan quản lýcấp nhà nước của VFF, và là nơi chuyển ngân sách nhà nước cho VFF nuôiHLV ngoại, lắng nghe.

Nếu ông Calisto tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, hoặc bất kỳ aiđó ngồi vào chiếc ghế ấy, thì giành HCV ở SEA Games 2011 bắt buộc là mộtnhiệm vụ. Nó hoàn toàn khác so với mục tiêu hơi mập mờ mà VFF đặt ra làcố gắng giành HCV hoặc lọt vào tới trận chung kết..

Thủ tướng chỉ đạo, và đấy cũng là ý nguyện lòng dân. Đã qua rồi thờiđiểm chúng ta không thể giành HCV hay không đoạt cúp, và tìm ra nhữngnét tích cực sau mỗi thất bại để đặt tên cho nó là thành công.

Cuối năm nay, ĐTVN sẽ bảo vệ ngai vàng bóng đá Đông Nam Á mà chúng ta đãgiành được từ AFF Cup 2008, rồi đội tuyển Olympic sẽ tham dự Asian Games– đại hội thể thao châu Á tổ chức ở Quảng Châu vào tháng 11.

Khát vọng của dân tộc
ĐTVN phải bảo vệ được chức vô địch ĐNA và U23 phải giành HCV SEA Games

Nếu không có gì thay đổi, cuối năm 2011, đội tuyển Việt Nam sẽ phảilàm tốt hơn so với kết quả tồi tệ ở vòng loại World Cup 2014, không thểthất bại ngay từ vòng sơ loại như chúng ta đã từng hứng chịu hồi cuốinăm 2007 (thua UAE sau 2 lượt đấu).

Những mục tiêu nhỏ hơn, nhưng ý nghĩa lại không hề bé, và nó còn vượttầm khỏi “biên giới” của bóng đá, khi ĐTVN và U23 VN là “diễn viên”trong những sự kiện trong khuôn khổ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chừng ấy nhiệm vụ gói gọn trong vòng chỉ hơn 2 năm, đặt lên vai các độituyển và có thể là chỉ do một HLV đảm đương có lẽ không cần phải phântích thêm cũng thấy đó là “khổng lồ”.

Nó hoàn toàn không giống với những tưởng tượng của ai đó, rằng đội tuyểnchỉ tập trung vài tháng vào nửa năm về cuối, để HLV có thể kê cao gốingủ trong những ngày đội tuyển không tập trung, hay thoải mái đi làmthêm ở các CLB.

Hôm nay, nếu không có gì thay đổi, ông Calisto sẽ ngồi vào bàn đàm phánvới VFF để bàn về chuyện gia hạn hợp đồng. Như đã nói ở trên, ông haybất cứ ai, cũng sẽ được đặt ra những mục tiêu đó để hoàn thành. Dĩnhiên, đã qua rồi giai đoạn lấy các mục tiêu và thành tích để bàn chuyệnsa thải, nhưng bất cứ thất bại nào cũng mang lại những mất mát và nỗibuồn.  

2 năm hợp đồng đầu tiên, ông Calisto đã đưa đội bóng lên đỉnh cao ĐNA ởAFF Cup. Nhưng ông chỉ hoàn tất được 1 trong số 3 mục tiêu (SEA Games vàvòng loại Asian Cup thất bại). 3 năm tới đây, phải khác!  

Theo Phạm Tấn
Khát vọng của dân tộc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.