"Không thể nói tôi thành công do ăn may"

Hôm nay, bản hợp đồng hai nămgiữa HLV Calisto và VFF (142008  142010) khép lại để… mở ra một cuộchợp tác mới kéo dài ba năm giữa hai bên.

Hôm nay, bản hợp đồng hai năm giữa HLV Calisto vàVFF (1/4/2008 - 1/4/2010) khép lại để… mở ra một cuộc hợp tác mới kéo dài ba nămgiữa hai bên. Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy “Tô” có quyền tự hào với nhữngthành quả mà ông có được cùng ĐTVN…

Ngôi vô địch AFF Cup 2008 khôngchỉ đem đến cho HLV Calisto danh tiếng và sự tôn trọng từ làng bóng Việt và khuvực, mà còn giúp ông nhận được Huân chương Công trạng do Chính phủ Bồ Đào Nhatrao tặng và Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước Việt Nam. Nhưng đườngvinh quang đâu chỉ có hoa hồng.

Khi mới cầm lái ĐTVN, thầy “Tô” đã phải trải qua rất nhiều giông bão, nhất làchuỗi trận không biết thắng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Thậm chí, cóthời điểm tưởng như VFF sẽ phải sớm chia tay HLV này bởi sức ép của dư luận saunhững màn trình diễn thất vọng ở Cúp TP.HCM 2008 hay T&T Cup 2008.

"Không thể nói tôi thành công do ăn may"

Hai năm chèo lái ĐTVN, nhà cầm quân Calisto đã gặt hái được nhiều thành công

“Hai năm qua, tôi đã có nhiềutrải nghiệm hơn tất cả những gì tôi từng hình dung trước khi đến Việt Nam. Trongkhoảng thời gian đó, tôi đã nỗ lực làm việc với tất cả tâm huyết, trí tuệ và sứclực. Do đó, không thể nói tôi thành công nhờ may mắn”, HLV Calisto nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy“Tô” đã có gần 9 năm làm việc ở Việt Nam. Điều gì đã làm mảnh đất hình chữ Sxinh đẹp và nhỏ bé này hấp dẫn một chính khách của vùng Matosinhos như ông đếnvậy:

“Tôi đã biết và khâm phục đấtnước của các bạn qua những quyển sách viết về cuộc kháng chiến chống ngoại xâmcủa Việt Nam. Năm 2001, khi tới đây theo lời mời của ông Thắng (Chủ tịch CLBĐồng Tâm.LA), ngay lập tức tôi đã có linh cảm rằng Việt Nam sẽ là quê hương thứ2 của mình. Gần một năm sau, tôi trở lại và ở lại cho đến giờ,” HLV Calisto kểlại.

Từ hôm nay, HLV Calisto sẽ bắtđầu “nhiệm kỳ” mới kéo dài ba năm của mình ở ĐTVN. “Những thành công trong hainăm qua, là sự khích lệ đối với tôi trên chặng đường sắp tới. Thế nhưng, nó cũngkhiến công việc của tôi trở nên vất vả hơn. Thành công của quá khứ là sức épbuộc chúng ta phải làm tốt hơn ở hiện tại và tương lai”, thầy “Tô” nói.

Luôn đặt niềm tin nơi ông Calisto

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định như  vậy. “Từ năm 2002, khi tiếp xúc với nhà cầm quân này, tôi đã tin ông ấy sẽ đem đến thành công cho bóng đá Việt. Thế nên lúc đó, tôi đã giới thiệu ông Calisto cho lãnh đạo VFF khóa IV. Trong hai năm qua, dù có những thời điểm rất lo ngại cho ĐTVN như giai đoạn trước AFF Cup 2008 nhưng tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào ông Calisto. Thực tế đã chứng minh niềm tin của tôi là đúng. Với vị HLV này, bóng đá Việt Nam sẽ còn gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.”

Theo Vương Hiển
"Không thể nói tôi thành công do ăn may"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.