Mourinho tới đâu cũng dính scandal

Các tờ báo lá cải tại Anh hẳn mừng thầm còn cảnh sát London có cớ lo bận rộn thêm sau khi hay tin HLV Jose Mourinho rời Real và sắp trở lại Chelsea.

Các tờ báo lá cải tại Anh hẳn mừng thầm còn cảnh sát London có cớ lo bận rộn thêm sau khi hay tin HLV Jose Mourinho rời Real và sắp trở lại Chelsea.


Mourinho và “phở” Elsa Sousa


NGOẠI TÌNH Ở QUÊ NHÀ
Suy luận trên hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn lại hồ sơ scandal của Mourinho qua các CLB mà ông từng dẫn dắt. Đó là mới chỉ tính những bê bối ở hậu trường chứ chưa cần tính đến các rắc rối trên sân bóng hay trong phòng thay đồ.

Mourinho “hư” sớm, từ thời ông còn chưa nổi tiếng. Thời dẫn dắt Uniao de Leiria giai đoạn 2001-02, ông đã trốn bà xã Matilde để lén lút sống như vợ chồng với nhân tình Elsa Sousa.

Khi chuyển sang cầm quân tại Porto, chiến lược gia 50 tuổi người Bồ Đào Nha cũng bí mật đem Elsa theo. Thậm chí Mourinho còn giới thiệu với các cầu thủ rằng Elsa là người thương của mình.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Elsa chỉ chấm dứt vào năm 2003, khi bà Matilde đưa các con tới Porto sống cùng chồng.

BỊ BẮT VÌ… THẢ CHÓ
Sang London dẫn dắt Chelsea, Người đặc biệt chừa thói trăng hoa. Có lẽ phần vì giờ ông có nhiều thứ để mất rồi (đã là nhân vật nổi tiếng), phần vì áp lực công việc tại The Blues và phần vì các tay săn tin ở Anh giỏi moi móc scandal hơn hẳn tại Bồ Đào Nha.


“Scandal chó” của Người đặc biệt lên cả khán đài sân Stamford Bridge


Nhưng tránh được điều tiếng với người đẹp, Mourinho lại gặp rắc rối vì cún cưng. Hẳn chưa ai quên vụ ông bị cảnh sát Anh gô cổ về đồn cảnh cáo hồi trung tuần tháng 5/2007. Cơ sự cũng chỉ tại ông chống người thi hành công vụ. Mourinho nhất quyết không chịu giao chú chó Gullit (đặt theo tên cựu danh thủ Ruud Gullit) của mình cho cảnh sát đem đi cách ly.

Cảnh sát London nghi ngờ Gullit được Mourinho đem ra nước ngoài rồi trở lại Anh mà chưa tiêm phòng. Lúc cảnh sát tới nhà bắt chó, Người đặc biệt đang bận dự lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Chelsea. Nhưng nghe vợ gọi điện báo tin, ông vội vàng phóng về nhà, giằng bằng được Gullit khỏi tay cảnh sát để thả cho chú cún này chạy thoát.

THƯỢNG CẲNG TAY, HẠ CẲNG CHÂN
Đến Inter, Mourinho tránh được scandal về cả người đẹp lẫn cún cưng. Nhưng ông vẫn bị cảnh sát Anh điều tra vì vụ bị tố “đấm vỡ mặt” một fan của M.U bên ngoài sân Old Trafford. Vụ việc xảy ra sau khi Inter để thua M.U 0-2 tại Champions League hồi tháng 3/2009.


Gia đình Mourinho cũng nhiều lúc sóng gió khi ông trốn bà vợ Matilde đi tòm tem


Đến khi Mourinho bị cảnh sát Madrid điều tra hồi tháng 1 năm nay thì người ta có cớ để tin rằng ông “máu” thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thật. Lần này, Người đặc biệt bị tố “đá vỡ mông” một CĐV tại một trung tâm mua sắm ở Madrid.

Cứ đà này nếu về lại Chelsea, Mourinho không xuất hiện thêm lần nào vì scandal trên tờ The Sun hay Daily Star mới lạ…

Theo Bongda


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.