Muôn vẻ chuyện mê tín, kiêng kỵ của Dortmund và Bayern

Với các CLB dự tranh Champions League, việc chọn khách sạn không chỉ đơn thuần là tìm nơi trú quân; việc lên đường vào giờ nào, đi như thế nào cũng không đơn giản là để thuận tiện. Tất cả phải tuôn theo “Thầy” để tăng may mắn, trừ đen đủi. Huống chi, đây là trận chung kết Champions League.

Với các CLB dự tranh Champions League, việc chọn khách sạn không chỉ đơn thuần là tìm nơi trú quân; việc lên đường vào giờ nào, đi như thế nào cũng không đơn giản là để thuận tiện. Tất cả phải tuôn theo “Thầy” để tăng may mắn, trừ đen đủi. Huống chi, đây là trận chung kết Champions League.

Muôn vẻ chuyện mê tín, kiêng kỵ của Dortmund và Bayern

BLĐ Bayern chọn khách sạn Landmark vì tin đây giàu vượng khí và đem lại chiến thắng. Trong khi đó, vợ của Schweni bị cấm theo chồng để tránh vía “đàn bà”.

DORTMUND TRÁNH TÀ KHÍ, BAYERN CHỌN CHỖ HÊN
Các CLB bóng đá bây giờ, trước mỗi chiến dịch lớn hay trận đấu quan trọng, yếu tố tâm linh, phong thủy, xuất hành… ngày càng trở nên hệ trọng. Chuyện ăn ở của đội bóng giờ đây không còn đơn giản như “đan rổ” nữa mà đã trở thành yếu tố thành bại sống còn.

Việc chọn khách sạn để đặt bản doanh cũng phải dựa vào hàng loạt tiêu chí như: hợp phong thủy, nhiều vượng khí, ít tà khí, có nhiều đội thắng cuộc đã từng lưu trú trước đó… Tất cả phải được điều nghiên kỹ càng trước khi đặt phòng, chẳng khác nào HLV chọn quân tinh nhuệ lâm trận vậy.

Với Dortmund, họ chọn một khách sạn trong quận Kensington (London, Anh) để sao cho thời gian di chuyển tới sân Wembley tối đa chỉ tốn 20 phút. 4 sao hay 5 sao không quan trọng lắm, miễn là đường di chuyển phải tránh cái khách sạn “đen như chó mực” mà họ trú chân hồi cuối tháng 11/2011. Hóa ra mùa trước, Dortmund đã để thua Arsenal 1-2 tại vòng bảng và bị loại sớm.

Với Bayern Munich, mọi chuyện ngược lại hoàn toàn. Dù phải trả gấp đôi mức giá 500 euro/đêm, tân vương nước Đức cũng phải đặt bằng được phòng tại khách sạn 5 sao Landmark trên đường Marylebone thuộc trung tâm London.


Đây chính là nơi trú quân của Bayern trong chuyến làm khách mà họ đánh bại Arsenal 3-1 ở lượt đi vòng 1/8 mùa này. Điềm lành quá còn gì! Đây cũng chính là nơi ĐT Đức đặt đại bản doanh trong chiến dịch họ chinh phục và vô địch EURO 1996. Nhìn đi nhìn lại, toàn điềm chiến thắng và vượng khí.

Chẳng phải vô cớ mà ngay sau khi Bayern đè bẹp Barcelona 4-0 ở trận bán kết lượt đi, tờ The Sun đã mạnh dạn mở đầu bài tường thuật của mình bằng chi tiết: “Khách sạn Landmark có thể nhận được cuộc gọi đặt phòng cho chung kết từ Bayern Munich ngay trong sáng nay (25/4/2013)”.

Lại nhắc đến Barca, chính đối thủ này mang đến kiểm nghiệm mới nhất về tính hiệu quả của đòn tâm linh “thắng giữ, thua đổi” với Bayern. Trận lượt đi đã thắng oanh liệt 4-0 mà HLV Heynckes vẫn rất cẩn thận trong việc chọn lựa khách sạn cho trận lượt về tại Barcelona.

Ban đầu, Bayern được gợi ý ở khách sạn Rey Juan Carlos I. Heynckes lắc đầu ngay. Đơn giản vì 4 năm trước Bayern đóng quân ở đây và bị Barca cho nếm 4 bàn thua không gỡ. Thế còn khách sạn Barcelona Saints? Heynckes vẫn lắc.

Vì đây là nơi Bayern trú chân trong lần thua M.U tức tưởi ở chung kết Champions League 1999. Cuối cùng Heynckes chọn khách sạn Hesperia Tower. Kết quả Bayern tiếp tục đè bẹp Barcelona 3-0.

BAYERN LÀ TRÙM KIÊNG KỴ
Bayern không phải CLB duy nhất mê tín và khăng khăng quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” như vậy. Nhưng lúc này, có lẽ họ đang là đội bóng kiêng kỵ cẩn thận nhất châu Âu. Trước cơ hội lịch sử, BLĐ Bayern thậm chí còn “đề phòng củi lửa” nghiêm ngặt nhất nhằm đảm bảo, không có điềm gở gì đeo bám đội bóng.


Các cầu thủ Bayern ra phi trường mà không có WAGs đi cùng

Ai chẳng biết “gái là biểu tượng đen đủi hạng nhất”. Thế nên, BLĐ Bayern vừa hạ thiết quân luật: Cấm các cầu thủ Bayern đem vợ hoặc người tình tới London. WAGs nào đến thì đến, nhưng tuyệt đối cấm đi cùng chuyến bay. Lãnh đạo Bayern sợ rằng cái vía của dàn WAGs, mà trong đó chả biết chừng vài người mới mang bầu, sẽ khiến các cầu thủ đá ẽo ợt như “đàn bà chửa” ở Wembley.

Thế mới có chuyện, 10 giờ sáng thứ Sáu vừa rồi, dàn sao Bayern đồng loạt nhận được điện thoại yêu cầu có mặt gấp ở đại bản doanh với tư trang đầy đủ và không được có “hang xách tay”. 1 tiếng sau, họ bước lên chuyên cơ đặc biệt mang số hiệu LH 2570 để tới London.

Tại sao lại là 2570? Vì theo thuật bói toán Trung Hoa, cách đọc số 2570 từ phải sang trái được cho là có ý nghĩa “Không thất (bại) năm nay”. Các sếp Bayern không biết tiếng Trung, nhưng có hề chi. Thầy phong thủy thì đầy ở Munich. Và các thầy đã phán là “không thất năm nay” ắt Bayern không thể thất bại!

Chẳng phải nói, đám WAGs Bayern buồn ra mặt vì cái phận “đen như gái” của mình. Chỉ vì họ là gái mà không được sát cánh cùng chồng sang Anh. Chỉ vì họ là gái mà bị đám xếp của chồng coi là vận đen, nỡ lòng “rẽ thúy chia loan”.

Thế nhưng tờ Bild đã vội chế nhạo trò mê tín của Bayern. Tờ báo này châm biếm rằng, năm 2010, Bayern cũng cấm cửa cánh WAGs trên chuyến bay tới Madrid để đá chung kết với Inter, thế mà năm ấy, Bayern thua chổng vó với tỷ số 0-2 và phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao cúp vô địch. Có thờ có thiêng. Biết rồi. Nhưng cứ kiêng như Bayern, liệu có thực sự lành?  

Neuer chọn găng xanh


Trong đội hình Bayern, thủ môn Manuel Neuer là trùm mê tín. Thế nên, trước trận chung kết này, “người gác đền” của Bayern cũng đã kiêng kỵ đủ đường. Neuer cho biết, anh sẽ mang găng tay màu xanh tại Wembley. Vì đơn giản, hồi đá với Chelsea ở chung kết Champions League 2011/12, anh đeo găng đỏ-vàng và phải chịu thất bại ở loạt đấu súng luân lưu 11m. Lần này, Neuer quyết không lặp lại sai lầm ấy nữa.
Theo Bongdaplus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.