Sao Premier League hít cocain trên người gái gọi?

Một cuốn sách có tiêu đề “Speler X” (Cầu thủ X) đang dần vén lên bức màn đen tối phía bên trong hậu trường của một bộ phận sao Ngoại hạng Anh. Những lời kể càng chân thực hơn bao giờ hết khi nó là bản sao ký ức của một chân sút đã từng chơi ở đấu trường này.

Một cuốn sách có tiêu đề “Speler X” (Cầu thủ X) đang dần vén lên bức màn đen tối phía bên trong hậu trường của một bộ phận sao Ngoại hạng Anh. Những lời kể càng chân thực hơn bao giờ hết khi nó là bản sao ký ức của một chân sút đã từng chơi ở đấu trường này.

Cocain và gái gọi cao cấp

Cuốn sách được xuất bản dựa theo lời kể của một cựu sao Premier League mà danh tính trong cuốn sách đã được “mã hóa” thành Guy Woodbridge. Tác giả người Bỉ, Sylvie De Coninck (Sylvie Marie) là người chắp bút cho tác phẩm này.

“Speler X” là nơi miêu tả cận cảnh những buổi tiệc tùng, các thứ thuốc kích thích mà đám sao Ngoại hạng đã từng bí mật truy hoan.

Những tay paparazzi kỳ cựu nhất đều “chịu chết” khi cố gắng thâm nhập vào những cuộc vui “mút chỉ” của dàn sao sân cỏ lắm tiền nhiều tật. Bởi đó cả một “thế giới ngầm” với luật định gắt gao, ở đó không chỉ có rượu, gái, mà còn có thứ “tuyết trắng” đê mê.

Jenny Thompson thường xuyên có mặt trong tiệc sex của cầu thủ Premier League
Jenny Thompson thường xuyên có mặt trong tiệc sex của cầu thủ Premier League

Theo những gì “Speler X” miêu tả, trong mỗi cuộc “bay đêm”, những gái gọi cao cấp như “cặp bài trùng” Jenny Thompson và Helen Wood sẽ được điều tới phục vụ. Để có được khoái cảm mỹ mãn nhất, những cầu thủ này nghĩ ra đủ trò tiêu khiển.

Cụ thể, thứ chất trắng kia sẽ được rải lên trên người của những phụ nữ này để các “đại gia” thưởng thức. Và mục đích cuối cùng của những bữa hút hít thì ai cũng rõ, đó là sex.

Cứ ghi bàn là được thưởng sex

Guy Woodbridge kể lại, khi anh này ghi bàn trong trận ra mắt của mình, các đồng đội đã khích lệ chàng tân binh bằng việc trả tiền để điều một gái mại dâm đến “đáp ứng nhu cầu”.

Không những vậy, trong những chuyến du đấu đều có sẵn một đội ngũ “gái bán hoa” đi kèm đến khách sạn của đội, sẵn sàng phục vụ vào bất cứ thời điểm nào. Tất cả đều được trả thù lao sòng phẳng. Chính vì như vậy các cầu thủ rất hứng thú với những lần được “khuyến mãi” riêng.

Mặt sau cuốn sách, Guy Woodbridge viết: “Tôi đúc kết kinh nghiệm của riêng tôi và những người đồng đội của tôi thể dựng thành một câu chuyện. Tôi đưa sự việc ra đời sống nhưng có lẽ sẽ chẳng ai dám viết về mặt trái của bóng đá thế giới”.

Về phần tác giả Sylvie, bà cho biết: “Chúng tôi cố gắng để gìn giữ tính chân thực của câu chuyện. Ngày tháng trong đó bị thay đổi nhưng vẫn được sắp xếp theo khung thời gian thích hợp”.

Ngoài ra, tên nhân vật được giấu kín bởi cuốn sách ra đời chắc chắn sẽ nhận được những phản hồi mãnh liệt, không chỉ từ những đồng đội của nhân vật mà từ chính gia đình của cựu cầu thủ này.

Theo Đất Việt

Bình luận