SLNA: Hồng Việt bức xúc vì chưa tìm ra hung thủ chém mình

Đã gần một tháng trôi qua nhưng hung thủ chém cầu thủ Hồng Việt trọng thương khi xảy ra xo xát tại quán karaoke vẫn chưa được tìm thấy. Điều này khiến cầu thủ SLNA rất bức xúc.

Đã gần một tháng trôi qua nhưng hung thủ chém cầu thủ Hồng Việt trọng thương khi xảy ra xo xát tại quán karaoke vẫn chưa được tìm thấy. Điều này khiến cầu thủ SLNA rất bức xúc.  

Như tin đã đưa, tối ngày 17/11/2012, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt của SLNA sau khi đi hát Karaoke với nhóm bạn đã bị 2 đối tượng theo dõi và chém trọng thương ngay khi về đến nhà riêng.

Đã gần 1 tháng trôi qua nhưng bóng dáng hung thủ vẫn bặt vô âm tín dù có không ít chứng cớ cho thấy nhiều khả năng những “sát thủ” này có quan hệ với một số người trong nhóm hát tối hôm đó.

Trao đổi với VietNamNet, cầu thủ 24 tuổi rất bức xúc:“Đây là chuyện hệ trọng, nếu chậm chân dù chỉ 1 chút thôi, tôi đã phải sớm nói lời giã từ với sự nghiệp chơi bóng của mình. Dù vết thương đang có chuyển biến nhưng để hòa nhập trở lại không phải là chuyện dễ dàng, chưa kể đến chuyện sẽ để lại di chứng. Cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu nguyên nhân gì khiến mình bị chém vì theo quan sát của tôi, những đối tượng đó không hề quen biết với mình. Nhưng cho dù là ai đi nữa, tôi vẫn muốn sự việc sớm được đưa ra ánh sáng, không thể để chúng ung dung tự tung, tự tác sau khi đã gây ra viêc động trời như thế được”. Với cánh tay vẫn đang còn phải quấn băng, Hồng Việt nói thẳng mong muốn của mình như vậy.

Hai vợ chồng Hồng Việt bức xúc vì chưa tìm được hung thủ đã chém anh trọng thương cách đây gần một tháng.

Cùng chung quang điểm là suy nghĩ của vợ anh: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi được báo tin, tôi và người thân như không tin vào tai mình vì chồng tôi kể từ khi trở lại thi đấu cho SLNA đã thay đổi rất nhiều, không thể có chuyện xích mích với những đối tượng xã hội để dẫn đến sự việc nghiêm trọng như thế này. Bản thân tôi đã viết đơn tố cáo yêu cầu cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ, nhưng không hiểu vì lí do gì mà sự việc không có bất kỳ tiến triển nào dù đã gần 1 tháng kể từ thời điểm đó. Gia đình tôi đang rất sốt ruột, ngày nào thủ phạm còn nhởn nhơ thì chúng tôi chưa thể yên tâm được”.

Với sự cố ngoài ý muốn, Hồng Việt buộc phải bỏ dở toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu thời gian qua của SLNA. Cầu thủ sỡ hữu chiếc chân trái vô cùng khéo léo này vẫn phải ngồi ngoài khoảng 1 tháng nữa mới có thể xỏ giày ra sân.  May cho anh là ngày khai màn V-League 2013 được dời sang tận tháng 3, hi vọng kịp bình phục cho mùa giải mới vẫn còn, đó là niềm tin để Việt “còng” vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.