Chị em mê mẩn phẫu thuật "độn" vòng 3

Phẫu thuật ngực, gọt mặt, độn cằm chưa đủ, nhiều chị em lại bắt đầu mê mẩn vòng 3 căng tròn hấp dẫn nên không ngại mạnh tay chi hàng chục triệu đồng phẫu thuật đặt túi độn.

Phẫu thuật ngực, gọt mặt, độn cằm chưa đủ, nhiều chị em lại bắt đầu mê mẩn vòng 3 căng tròn hấp dẫn nên không ngại mạnh tay chi hàng chục triệu đồng phẫu thuật đặt túi độn.
 
"Có cung ắt có cầu"
 
Đóng vai một phụ nữ vòng 3 lép kẹp đang ở Hà Nội có ý vào Sài Gòn phẫu thuật đặt túi độn mông, tôi gọi điện cho số điện thoại 0908 004… của Thẩm mỹ viện H khá nổi ở Sài Gòn để được tư vấn.
 
Tiếp chuyện tôi là một phụ nữ có kinh nghiệm tư vấn làm đẹp. Với thái độ chu đáo và thoải mái, chị cho biết giá trọn gói của phẫu thuật đặt túi độn là 52 triệu đồng bao gồm tiền thuốc và chăm sóc hậu phẫu. 
 
Khi hỏi về những đau đớn cũng như thời gian phẫu thuật, tư vấn viên này cũng nói luôn: Thời gian phẫu thuật khoảng 45 phút. Sau phẫu thuật, nằm lại ở thẩm mĩ viện 1 ngày là có thể về nhà. Chỉ cần kiêng cữ trong sinh hoạt và nằm sấp 2 ngày là ổn.

Tôi thắc mắc thêm về miếng gel độn mông, chị khẳng định: Miếng gel độn mông là một khối gel sillicon đặc và mềm mại như thật. Chất liệu này an toàn cho người sử dụng. Kể cả khi bị tai nạn, có vật nhọn đâm xuyên thì chất gel ở túi vẫn không chảy tràn mà kết dính với nhau, không dính vào da thịt.

Theo lời nhân viên tư vấn này, hàng tháng tại thẩm mĩ viện H có nhiều chị em ngoài Bắc vào tiến hành phẫu thuật. Ở đây có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao. Như khi phẫu thuật đặt túi ngực, vết rạch được rạch ở kẽ mông và khâu thẩm mỹ sẽ không để lại sẹo. Phẫu thuật do bác sĩ thực hiện là 45 triệu đồng, còn nếu do tiến sĩ thực hiện giá sẽ đẩy lên 52 triệu đồng.
 
Lấy cớ phải tham khảo thêm rồi sẽ gọi lại, tư vấn viên động viên: “Em cứ tham khảo giá các nơi khác đi. Có gì gọi lại cho chị. Hoặc nếu cần tư vấn thêm về bất cứ điều gì khi phẫu thuật đặt túi độn mông, em cứ alo. Ở thẩm mĩ này có hẳn một bộ phận chuyên tư vấn cho khách hàng mà”.
 
Người mê mẩn, kẻ... hãi hùng
 
Ấp ủ dự định đi nâng mông từ rất lâu, mới đây lại được chồng đồng ý, Thủy (27 tuổi, Láng Hạ, Hà Nội) lập tức lên mạng tìm thông tin về loại phẫu thuật này. Sau 1 tháng trời đắn đo, Thủy quyết định xin nghỉ việc 1 tháng ròng, để cùng em gái bay vào Sài Gòn tân trang sắc đẹp.
 
Có vào mới biết, giờ chị em không còn chăm chăm biết đến ngực nữa. Khá nhiều người đi phẫu thuật đặt túi độn mông. Chúng giống như đặt túi ngực nhưng mà loại túi lớn. Túi mông thì ở dạng đặc quánh, được đúc hình oval hoặc tròn. Đặt túi ngực lúc nude sẽ biết ngay. Nhưng đặt túi mông thì nhìn hay sờ đều không thể biết được thật giả.
 
Nhiều người khi chưa phẫu thuật cứ nghĩ chúng nguy hiểm và để lại sẹo xấu xí. Nhưng khi phẫu thuật mới thấy bác sĩ chỉ rạch một đường chừng 4 - 5 cm ở khe mông để đặt túi vào thay vì ở ngấn mông xấu xí như trước. Vì thế, rất khó nhận biết thật giả mà lại bền được 15 - 20 năm”, Thủy hồ hởi nói.

2 ngày sau phẫu thuật, Thủy và em gái đã bay về Hà Nội. Chiếc mông nhỏ với cái hông không được nở ngày nào giờ đã đầy đặn và tròn lẳn đúng như Thủy mơ ước. Từ ngày phẫu thuật về, Thủy bỗng có hứng thú hẳn trong ăn mặc, thời trang. Ai cũng khen dạo này dáng người Thủy khác lạ quyến rũ hơn cả thời con gái.

Thủy cho biết thời gian phẫu thuật chỉ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó chỉ cần nằm tại trung tâm 1 - 2 ngày: “2 ngày đầu sau phẫu thuật, bạn phải nằm nghiêng hoặc nằm sấp, cũng hơi khó chịu đấy. Sau đó phải kiêng ăn các thứ liên quan đến sẹo như rau muống, tôm, cua, thịt gà. Khoảng 1 tuần thì có thể đi lại nhẹ nhàng, nhưng sau 1 tháng mới nên đi làm trở lại”.

Trong khi đó, Vân (32 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) đang khổ sở với "2 cái bát úp" sau cuộc phẫu thuật nâng mông tại một bệnh viện tư tại Hà Nội: “Tôi đã từng đặt túi độn mông nhưng thất bại vì chúng chẳng tự nhiên gì cả, lại bị nhiễm trùng nghiêm trọng nữa. Lúc phát hiện mới bị nhiễm trùng, tôi có đến gặp bác sĩ nhưng họ không lấy túi ra mà chỉ may kín vết thương lại. Điều này càng gây bội nhiễm hơn".

Trước đây, để ngụy trang cho vòng 3, Vân dùng quần độn mông. Nhưng mỗi lần không may có ai đụng phải hay bạn bè đùa nhau vỗ bốp vào mông thì Vân không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ. Nhiều lần Vân bỏ chồng bỏ con tập thể dục thẩm mỹ mong vòng 3 đừng quá thảm hại nhưng cũng chẳng cải thiện được. Nào ngờ, sau phẫu thuật, người mẹ 1 con lại càng thêm chán chường.

Vân nhăn nhó: "Sau đó, tôi đành phải nhờ một bác sĩ chuyên khoa ngoại khác khắc phục hậu quả. Tổng cộng tôi phải mổ đi mổ lại tới 5 lần. Bây giờ không còn nhiễm trùng nữa nhưng mông thì đầy sẹo. Mỗi lần thay quần áo nhìn vào mông, tôi đau khổ và mặc cảm. Giờ đang không biết có nên làm lại không nhưng vẫn hãi quá”.

Cùng tình cảnh với Vân, Phương Anh (30 tuổi, Cầu Giấy, HN) cũng đang phải chịu trận với những khó chịu sau phẫu thuật cải thiện vòng 3: “Biết là sau phẫu thuật, mông phải hoạt động nhiều hơn so với các bộ phận khác nên thời gian phục hồi sẽ lâu hơn.

Nhưng sao đã 2 tuần, mình chưa thể ngồi và đi bộ nhẹ nhàng được. Túi độn mông căng tròn và đầy đặn hơn trước nhưng nhìn giả quá. Chúng cứng chứ chẳng mềm mại như thẩm mĩ viện quảng cáo gì cả”.

Phương Anh cho biết thêm, độn mông cũng giống như làm ngực. Bác sĩ rạch 1 đường ở đoạn gần đốt xương cụt rồi nhét 2 miếng silllicon vào và khâu lại. Khi hết thuốc tê thì đau lắm. "Sau phẫu thuật, sinh hoạt bất tiện khủng khiếp. Mình phải nằm sấp hàng tuần, úp mặt xuống giường, hạn chế ngồi nữa. Biết thế này có nào xài thế cho xong", cô nàng than thở.


Theo TTVN


Bình luận